Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Chồng bạn giỏi chịu đựng đấy ak.híc
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Bây h lớn rồi tự túc đc rồi nhỉ, tự ăn tự mặc. Trước hết phải cho thằng ku này biết miếng ăn ko dễ tự nhiên mà có, có làm mới có ăn. Hay ăn chị cứ đi ăn ngoài thử xem?
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ hehe đúng rồi đó bạn ạ, cứ phải thế nó mới biết đc thế nào là cs.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Như thế này thì bực ko chịu nổi mẹ nó nhỉ, mẹ nó nghĩ cách giải quyết xem sao chứ để thế này thì chỉ thêm bực vào mình thôi.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Nói thật, phải chị thì chị cho về quê luôn hoặc nếu ko thì cho ra ở chỗ khác chứ tính chị cũng ko chịu được những người như thế này. Mà như vậy ở trường hợp như vậy cũng ngại với chồng mình chứ nhỉ?????
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ trời! mẹ nó nói vậy chứng tỏ bố mẹ chị cũng chiều nó đúng ko? thế thì sao mà rèn đc!
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em cũng rơi vào tình trạng như mẹ nó đấy............... 2 chị em đi học ở xa nên thuê trọ cùng nhau, trước sinh viên thì nghĩ mình có nhiều thời gian rảnh thì cơm cơm nước nước là bt, sau ra trường , đi làm rồi thì tính hắn càng ngày càng đổ đốn và nhận rõ ra sự ỷ lại... lại lười học nữa, em cũng vẫn đang đau đầu lắm, nhiều khi tự trách mình nhu nhược, thương nó nhưng nó ko biết thương mình, cứ khóc âm thầm vậy, giờ lúc nào cứng dc thì cứng, lúc nào ko dc mà nó cùn là em cũng ko nói gì luôn. trước mặt bố mẹ thì nói là hiểu, đầu óc hiểu nhưng cái hành động thì ko thấy hiểu đâu... biết nhà khó khăn đấy nhưng ko khắc phục mà cứ thấy đấy là rào cản, em càng bùn hơn.. suy nghĩ lệch lạc quá ....
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ HIc, em bạn là kết quả của việc cưng chiều con, tình trạng chung của các gia đình hiện nay, k bao giờ phải làm gì, luôn đc ng khác phục vụ nên k cần biết đến cảm giác của ng khác mà chỉ biết "hưởng thụ sẵn", hì, chẳng nói đâu xa chồng mình cũng chẳng kém nhưng k đến mức quá như em bạn. Bạn cứ mạnh tay lên, có vất một tí họ mới biết yêu thương và thông cảm cho ng khác được. Mình chỉ phục chồng bạn , chồng mình thì đừng hòng, có mà nhảy sếch lên ngay.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Chiều quá đâm hư rồi. Cậu này mọi nguoi nhịn quá thật, chứ như mình thì thích ngủ cho nó ngủ luôn khỏi gọi ăn uống phục vụ làm gì. Nó thích ăn tự nấu thế là xong.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Mệt lắm chị ạ, nói chung là cuộc sống có người nọ người kia, Như chị cũng khổ nhưng em còn khổ hơn chị cơ, Chẳng là anh trai chồng em có 2 đứa con 1 trai 1 gái 2 vợ chồng thì ly dị trước khi em cưới mấy tháng. Anh ấy làm bộ đội, em cưới về thì cả ông nội bà nội 2 vc em và 3 bố con anh đấy, 2 cháu thì 1 đứa 3 tuổi đứa hơn 1 tuổi, Lúc đầu lấy về thì em cũng ko tiếp xúc nhiều vì em đi làm ở HN còn anh đấy cũng trong đơn vị ít khi về. Lúc ấy đơn giản là vc em đi làm về đưa tiền cho ông bà nuôi các cháu thôi, Em cũng chẳng hẹp hỏi gì thì mỗi tháng đưa vài tr. Rồi em có bầu thì vẫn thế, đến lúc em sinh về nhà nghỉ thì mới ngán ngẩm chứ. Về nghỉ từ tháng 10 dương đến tháng 3 này thì đi làm. Trong thời gian nghỉ thì làm gì có tiền, thế mà tiền đi mẫu giáo của 2 đứa cháu cũng chả thấy bố nó đưa, vc em thay nhau đưa 2 đứa đi học rồi đóng học hàng tháng, thứ 7-cn bố nó lại về, Bố nó về thì bố con lại kéo nhau đi siêu thị mua sắm đồ chơi rồi kẹo bánh, có tuần thì đưa bạn bè về ăn uống. Ăn xong thì lại đi chơi, miễn các ngày anh ấy về ko biết anh ấy tít mít ở đâu, ở nhà 5 tháng thì 3 lần anh đấy nhờ nạp thẻ hộ, có buổi gọi điện cho em hôm đó là thứ 2 tức là vừa ở nhà chiều hôm trc, Thím ra ngoài mua anh cái thẻ 300k hôm nào anh về anh gửi tiền. đến tháng sau gọi cho chồng em nạp cho anh cái thẻ 600k hôm nào anh gửi tiền, 1 buổi chủ nhật về nằm nhà bảo chồng em - lúc đó đang đi