Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Haiza. Em trai chị nhưng lại ko nói đc. Haiza, tiên trách kỉ , hậu trách nhân. Nên sau này có con phải rèn rủa nề nếp từ bé, ít nhất bây giờ là phải kiểm soát tiền bạc của em chị đã. Mạnh tay hơn nữa thì cho ra ở trọ, tiền cho đủ thôi, chị phải cố gắng khuyên bảo bố mẹ chị!
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Chị là chị mà lại nhịn vậy ko ổn chút nào, cứng rắn lên đi chị. Em mà là chị của em chị, ít nhất nó ăn vài cái tát rồi!.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ mạnh tay mới đc c ạ , có câu thương cho roi cho vọt mà . thương e là fai rèn e chứ để này hỏng đấy c ạ
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Cứ nói với bố mẹ và tư vấn với bố mẹ nên cho em ở riêng ra. Nếu sợ ở với bạn ko quản được hư mất thì nên cho em ấy ở nhà bác như bạn dự tính ấy. Khi tự làm mọi việc nó sẽ hiểu được giá trị mẹ nó ạ! Chứ cứ ôm ấp bao bọc mãi chả lớn được đâu!
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ vấn đề là nhà bạn đã coi nó là tướng rồi nên nó làm tướng luôn. Tốt nhất là nói thẳng với bố mẹ bạn và ko coi nó là tướng nữa. cho nó tự phục vụ. Nói thẳng hết với bm bạn về cách sinh hoạt của nó luôn. Nhà mình 4 chị em gái, có 1 thằng em trai thôi, thời sv cũng cung phụng anh ấy nhiều nhưng bm mình sợ nó hư nên quán triệt phải cho nó làm việc cho quen, có tội gì trị nó đầu tiên. Có hôm nó đi chơi net mấy h sáng mới về, chị mình ko cho vào đuổi thẳng luôn. Bố mình buồn quá ở nhà viết 1 bài thơ (mấy năm sau mới đọc cho con cháu) rất lo lắng, buồn rầu. Nhưng vẫn kệ thế. H thì em mình nó lấy vợ rồi, cũng đại lãn nhưng ko đến mức chối thế. phải rắn bạn ạ, nếu bm bạn mà chiều thì bạn đành chịu, biến xa nhau ra cho lành.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em chồng hả bạn? chồng bạn chiều nó quá nên nó đâm hư đấy
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Bạn nên chiều theo ý nó, biết đâu sau này được nhờ. Với tính cách mà bạn kể khả năng sau này làm quan là cao.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Cách tốt nhất là nhà bạn cho cậu em trai đi nghĩa vụ quân sự vài năm, sau đó về học tiếp cũng chẳng sao.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ C ơi, anh nhà c cũng hiền nhỉ? Như chok e thì giáo huấn cho 1 tràng rùi đấy. Theo e thì thế này: 1. Vấn để chìa khóa: đánh ra mỗi người 1 chùm, cho nó chủ động 2. Ăn trưa: chok c buổi chiều có đi làm k mà lại về nấu cơm thế ạ? Theo e thì anh nên ăn ở cty rùi tranh thủ nghỉ ngơi tại cty. Chứ về nhà nấu nướng, mất thời gian, lại còn rước thêm bực vào ng nữa. E thấy anh nhà thuộc dạng đảm đang, nhẫn nhịn, hiếm có khó tìm đấy ạ. Em trai chị lớn rồi, những việc như cơm nước, rửa chén là chuyện nhỏ. Chẳng qua đc nuông chiều quá hoặc cậy có người làm cho mình nên sinh lười thôi. Từ mai chok chị đừng về nấu cơm nữa, để cho chú ấy tự xử. 3. Việc xin tiền nong: quán triệt với chok là k cho ạ. Nếu k là gián tiếp tiếp tay cho chú ấy làm cho bệnh lười học càng trầm trọng thêm và có cơ hội chơi game nhiều hơn thui ạ E còn non nên chỉ góp ý đc vậy ạ
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ đúng đấy, trưa vợ chồng bạn mang cơm mà ăn đừng về nữa, mà cho nó cái chìa khóa nó về tự mở cửa. giao việc cho nó làm, nó ko làm thì cho nó nghỉ ăn đi. với lại 2 vc bạn cũng xác định ở tạm vài tháng thôi nên chồng bạn mới nhịn chứ ở lâu dài thì có khi vợ chồng còn lục đục í chứ. con người rèn dũa từ bé chứ đến tầm tuổi này rồi thì chả có tác dụng mấy, chắc nó đc bme chiều chuộng quá, quen đc cung phụng là chuyện đương nhiên rùi nên thế.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Tớ nghĩ là nhà bạn họp gia đình 3 anh em lại. Đánh khóa rõ ràng. Nói rõ nghĩa vụ của từng người, chia việc rõ ràng, ai hoàn thành việc nấy. Nghiêm khắc 1 lần xem sao? Cơ mà mình thấy thằng ku này chắc kiểu đc chiều quen thân với cả cũng cứng đầu bẩm sinh nữa. Nói chung là đau đầu đấy....
