qua tớ 11h mới về đến nhà, phải gọi người ta mở cổng cho, ngại thế chứ tưởng chạy mất dép chứ, qua rồi nên mới nói thế chứ có mà dám đi ấy
Hôm nay nắng to trời quang mây tạnh rồi - mấy bác mà hay chém gió thì lượn nhanh còn kịp nha p/s: Có nhời mời mà kêu k biết - K sợ hổ thì dám mời 4 hổ FA trà đá tạo bão hem ?
Hê nhô ngày mới các nàng @thanhthuyvt46 @misstun @kimoanh020186 Hôm qua hẹn hò tăng 2 đến mấy h thế - có nói xấu tui hem đóa
nàng ngày mới muộn thế, tớ đã đi làm từ lâu lắm rồi, nv gương mẫu đấy. hẹn hò tăng 2 đến 10h45, xong chạy cong đuôi vì đứa nào cũng sợ bị đóng cổng, ra Hồ Đắc Di chém gió vui lắm, ko nói xấu ai hết ấy, hehe, lần sau tái ngộ sẽ biết nhá
Tối qua lúc về t cũng ngồi đó mà - sao k gặp nhỉ ? hay mềnh ngồi trà đá chém gió - các bạn í cà phê sang choảnh
bọn này cũng trà chanh chém gió thôi, ko cafe đâu, cái hồ nóa rộng như thế nếu mà gặp dc nữa thì hẳn là tuyệt đới nhỉ :v
được ngày chém gió đến mà quên mất cả giờ về, may vẫn còn chạy kịp. Hôm qua thì công tác tận Tuyên Quang nên ko vào điểm danh được. Hôm nay lại ngồi chém bình thường được. Hơ mà công nhận nói chuyện với các nàng thấy time trôi nhanh thế
Hihi cũng có đấy, nhưng mà toàn là đất đỏ của đồi núi dính vào giầy thôi. nàng có lấy ko, tớ cạo cho 1 ít
Tớ cũng thế, chạy cong đuôi lên luôn ấy chứ, nhưng vẫn không kịp, vẫn phải gọi mở cổng mí đau chứ vào cái đọc cm tưởng nàng ấy đi công tác Tung Của cơ, lên trên thì lại thấy là Tuyên Quang, mừng hụt, hehe