Vợ Chồng Em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi jeweljackey, 20/3/2013.

  1. manh_hn

    manh_hn 0985.23.0000

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    3,180
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    cũng phải gặp thằng ku khó bảo ai cũng phải thế thôi cho êm ấm của nhà vì yêu vợ lên anh ấy ko muốn làm vợ suy nghĩ nhiều thôi.phải mh thì mh cố nhịn thôi
     
    Đang tải...


  2. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    bây giờ thì hơi khó 1 chút nhưng phải nắn lại e trai bạn đi, đang quen tính ỷ lại công tử nên ko quan tâm đến người khác bạn à. cứ từ từ dạy cho e chứ tuổi này chúng nó cũng bướng.........hic nghĩ lại thấy mình sướng thật đấy, mấy đứa e nhà mình: mình nói một câu mà chúng nó cứ nhơn nhơn ra là kiểu gì cũng thấy c cầm roi........hic chúng nó sợ làm ngay lần sau ko tái phạm, ngày trước thằng e con chú mình ra đi thi cái kiểu cũng ham chơi như e của bạn đấy bị mình đánh cho một trận lần sau chừa luôn..........hic hic tại mình ít nói nên chúng nó sợ lắm.............trước mắt bạn cứ nc với e bạn và phải cho vào khuôn khổ dần bạn ạ.
     
    jeweljackey thích bài này.
  3. Kun2301

    Kun2301 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Nhưng cũng ko đc mặc kệ. Em mình, máu mủ của mình, nhỡ nó trẻ dại nó làm sao thì sao. Giả vờ mặc kệ, âm thầm quan tâm mới đc mẹ nó ạ.
     
    jeweljackey thích bài này.
  4. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    cũng may là e mẹ nó chứ nếu mà e chồng mẹ nó thì mẹ nó còn căng thẳng nữa. bây giờ bạn mặc kệ thế này cũng là 1 cách đấy, khi ko thấy người khác quan tâm mình thì chắc chắn là cậu này phải thấy tủi thân và nghĩ lại đấy.............chúc mẹ nó sớm bớt căng thẳng nhé.
     
    jeweljackey thích bài này.
  5. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Tốt nhất là không cho nó ở cùng nữa, chứ kéo dài tình trạng như vậy không tốt bạn ạ
     
    jeweljackey thích bài này.
  6. mslee

    mslee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Đọc tâm sự của bạn mà mình nhớ lại cách đây hai năm mình và em trai cũng luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh. Mình rất hiểu cảm giác của bạn, mình cũng stress rất nhiều. Em trai mình cũng gần tương tự như e trai bạn. Mình đã phải rút tiền tiết kiệm của 1 sv mới ra trg để trả cho sự chơi bời của nó. Điên lắm ấy. Nhưng sau khi trả tiền nó lại tỏ ra thách thức với mình hơn. Chứ k như mình nghĩ là sẽ tôn trọng mình. Hồi đó mình cũng sai khi luôn tỏ ra buốn chán, thất vọng và tiếc tiền. Chính vì thế mà nó có thái độ đó. Lúc đó mìh đã suy nghĩ lại và đối xử với nó như bình thường, nhưng vô hình chung luôn có một bức tường ngăn cách giữa hai chị e.
    Và mình đã phải chủ động hàn gắn mối quan hệ đó. Mới đầu là tìm những điều hai chị em đều thích. Có những hôm mình và e trai thức đêm, ăn đêm để xem đá bóng, hay quần vợt. lúc xem mình phải cố tỏ ra k biết để em hào hứng nói chuyện, bàn luận. Hồi đó phim 3D đối với sv năm 1 mới lên HN là điều mới lạ. Mình lại lặn lội mua vé những phim em thích để hai chị e xem. Buôi tối nấu cơm, mình k hùng hục nấu một mình nữa mà biết sai em, mình bảo mình đi xa nhà lâu rồi, k nhớ lắm cách nấu giống của mẹ, đề nghị e chỉ cho mình, vì vậy dần dần e và mình cùng nấu cơm, nói chuyện rôm rả. mình đi làm về đỗ xịch xe trc cửa, yêu cầu e ra dắt vào, mới đầu còn lười, nói mãi mới ra nhưng dần dần e mình coi đó là việc của đàn ônng.
    Em mình cũng rất mê điện tử, chiều hay sang k đi học là lại ra quán. Cũng hay ngủ dậy muộn (Hình như đó là đặc trưng của những đứa lười học). Mình đã phải mua máy tính cho e để em đỡ ra ngoài chơi cùng mấy thành phần k đứng đắn. Hơn nữa mình còn đăng kí cho e vào nhóm bóng đá của xóm để e sinh hoạt cho năng động và quên dần những trò vô bổ.
    Hiện tại mình rất ưng ý về thái độ sống của em mình. dù vẫn còn lười học, nhưng đã có trách nhiệm với bản thân mình hơn rồi, đồng thời hai chị em mình thân thiết hơn rất nhiều. Mình bjo cũng đã có chồng, chồng mình cũng sống cùng, nhưng em mình vẫn rất vui vẻ nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà cùng anh chị.

