Đúng là đông thật, tiểu học có khoảng 3000 học sinh, một lớp 35 học sinh bạn ạ. Khai giảng các khối mỗi lớp được đại diện 3 phụ huynh, khối 1 là 4 thì phải. Mình chỉ nhớ khối con mình thôi.
Con mình từ hồi đi học ở đó chưa bị mất bất kỳ một đồ dùng học tập nào cả. Hồi còn đi học ở trường cũ, thỉnh thoảng lại mất đồ, có lần con còn kể con cất hộp bút trong cặp, ra chơi vào mở cặp thấy hộp bút bị lục tung ra, mất đồ.
các cô giáo ở Vinschool chắc là văn hóa kinh doanh có thừa, tinh thần thượng đế của các bậc phụ huynh lại được nâng cao.
Cuối tuần này trưởng mở hội thảo "Giúp con xây dựng văn hóa ứng xử". Đồng thời cũng mở thêm phòng tư vấn về du học và tâm lý học sinh. Tự nhiên mình có thêm kênh để tìm hiểu tâm lý con và cách dạy con ứng xử. Con học ở trường này cha mẹ cũng trang bị thêm kỹ năng.
Hồi đầu năm đi chơi qua Times city thấy có chương trình Edurun, mình cũng không tò mò lắm. Hôm nay kiểm tra mail thấy thông báo của nhà trường như thế này: Kính gửi Quý Phụ huynh, Tháng 3/2015, các CBNV, GV của Hệ thống Giáo dục Vinschool cùng Phụ huynh và học sinh nhà trường đã tham gia Giải chạy từ thiện Edurun do Vinschool tổ chức. Với số tiền quyên góp hơn 700 triệu đồng cùng sự tài trợ của Tập đoàn Vingroup, Giải chạy Edurun đã huy động được tổng cộng 1,2 tỷ đồng để gây quỹ Xây dựng phòng học cho học sinh Trường THCS Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Sáng ngày 10/10/2015 vừa qua, Lễ khởi công xây dựng 5 phòng học mới đã diễn ra và theo dự kiến sau 3 tháng nữa, các em học sinh nơi đây sẽ có những phòng học mới khang trang, sạch đẹp. Tham gia vào lễ khởi công Xây dựng 5 phòng học cho các em trường THCS Chiềng Sơ có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tuyển - Phó Tổng giám đốc Vinschool, Nhà báo Nguyễn Lương Phán - Phó Tổng Biên tập báo điện tử Dân Trí, và đặc biệt là sự tham gia của đại diện Ban Phụ huynh Trường và học sinh Vinschool. Mặc dù thời tiết xấu và quãng đường từ Hà Nội lên đến Sông Mã - Sơn La vô cùng xa xôi, hiểm trở, nhưng đại diện Ban Phụ huynh đã rất nhiệt tình trong suốt chuyến đi, trao tận tay các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ những món quà giản dị nhưng ý nghĩa của Vinschool. Cũng qua sự kiện này, nhà trường đã một lần nữa khẳng định: Mỗi Vinser luôn mang trong mình tinh thần nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng. Xin mời Quý Phụ huynh cùng đón xem những hình ảnh được ghi lại trong chuyến công tác tới Chiềng Sơ qua phóng sự dưới đây: Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý Phụ huynh đối với sự kiện Edurun 2015. Tấm lòng của Quý Phụ huynh và các em học sinh sẽ luôn là động lực để nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình trong rất nhiều các hoạt động vì cộng đồng tiếp theo. Hẹn gặp lại Quý Phụ huynh và các em học sinh ở Edurun 2016! Mới biết hoạt động này có ý nghĩa biết bao, trước m tưởng quyên góp và ủng hộ xong là xong. Thì ra NT vẫn theo sát để sự ủng hộ đi đúng đến nơi cần đến.
Tuần này con thi giữa học kỳ rồi nên hôm 20/10 ban phụ huynh định tổ chức cho các con liên hoan cùng các cô nhân dịp PNVN. Bánh kẹo lấy từ trung thu còn lại, các BM không cần đóng góp thêm. Nhưng cô giáo nói các con đang ôn tập chuẩn bị kt nên hoãn lại, hôm í các con chỉ làm thiệp chúc mừng bà, mẹ, ,,, thôi. Hôm đó con mình mang về 1 cái thiệp 100% tự làm từ a-z, không đẹp nhưng m cũng rất vui. M sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Cô giáo thì ban phụ huynh tặng 1 bó hóa thôi, nhẹ nhàng và đơn giản. Quy định của trường là không được nhận quà quá 200k/lần. Mình không nhớ qđ đó, có bạn phụ huynh cùng lớp nhắc nên mới biết. Hôm nay con kt nốt TA là xong, có thể mai các con sẽ liên hoan luôn.