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Đúng rùi đấy ah. C nấu cho anh mang đi. Mua cái hộp cơm có chức năng làm nóng là ok. Còn nó, lớn rồi, tự lo cho ản thân mình c ah.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Phải thế thôi mẹ nó ạ, mình có phải người hầu đâu mà phục dịch nó nhu tướng thế. Để kệ nó tự nhận ra thì nó mới nhớ được.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Em với út, hư thật. Chị thử nói chuyện với bố mẹ chị xem sao chứ mọi người đều nuông chiều nó quá nó lại làm mình làm mẩy cậy ta đây. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ, quần áo của nó kệ nó chị ah. Bữa nào ăn cả nhà thì nấu, còn ko kệ nó, nó lớn rồi khắc tự biết làm sao cho cái bụng no. 2 vợ chồng chị thử chịu khó ăn ngoài nguyên 1 tuần xem ku cậu ở nhà thế nào Nhóc đó mà là em em, bảo đám ăn đòn nhiều trận rồi
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ thế này là láo mà thích ăn ngon rồi ,tốt nhất nói chuyện thẳng không sửa đổi tống ra ngoài tự làm nuôi thân ,lớn tướng sv rồi mà không lao động kiếm sống để anh chị nuôi ko có lòng tự trọng ,đã ăn bám lại chẳng đỡ đần anh chị đúng là láo.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ nó to gấp đôi mình làm sao mình đánh nó được chứ nhưng mà nó lớn rồi chứ chẳng phải trẻ con, nó phải tự biết lo lấy thân nó. Bi giwof quần áo của nó mình chả thèm động, kệ, thích giặt lúc nào thì giặt, ko xuống nấu cơm thì 2 vợ chồng ăn trước.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ kiểu nó quen ăn sẵn, có người làm sẵn cho nên ko biết trân trọng mẹ nó ạ. Cứ ra ngoài ở xem, láo là ăn đập ngay, có ngày mang vạ vào thân mới sáng mắt ra.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ ĐÓ LÀ EM TRAI BẠN HẢ? EM TRAI MÌNH THÌ DỄ TRỊ CHỨ SAO? BẠN CỨ NÓI THẲNG, NÓ KHÔNG LÀM ĐC THÌ CHO NÓ RA THUÊ PHÒNG KHÁC MÀ Ở? NẾU MÓ KO CHỊU RA THÌ VỢ CHỒNG BẠN RA. mIỄN LÀ KO Ở CŨNG NỮA LÀ OK MÀ.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Bố mẹ em ko muốn nó ra ngoài đâu ạ vì đây là nhà bme e mua cho mà, từ giờ đến cuối năm vợ chồng em cũng chuyển ra thôi chị ạ.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ thế thì vợ chồng bạn chuyển ra ngoài tự lập, nếu ko nói với bố mẹ, mình phải để nó tự lập ko có ai cung phụng thì nó mới biết dc giá trị cuộc sống như thế nào.