    Bạn à, mình chỉ muốn nói với bạn rằng dù thằng e trai đó có xấu xa thế nào thì đó vẫn là máu mủ của mình. Mình không thể bỏ qua nó để sống hạnh phúc. Thực sự mình nghĩ em bạn chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình bạn. Chỉ cần bạn dịu dàng hơn, quan tâm hơn thì em bạn sẽ thay đổi. Có lẽ em bạn đang có vấn đề gì đó về thai độ sống chứ k phải k biết đúng sai, lẽ phải. Là chị bạn nên quan tâm đến em bạn hơn. Chúc bạn thành công!
     
    jeweljackey thích bài này.
  7. Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    thế thái độ em ấy giờ thế nào hả mẹ nó? có thay đổi chút nào ko?
     
    jeweljackey thích bài này.
  8. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Nhưng quan trọng là người ngoài thì lại nghe răm rắp. Liệu có gì đặc biệt ở cậu em này chăng????????????????
     
    jeweljackey thích bài này.
  9. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Ai ucng xót con mà chị. Mình ở địa vị bố mẹ thì cũng vậy thôi
     
    jeweljackey thích bài này.
  10. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    bị chị xả 1 tràng thế e trai có chống đối gì ko mẹ nó????
     
    jeweljackey thích bài này.
  11. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,018
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Em trai bạn đúng là không biết suy nghĩ. Chẳng bù cho em trai mình. Hai chị em ăn học trên hà nội mấy năm. Biết chị vất vả vừa đi học vừa đi làm thêm. ở nhà cái gì cu cậu cũng làm, ngay cả giạt quần áo, nấu cơm. So với em trai bạn thì đúng là .... Cậu này đáng cho một trận. Mình nghĩ ở nhà bố mẹ bạn cũng chiều rồi nên thành ra giờ mới thế.
     
    jeweljackey thích bài này.
  12. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    ôi mẹ nó làm thế làm e nó lại tủi thân thì sao. mình nghĩ mẹ nó nên ngồi nc với e trai đi (ko có mặt chồng nhé để e ý ko thấy mình mất thể diện), tốt nhất mình cứ nc bình thường và từ tốn với e thôi, chứ mẹ nó để theo kiểu tức nước vỡ bờ thế này ko cẩn thận lại tác dụng phụ nhiều hơn đấy
     
    jeweljackey thích bài này.
  13. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    ôi đúng là tuổi khó bảo, cũng may ngày trước e mình dễ bảo hơn e bạn chút chứ nếu thế này thì mình cũng ko biết làm gì luôn, được cái mấy đứa nhà mình toàn sợ mình quát:D........thấy mình sướng hơn mẹ nó rồi
     
    jeweljackey thích bài này.
  14. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(


    Trời ơi đến nước nà mà mẹ Tuấn Minh lo em chị ấy tủi thân sao ? Thương thì cho roi cho vọt thì mới tỉnh ra đc, nói ngọt ko nghe là phải làm mạnh. Đàn ông chứ phụ nữ đâu mà lo tủi thân, phải mạnh mẽ chứ !
     
    jeweljackey thích bài này.
  15. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    em nghĩ tuổi này là tuổi biết nghĩ rồi chứ ko phải tuổi ẩm ương nữa rồi !
     
    jeweljackey thích bài này.
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Chị làm thế là đúng rồi. Rèn dần đi. Chị hiền quá !!! Sau này cu cậu sẽ biết ơn chị vì chị rèn nó ra người đấy. Ngày xưa mẹ em cũng khắt khe vs em lắm. Đến bây giờ nói chuyện mẹ em bảo xót con lắm nhưng ko biết làm sao để con vào khuôn khổ, phải rèn thôi !
     
    jeweljackey thích bài này.
  17. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    ui cái kiểu xa nhà với lại tính tình e của mẹ chủ top thì dễ lắm, càng đứa nào cứng đầu mà càng cứng với nó thì mình lại ko quản nổi đâu...................cái kiểu e của mẹ chủ top thì tính cách vẫn đang trẻ con đấy, mải ăn mải chơi chưa biết quan tâm đến người khác vì bản thân được chiều nên ko nên cứng quá
     
    jeweljackey thích bài này.
  18. Me_TuanMinh

    Me_TuanMinh

    Tham gia:
    14/9/2010
    Bài viết:
    12,259
    Đã được thích:
    3,016
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    tuổi này hơi ẩm ương đấy nên ko rèn mạnh tay như trẻ con được đâu
     
    jeweljackey thích bài này.
  19. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,580
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    theo em thì chị cứ cho ra ngoài ở trọ, tiền học thì đóng cho, tiền ăn thì cho 1 tháng bao nhiêu ấy, tiền nhà chị trả luôn, lúc ấy đi chơi game hết tiền thì cho nhịn đói mới thấm chị ah, với lại hết ỷ lại vợ chồng chị, ở 1 mình tự lo hết mọi việc, biết tự lập dần đi
     
    jeweljackey thích bài này.
  20. Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Đấy mà bố mẹ chị chiều con quá, nhất là con trai, hic hic, cũng dễ hư hỏng lắm vì nó biết nó là trai 1 mà.
     
    jeweljackey thích bài này.

Chia sẻ trang này