Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ đúng là đc chiều quá ý mà, lớn rồi cho nó ra ngoài sống tự lập cho nó quen bao bọc nó đến baoh ạ.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Có gì mà ko hiểu đâu. Khi bạn sinh con ra rồi,nhất là khi có con trai sau khi có mấy nhát con gái là bạn hiểu ngay. Bố mẹ bạn nghe bạn nói nhưng có thể chỉ tin 1 phần nào,và nghĩ ko đến mức như thế. Và khi ấy sẽ thấy bạn ko thương em,xa xôi hơn là nghĩ bạn có âm mưu tống em ra ngoài. Có thể bạn nghĩ ko bao giờ có chuyện đấy,nhưng bạn cũng nên hiểu là khi có gia đình riêng ai cũng trở nên tính toán hơn,với cả anh chị em,chứ ko còn như xưa đâu. Bố mẹ bạn cũng trải đời quá rồi,và với cách nghĩ nuông chiều thì có khi còn nghĩ bạn bị tác động bởi chồng cơ. Nên nếu muốn cho nó ở 1 mình cho biết khổ thì có lẽ bạn nên là người ra đi sớm,chứ ko phải là nó. Bạn có thể khổ hơn vì mất tiền thuê nhà,nhưng bạn giữ nguyên được niềm tin của bố mẹ,lòng tự trọng của chồng bạn. Còn bạn ko muốn ra thuê nhà vì lý do gì thì bố mẹ bạn xót con vì chính lý do đấy.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ đấy, do bm bạn chiều nó quen rùi nên giờ nó mới thế đấy bạn cứ mạnh tay vào, e bạn cứ thế này nao nó lấy vợ thì vợ nó cũng khổ thui ah
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ ôi, nói chuyện đến thằng em là em lại thấy chán, ra hn học được tháng thì iu với chả đương, học chả chịu học, chả biết nghĩ, nhà thì cũng chả có điều kiện mà ko lo học, lúc nào cũng ỷ lại, học năm đầu mà đã phải thi lại rồi, chả có ý chí gì cả, chán lắm các chị ạ. về nhà chỉ muốn cãi nhau