Vợ Chồng Em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi jeweljackey, 20/3/2013.

    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    hic hic, em nghĩ mẹ nó thử tâm tình với nó cái xem sao, tại em thấy mẹ nó giận dỗi nó, nó cũng biết ý làm việc, chứng tỏ nó vẫn còn biết điều đấy.
     
    Đang tải...


  1. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    10,997
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    mới 19 tuổi mà như thế là láo quá chị ạ.Em tưởng chị là chị dâu nên nhịn nó thế chứ,chị ruột mà thế là ko ổn.Ai cũng nghĩ ko dạy dc nó thì ai sẽ dạy haizz.Còn chồng chị nữa chứ.Anh ấy sẽ đánh giá như thế nào.Chúc chị có hướng giải quyết hợp lý
     
    jeweljackey thích bài này.
  2. meyeuchimsau

    meyeuchimsau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Em trai mình năm nay 17 tuổi cũng bướng lắm. Nhưng được cái lại rất nghe lời các chị. Các chị sai gì cũng làm. Mình cho cháu về chơi còn sai em bế cho đi ngủ. Hihihi thế mà trong cháu đc hơn 1 tiếng cho chị ngủ đấy
     
    jeweljackey thích bài này.
  3. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,480
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    thế này thì 2vc bạn đang ở nhà của nó rồi, bạn lấy chồng phải theo chồng chứ sao lại còn ở nhà bố mẹ mua, trong tư tưởng em bạn có khi nó nghĩ , 2vc ở nhà của nó thì phải phục vụ nó là đúng rồi, ức chế thì ra ngoài mà ở.... đấy là mình nghĩ theo chiều hướng xấu nhất nhé!!!!!! mong chủ top đừng giận
     
    jeweljackey thích bài này.
  4. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    mặc dù ở nhà bm vợ mua, nhưng em thì vẫn là em , em trai em mà thế em giềng cho chết, được cái em trai em năm nay 18t rồi, nhưng em chỉ nhìn là nó đã ko dám ho he gì rồi
     
    jeweljackey thích bài này.
  5. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Đó chủ top phấn đấu chị này này :D. Nói chung bố mẹ chị ko quản đc thì chị phải quản đc nó, tất cả cũng chỉ vì em mình thôi chị ạ, chứ ng dưng thì hơi đâu
     
    jeweljackey thích bài này.
  6. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,480
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    trường hợp của bạn hơi giống nhà mình, chị gái chồng mình lấy chồng rồi nhưng nhà chồng nghèo quá lại đi tranh đất đai với 2 thăngf em trai, trong đấy có vc mình, mình không xđ ở quê nên không quan tâm, 1 dải đât tứ mặt đường vào bên trong thì chị ấy chiếm luôn đất mặt đường to rộng, phải bằng 3-4 nhà người khác, còn lại đất bên trong là ruộng và sâu gần vào núi thì chị để phần 2 thằng em trai,,,,,,,,,
    không dừng ở đó, chị xin bố mẹ chồng em tiền xây nhà và cửa hàng kinh doanh nhu cái nhà hàng ấy ak!!! nói chung là tiêu pha hoang phí lắm, làm ăn không tính toán nên thua lỗ vay mượn nhoe nhoét ra, mẹ chồng em còn cho tiền đóng lãi hàng tháng chính là tiền em cho và gửi về mỗi tháng biếu bà mua quần áo. em và chồng ở Hn nên không để ý mấy chuyện đó, nhưng chị dâu thì điên lắm...đối xử không công bằng rồi lại lấy tiền thằng miền xuôi, nuôi con gái miền ngược nhà bà thì chị ấy ức không chịu được.............nên nhiều lần nói ra, lại không khéo léo nên bị gđ nhà chồng em ghét, em thì không xđ đất đai gì ở đấy nhưng bố mẹ không lo cho 2 thằng con trai mà suốt ngày run rủi cho cô con gái ai mà chả bực........ trong khi đấy 2vc em đang chuẩn bị mua nhà để ở cũng lờ đi, như không nghe gì??? chả biết 2 thằng con trai có phải con ông bà không nữa.......... ức chế, mà thằng anh rể thì chỉ ăn chơi suốt ngày, khi nào cũng thích sắm đồ sịn, tiền thì koong làm ra nửa xu....
     
    jeweljackey thích bài này.
  7. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Tớ nghĩ gia đình bạn đã quá chiều em , mà chiều quá đà luôn , bây giờ em bạn mới ở mức độ chơi điện tử chứ ít nữa cứ như vậy có khi còn nghiện ngập ấy chứ . Phải tớ là tớ không cho ăn uống gì hết , bắt nó phải tự làm lấy mà ăn chứ ai lại có cái kiểu ăn không ngồi rồi như vậy được cơ chứ , thứ nhất là nó lấy đâu ra tiền để chơi điện tử nếu như bạn không chu cấp hay bố mẹ bạn không chu cấp cho em bạn , nếu bạn chu cấp tiền thì nên dừng tại đây , còn nếu bố mẹ bạn chu cấp thì theo tớ bạn nên nói rõ ràng với bố mẹ bạn phân tích cho các cụ hiểu là chu cấp như thế không đúng cách sẽ làm nó tự nghĩ việc đó là chuyện đương nhiên nên nó chẳng thấy có lỗi gì cả , thứ hai nếu lười như thế bạn mời em bạn ra khỏi nhà , tự thuê nhà chỗ khác mà ở thì khi ra khỏi nhà , phải thuê nhà em bạn sẽ có tính tự lập hơn , nó đi thuê nhà bố mẹ bạn không có tiền chu cấp nhiều tự nó sẽ phải làm hết mọi việc , ít nhất là tự thổi cơm lấy mà ăn , nó không thể nhịn hết ngày này qua ngày khác nên chắc chắn nó sẽ tự làm .
     
