1 mình chông 2 bé cũng đã vất rồi giờ lại ko có tiền nữa. thôi cả hai cùng đi xin việc ai được thì đi làm trước còn người còn lại phải ở nhà chông con cho vượt qua giai đoạn này. cố gắng lên mn nha.
bạn gửi con cho bà chăm để đi làm, và chồng cũng tích lực lên, chứ giờ ko có tiền là ko làm gì được hết, cố lên nha bạn
Haizzz... Đúng là vất vả thật đấy. Mình thì buồn hơn bạn vì chưa có con. Mong mãi không được. Mình có tý thu nhập nhưng chẳng bao nhiêu ở đất HN này. Chồng có việc nhưng chẳng có tiền vì tay nghề thấp, đầu óc kinh doanh không có nhưng lại thích ôm mộng. Mình cũng sợ có con rồi lại không lo được cho con. Giờ chỉ ước là chưa lấy chồng.
cố gắng thôi anh chị, rồi sẽ có thành quả nếu mình nỗ lực, đầu tư. Ông trời ko triệt đường sống của ai bao giờ đâu. chỉ là sớm hay muộn hay chưa gặp thời