Trường con có dùng phần mềm Classdojo để các cô giáo cập nhập thêm thông tin và hình ảnh học của các con tuần qua, có cả phần đánh giá của từng con trong tuần. Cô thì vất vả vì có thêm cv nhưng BM các con thì thích vì có thêm thông tin về con. Thật thú vị.
E với 4 năm làm việc tại tập đoàn Vingroup, e quá hiểu phong cách làm việc của nhân viên Vingroup chúng em rồi, tất cả hệ thống từ trường học, bệnh viện Vinmec, spa, khu đô thị, Vinhomes....những dịch vụ mà Vingroup cung cấp thì các mẹ khỏi lo luôn chứ k cứ gì là Vinschoool, chỉ cần 1 cmt của các mẹ phản ánh không tốt thì nhân viên đó cũng bị đuổi việc ngay ạ. Thương hiệu Vingroup chúng e thì khỏi chê luôn. con e còn nhỏ quá nên chưa cho đi học, chứ sau thì e cũng cho học thôi.
Em làm mảng nào bên tập đoàn thế? Quay đi quay lại có khi chị em mình đã gặp nhau mà không biết cũng nên.
3 năm đầu e làm bên sàn ở Bà Triệu, kế toán công nợ, e là ng trụ lại sàn lâu nhất, hàng ngày người bị out ra liên tục mà ng đc tuyển vào cũng liên tục, làm k cẩn thận dù chỉ sai 1 dấu phẩy cũng bị đuổi luôn c ạ. thế c mới hiểu là bên đó họ pro ntnao, nên c yên tâm sử dụng dịch vụ bên đó c nhé. Sản phẩm chúng e đưa ra cho khách dù chỉ là 1 tờ giấy, 1 công văn thì cũng phải hoàn hảo. Kể ra e cũng thấy e bản lĩnh phết, 3 năm bên đó mà chưa 1 lần sai sót. hì.
Không làm thuê về làm chủ phải không em? C cũng nghe nói làm trong tập đoàn thu nhập tốt nhưng áp lực lắm. Như thế khách hàng được lợi còn nv thì mệt nhưng tập đoàn có uy tín, giờ cái gì Vin đầu tư cũng có tiếng hết.
vâng, nhận đồng lương cao thì phải vắt sức ra là đúng rồi, vì thế khách hàng như bọn c mới nhận đc sản phẩm dịch vụ tốt nhất chứ, hồi chưa lấy chồng thì e làm bên đó, từ hồi lấy chồng thì cũng áp lực, còn chồng con nữa, e cảm thấy kiếm nhiều tiền để làm gì? chẳng phải tiền kiếm ra để mua những cái mình thích, để chi tiêu, để đời sống thoải mái hạnh phúc hơn đúng k? Nhưng mà để kiếm đc nó thì phải tổn hao nhan sắc, sức khỏe, con cái không đc chăm sóc, k đc ở bên con nhiều, k đc nấu ăn cho chồng, k đc hạnh phúc bên chồng con, thì có đáng k? tiền lúc ấy để làm gì? nên e thôi. Hơn nữa chồng e cũng lo đc cho gia đình nên bảo e nghỉ, tìm chỗ khác nhàn hơn rồi kinh doanh, e mới nghỉ thôi. hi, giờ e để cho shop của e đi vào ổn định thì e lại đi làm, nhưng e kiếm công việc tầm 8-10tr thôi, nhưng giờ giấc ổn ổn tí là đc. Mấy anh chị đồng nghiệp cũ khi rời Vingroup xong ra ngoài toàn làm quản lý vs giám đốc ở cty khác thôi, vì thực sự làm việc ở Vin rèn luyện cho bản thân rất nhiều, nhưng e k muốn thế nữa, vì thật sự e k tham vọng. hi, nên e làm cv bt thôi, rồi kinh doanh cái j e thích, ở bên chồng con nhiều, vui vẻ. E k có ăn bám mà sợ :v
với cả quan điểm của e là sống vui vẻ trẻ khỏe, gớm, giờ làm giám đốc mà gặp bạn bè già đau già đớn nó vẫn bảo mình khổ, còn 1 đứa trẻ trung tươi rói thì có làm nội trợ nó vẫn bảo mình sướng. Nên e k quan tâm tham vọng lắm, kệ. hi