ở ngoài đường mua cho anh 10 cái thẻ 50 sau về anh trả tiền. Chẳng thấy trả ở đâu cả, Em hỏi chồng em thế anh đã trả tiền chưa, Chồng em bảo nó có trả vào mắt, lấy đâu ra mà trả. Đấy là chuyện tiền bạc, Còn thì nhiều chuyện khác nữa. Hễ cứ về là mang 1 lô quần áo về nhờ em đi giặt hộ, trong khi quần áo của con anh đây mùa đông đã 1 lô rồi. Mà về là gióng dả vào cho con hết cái này đến cái khác xong lại vứt ra đấy bảo thím giặt luôn. Em về đc mấy tháng mà đúng là điên đầu, tiền đã ko có mỗi tháng đóng học cũng 1tr500 cho 2 đứa cả tiền ăn trưa ở trường luôn, lại ăn tiêu của ông bà rồi 2vc rồi con bé con. Có lúc bọn em còn phải đi vay mượn chứ ko có , mà bố nó cứ ì ra như thế, chẳng biết làm thế nào, Em dâu mà nói anh thì láo quá, nhưng ức ko chịu nổi luôn. Hai đứa bé thì được ông bà chiều hết cỡ nghịch như quỷ ương như rắn. Bảo con bé lớn ngồi trông em 1 lúc nó cãi luôn là thím có cho cháu cái gì đâu mà cháu trông, Nói ra bảo nói điêu cho trẻ con, em gọi bà nội nó vào bảo Linh vừa nói gì nói lại cho bà nghe xem , bà nghe thì chỉ cười hề hề. Thế có ức ko? Lại còn nữa, con bé con e giờ dc 5thang rồi. mà anh trai em ah nói thật về đến nhà là Linh Cò đâu(con gái Linh, con trai Cò) còn chẳng hỏi han gì con bé con cả, Em để ý và em bảo chồng em , thì cũng có tiến triển nên sau câu ấy thì có gọi con bé con 1 câu . Còn chuyện nấu nướng thì đừng hỏi hic. Em giờ lên HN rồi nên chẳng phải chịu thế nữa, con bé con cũng lên đây rồi nên em mặc kệ, Nhưng hễ nghĩ tới là ức chế, Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mối cảnh
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Bạn ah, mình hiểu tâm trang của ban, cũng may là chồng bạn dễ tính chứ ..không thì cũng không thể để như thế. Mình nghĩ em trai bạn đang có chỗ dựa nên mới cư sử như thế, và theo mình thì bạn cứ kệ cậu ấy đi, bạn vờ như không quan tâm đên cậu ta nưa và để cho cậu ta tư lo cho bản thân từ cái ăn uống đến tất cả mọi việc cậu ta bầy ra thì cậu ta phải dọn.. bạn nên lo cho gia đình bạn và chịu khó động viên chồng bạn nữa. chúc bạn luôn vui vẻ.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Em nghĩ kinh tế chị cũng khá. Chứ như người thường con mình nuôi còn chẳng đủ. Chị phải nói rõ với bố mẹ chồng chứ. Mà cháu nào cũng là cháu. May mà chị giờ lên Hn rồi chứ hok thì điên với anh trai chồng chị mất
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Chị nghĩ bây giờ tốt nhất là em coi như ko có sự có mặt của em em trog nhà nữa. Ko nấu cơm, ko giặt giũ, thậm chí ko nói chuyện luôn. Tiền thì tuyệt đối ko cho đồng nào hết và cẩn thận giữ tiền nghe em. Hy vọng 1 thời gian cậu đó sẽ hiểu ra và phải tự vận động thôi. Nếu em ko rắn lên thì cậu ta ko thể lớn lên được, mãi mãi như 1 đứa trẻ con, sống như cây tầm gửi đó
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Em đọc mà sợ cái nhẫn nhịn của mấy mẹ,chứ phải em mà ba máu sáu cơn lên thì em cho nát hết.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Ôi, bái phục bái phục. Vào em nà em cứ nành nàm gáo vỡ nàm muôi
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ e nghĩ mẹ nó phải có 1 buổi nói chuyện với em trai bạn nên nhấn mạnh tới chi tiết xấu hổ với chồng và gd nhà chồng khi e mình như thế và tốt hơn hết,cho nó ra ngoài ở đi,xem có ai hầu hạ đc k?
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Mẹ nó thật tốt tính. Hjhj .
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ kiếm đc ng em này như thế thì em thấy sợ thực sự rùi đó. Em mà có đứa em như thế, em ít nhất đập cho nó 1 trận, chim cun cút luôn với em, chứ còn lâu em mới hầu
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Hic sao chị k nói với bố mẹ và hợp lực lại dạy em chị. Học năm nhất đại học rồi chứ có phải lớp 2, lớp 3 đâu mà như thế đc??? K dạy sớm thì 2,3 năm nữa là khỏi dạy dỗ gì luôn đấy chị ạ quân phiệt vào thì mới đc.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ 2 cụ chiều nó quá nên nó sinh hư đấy. Bệnh này phải trị tận gốc cơ!