    jeweljackey thích bài này.
  8. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    hjhj thì chị cứ nấu ăn như bình thương..nhưng ko phải nấu chín thì gọi em xuống ăn nữa mà mặc kệ..xem cậu ta làm sao chị ạ...chứ chị vẫn nâunssg dọn dẹp rùi gọi cho ăn thì biết bao giờ mới thay đổi chứ hjhj cứ mặc kệ coi như ko có cậu ta trong nhà. 2 vc cứ vui vẻ bt., ăn xong thì cất hết đồ ăn đi..xem cậu ta định ntn mà
     
    jeweljackey thích bài này.
  9. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Tớ nghĩ mọi ngày hãn bình thường thì bây giờ phải luật đi mẹ nó ạ , thương cho roi cho vọt mà , chồng bạn vì nể đang ở nhà bạn nên mới thế và cũng ngại nữa , nhưng để đến mức như vậy thì cũng nên để chồng bạn khuyên răn và bạn cũng vậy , nếu bạn đã bực đến vậy mà sau vài hôm nữa em bạn vẫn không hề xoay chuyển thì cả hai nên cùng nhắc nhở , ít nhất là bảo em bạn phải biết rằng dù gặp người ăn xin ngoài đường mà người ta có ốm đau thì cũng phải biết xót chứ đừng nói gì đến là người nhà mình . Tớ nghĩ cả hai vợ chồng bạn cùng nói xem sao , mới đầu thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ không phải cãi nhau gì , bào anh rất quý và tôn trọng chú , nhưng chú làm vậy có khác gì người dưng nước lã không khi anh ốm lẽ ra chú phải bảo anh ăn gì không để em đi mua hay để em nấu , đằng này chú lại thế , nếu chú ốm chả có ai quan tâm liệu chú thế nào ? anh thấy vợ anh cũng khuyên chú rất nhiều rồi , và anh cũng ngại phải nói với chú nhưng chú làm vậy thì hơi quá nên anh không thể không nói được .
     
    jeweljackey thích bài này.
  10. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    cậu này lời lẽ không ăn thua đâu chị ạ
     
    jeweljackey thích bài này.
  11. Hadat

    Hadat Hà Nhà Đất Yên Nghĩa

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    3,838
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Bạn nên nói chuyện với bố mẹ bạn và cả chồng bạn nữa, nếu có thể cho cậu em trai bạn ra ở ngoài 1 mình hàng tháng chỉ cấp 1 khoản tiền chi tiêu nhất định thôi. Từng đó tuổi mà như vậy thì chắc phải cho ra ở ngoài xã hội thì mới lớn được.
     
    jeweljackey thích bài này.
  12. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Chị cứ nói là để con dạy còn hơn xã hội dạy. Với tính cách hắn như vậy đi làm đâu cũng bị đào thải thôi
     
    jeweljackey thích bài này.
  13. pjka_wife

    pjka_wife Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    cho nó ra đg mà tự lập, láo toét. nuôi báu cô loại đấy sa ra đời cũng k đc cái tích sự j đâu
     
    jeweljackey thích bài này.
  14. pjka_wife

    pjka_wife Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    chồng b là rể, là khách, ít nhất các cụ cũng nể. b lên tiếng và ch b góp í thêm. nếu quá quá k thuyết phục đc thì b và ch b nói thẳng. Bố mẹ b như thế nên e b mới vậy đấy.
     
    jeweljackey thích bài này.
  15. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    Cho em ấy ra ở ngoài cho tự lập,bao bọc mãi hỏng em ấy ra.Bố mẹ nào chẳng thương con,mẹ nó nói với bố mẹ là bao bọc có chừng mực thôi.Để cậu ấy khôn lên thì sau này có gd mới đỡ khổ và những người thân cũng không mệt mỏi.
     
    jeweljackey thích bài này.
  16. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    hii,mẹ nó nói thẳng và gay gắt quá cơ. .
     
    jeweljackey thích bài này.
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    ôi,các cụ bảo thủ nhỉ.Vậy thì nên để chàng rể nói mất lòng trước còn hơn:Vc con không thể ở đc như vậy,Vc con ở chỗ khác cho tình cảm anh chị em đỡ sứt mẻ.hix````````````````````````````
     
    jeweljackey thích bài này.
  18. mb_bi_3b

    mb_bi_3b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    2,620
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    haha, nhà em thì là em trai chồng cơ. Y hệt như thế. Có điều khác là ra trường đc 2 năm rồi và giờ vẫn ở nhà chơi game từ sáng đến tối. Cung phụng như ông hoàng. cãi nhau bao nhiêu lần vì nó rồi đấy :))
     
    jeweljackey thích bài này.
  19. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ :(

    chị nên thông cảm cho cuộc sống của sinh viên!! vì rất nhiều đứa sinh viên như thế. thức đêm dạy muộn, lười! khó mà có thể cải tạo lại đc, cách tốt nhất là để nó tự ý thức đc nó làm đc cái gì! chứ mình cũng k thể nào làm cho nó thay đổi đc!!!
    còn cách nào để cho nó tự thay đổi thì là do chị thôi!
     
    jeweljackey thích bài này.

Chia sẻ trang này