Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Phục chị chủ top quá! hị...nhà mình 2 vợ chồng với 1 bố chồng mà mỗi tháng cũng hòm hòm phải tầm 15 -20tr hic....Phải học tập bạn này cách thắt chặt chi tiêu thôi. Cũng ko hiểu nổi tại sao mình tiêu j mà nhiều thế hic....
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Mình biết nhiều gia đình vợ đi làm tạp vụ, hoặc công nhân lương 2-2.5 triệu, chồng đi bảo vệ lương cũng tầm đó, vẫn phải nuôi 2 con nhỏ, chả còn cách nào để tăng thu nhập, vì họ ko có trình độ, đổi việc khác cũng vậy thôi. Biết khó khăn mà vẫn phải cố.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ cả nhà mình một tháng 10 triệu chi tiêu, vẫn phải cố gắng cầm cự.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Khâm phục bạn thật đấy! Mỗi lần vào LCM, đọc hoàn cảnh của mọi người, mình lại càng quyết tâm phải tiết kiệm. Mỗi tội tiết kiệm thì chỉ giữ lại được tiền mà không sinh ra thêm được. Muốn kiếm việc làm thêm mà chẳng biết làm gì!
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Vạo mục này thấy nhiều mẹ chi tiêu giỏi thật. Mình nhiều khi hay vung tay quá trán.. xong cũng thấy xót nhưng mà cứ đi mua hàng hay sa đà nên ko giữ được tiền ấy.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Mình nghĩ mỗi cây mỗi hoa thôi, giờ kinh tế khó khăn cũng khó tránh khỏi việc phải tiết kiệm chi tiết, cắt giảm co kéo đủ thứ lắm. Có những người thu nhập thấp thì tìm cách cải thiện nó, có những người thì chấp nhận hoặc chưa có cơ hội. Dù sao cũng rất ngưỡng mộ chủ top trong cách chi tiêu chứ chi tiêu cho cá nhân em mỗi tháng cũng tối thiểu 2M rồi thế nên em lúc nào cũng bức bách phải làm cái gì đó để có thể thoải mái trong giới hạn chi tiêu của gia đình
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Đúng là cơm áo gạo tiền, sao càng ngày càng chật vật...........................
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Mình khâm phục bạn quá. GĐ mình gấp đôi GĐ bạn nhưng mình cũng thấy ghèo hèn lắm rồi.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ cố lên bạn ah,hihi tớ có cô chú,hai cô chú cùng là công nhân thôi,cách đây chục năm lương thợ may của cô tớ còn có 1,5t thôi ý,thế mà nhờ chăm chỉ,h lên tay nghề,làm tổ trưởng lương cũng 6t ùi ^^ khó khăn nhưng cố gắng ùi sẽ khá
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Mình trước đây hồi mới sinh con gái đầu cũng bi đát lắm mà khổ mình ko kêu nhưng ko phải ai cũng hiểu cho như vậy .Chị dâu chồng mình con nhà khá giả rất hay làm cơm rồi mời mọi người tới ăn chung , kể như thế ko thì mình ko ý kiến gì .Nhưng nhà ở chung cả vcminhf , vc anh trai chị dâu , mc , em chồng chưa vợ , mình góp thì nhất định ko lấy tiền nhưng lại tỏ ý che bai vc mình ko hào phóng với anh em .Ai biết đâu lúc ấy có mình chồng làm mà con nhỏ ốm đau liên miên , ăn uống còn phải xoay sở nói chi ngoại giao .Nghèo là thành hèn , ở đời khổ thế đây .
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ mẹ nó nói mà e chẳng mún lấy c nữa,sở không xoay sở đc
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Mẹ đẻ mình trước hay nói ''cố gắng học kiếm cái nghề cho đỡ khổ, nghèo đi đôi với hèn đấy con ạ'', lúc còn nhỏ, mình cãi lại ghê lắm, vì mình nghĩ từ ''hèn'' rất xấu, nghèo ko phải là cái tội, nhưng càng lớn mình ra ngoài xã hội, thấy nhiều hoàn cảnh mình thấy lời mẹ mình nói đúng, thực ra chẳng trách đc ai, chỉ trách cho cái thời buổi giá cả tăng cao, đi chợ tiêu vèo cái hơn trăm, chẳng món gì ra món gì. Trước đây những người ki bo mình ác cảm lắm, nhưng đọc những bài viết như thế này xong mình đã suy nghĩ thoáng hơn, ko ác cảm nữa, vì có khi người ta có lý do riêng của mình, ko phải ai cũng được tiêu pha thoải mái...
