Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc Nói chung là cả 3 bên, vợ chồng gia đình chồng phải có cách đối xử đúng mực với nhau. Nếu một gia đình gia giáo mà đối xử với người con dâu, người vợ như một cái máy đẻ hay osin thì nhà đấy không phải là gia giáo mà là không biết cách dạy dỗ giáo dục các thành viên trong nhà. Một gia đình dù không gia giáo, nhưng đối nhân xử thế chan hòa, tình cảm, dùng tình cảm thật lòng đối đãi với người khác, đấy mới là gia giáo. Gia giáo không phải kiểu gia trưởng, luật này luật kia một cách cổ hủ, phải thấu hiểu thông cảm được cho người làm dâu, làm con.
Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc suy nghĩ cổ hủ, gia trưởng. Theo như lời anh này thì gia đình a chỉ coi con dâu là ng giúp việc, báo hiếu bố mẹ chồng. Nói thẳng ra là bố mẹ đẻ ra họ còn chưa có điều kiện báo hiếu đc. Mà gia đình nhà chồng đã đòi hỏi phải phục dịch, thế này thế nọ. hơn nữa cũng tùy hoàn cảnh, nếu gia đình chồng coi con dâu như con trong nhà, đối xử hòa nhã,quan tâm thì con dâu tự khắc sẽ biết chăm lo, vun vén cho nhà chồng. Còn với anh thì nói thật a chỉ coi vợ mình là công cụ để phục vụ, anh gia trưởng , tôn thờ bố mẹ 1 cách quá đáng mà k coi vợ mình ra gì. Còn nữa, chưa hẳn ra ở riêng là k có điều kiện báo hiếu, tận tâm vs nhà chồng.
Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc Đọc cmt của các mẹ e cũng đồng ý. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là bình thường, mà báo hiếu thì bao nhiêu kiểu, đâu phải cứ sống cùng nhau. Nhà chồng nào mà coi trọng con dâu thì sống đc, chứ mẹ chồng như mẹ ghẻ thì sống thế nào đc? Anh ck chỉ nghĩ đến báo hiếu vs bme, thế có nghĩ đến vk ko? Chả lẽ lấy vk về để vợ báo hiếu giúp ah?
Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc Mình thì ngay tiêu đề đã biết là động vào người gia trưởng rồi
Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc Anh này nói nghe ghê gớm quá cơ, vợ dám đòi ở riêng là ly hôn ngay tức khắc. Ở riêng có nhiều lý do, báo hiếu cũng có nhiều kiểu. Đâu có phải cứ ở riêng là bất hiếu, còn ở chung là hiếu thảo với cha mẹ đâu. Còn tư tưởng con dâu phải phục dịch nhà chồng, thời đại nào rồi mà còn có người suy nghĩ như thế. Ai cũng có cuộc sống, có công việc, có cha mẹ để chăm sóc chứ. Cô nào gặp phải ông này chắc chạy dài trước khi "dám đòi ở riêng" mất.
Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc oài, phụ nữ thì lúc nào cũng khổ hơn nam giới kiếp sau xin làm nam giới thôi
Ðề: Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc buồn cười,ở riêng thì làm sao,chả nhẽ các anh biết thương bố mẹ,các chị lại không biết thương.Nếu nói như vậy thì các chị tuyên bố "không ở rể" chăm sóc bố mẹ vợ thì ly hôn ngay thì các anh nghĩ thế nào?