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Nói thật chứ ai cũng nói tiền ko là gì?nhưng chắc đấy là bạn nào thừa tiền rồi chứ mình thấy giờ ko có tiền đồng nghĩa với việc ko bạn bè không được hưởng các dịch vụ khác, chả fải nói cao sang ko có tiền thì lấy j đổ xăng, ăn uống...
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Các cụ nói không sai nhỉ "nghèo đi với hèn", nhiều khi ko có tiền trong túi thấy ko tự tin, làm gì cũng phải nhòm trước ngó sau. Đi đám cưới cũng mất 500k, hỏi thăm ốm đau, hiếu hỉ tối thiếu 200k. Không có thì ko chi, nhưng những người xung quanh cũng sẽ nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm. Một đám bạn rủ nhau đi ăn, không lẽ ko đi, các chị em trong cơ quan xúng xính quần áo mới ko lẽ ko tham gia, thế nên kiểu gì cũng phải co kéo Đời thì bạc, phù thịnh chứ không phù suy, nhà các Sếp đã giầu lại nhiều đứa cung phụng, thừa thãi, nhà quân đã nghèo lại chẳng ai giúp đỡ, haizzzza
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Mình thấy bạn là giáo viên sao k tìm việc dạy thêm nhỉ? Thu nhập cũng khá đấy chứ, phải mình thì mình đã lăn ra làm rồi đấy! Mình hồi con còn nhỏ mới sinh 1 tháng vẫn chịu khó làm thêm việc cty trong lúc nghỉ đẻ để tăng thu nhập vì chồng mình cũng k có khả năng kiếm thêm tiền nên mình cũng k nề hà gì, cứ ai có đk kiếm thì kiếm chứ k quá phụ thuộc chồng phải kiếm tiền là chính. Mình hơi phục với mức sống 4tr đấy, cách đây 7.5 năm con mình mới sinh, 2 vc dc 3tr mà mình còn k thể sống nổi, nhà k phải đi thuê nhưng con mình tháng 10 hộp sữa, ăn sữa ngoài hoàn toàn là mất 1tr rồi còn 2tr trời .... Bây giờ năm nay khó khăn 2 mẹ con tháng bảo phấn đấu tiêu 6tr/1 tháng, bố cháu làm xa mà k đủ, cũng tiết kiệm lắm mà k đc, nộp tiền học trường công tháng đã 1tr chưa kể thỉnh thoảng tiền nọ tiền kia nữa. Chuẩn bị sắp đón bé thứ 2 đang tính tháng tiêu 15tr đây k biết có đủ k bao gồm mẹ + 1 bé lớp 2 + 1 bé sơ sinh + bà. Mình cũng đang cố cầy thêm 1 tháng nữa rồi sinh đây, chắc cũng nghỉ tầm 1 tháng rồi túc tắc làm việc cty để kiếm thêm trang trải chứ tiền thai sản đc tầm 11tr chẳng đủ tiêu 1 tháng. Khổ mãi chưa hết khổ!
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ tớ tiêu 20tr cơ thậm chí là hơn.. không phải kinh khủng thì là quá kinh khủng hihi
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Đọc mà khâm phục chủ top quá. Phải xem lại cách chi tiêu của mình mới được.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ NHà mình đã khó khăn rồi , nhà mẹ này còn kho khăn hơn.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Rùi còn nữa đi đến bệnh viện k có tiền đặt vào túi BS Sẽ chẳng mấy ai quan tâm
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ mệt mỏi thật, vẫn còn nhiều lám hoàn cảnh như thế mà, vậy mà bạn ấy vẫn còn may mắn chán vì còn ko phải thuê nhà đấy . Thời buổi khó khăn thật.