uh heng, sao cứ vào rồi lại chạy mất hút thế nhẩy? Mình có làm gì đâu mà, hichic Nay mưa gió thế này buôn bán có được không nàng ơi?
ui nhắc là buồn hôm mùng 1 t đc quả bom to sụ từ hôm đấy ám vía chưa bán đc j nick trên này nhg od = đt tớ 4 gói sốt mỳ bảo cứ đến chân cầu ngã 4 vọng rồi gọi cho nó thấy đ.c vớ vẩn nên t ko ship mấy hôm sau lại nt od là ship qua ủy ban phường phương liệt t hỏi đ.c ủy ban ở đâu, lại kêu ngay trên đường giải phóng gần chân cầu t gõ google thì ra số 3 phương liệt nhg nó quả quyết là 176 giải phóng, d.chỉ mới hôm đấy cn lại mát zời , sẵn đi chơi nên t đồng ý ship qua đến đấy thì có 174 GP là nhảy lên 190 còn đâu là dãy nhà tập thể t gọi điện cho nó kêu đến rồi nhg k thấy cái ủy ban nào cả nó kêu có nhìn thấy cái chg cư ko, t bảo có thì nó bảo đợi lát nó ra lúc đứng đợi t còn hỏi dân quanh đấy là có 176 gp với ủy ban phường ở đâu họ đều chỉ ra phương liệt đợi hơn 10 phút ko thấy đâu gọi thì : thuê bao quý khách... biết ngay nó chơi mình xong lát sau nó nt giải thích là : nó bảo bà giúp việc xuống lấy nhg bà ý nghe nhầm thành ở nhà chờ có ng qua đưa t chán éo thèm nói lại, chả nhẽ lại trùng hợp đến thế à đt tắt máy, đ.chỉ cho vớ vẩn t tra thì ra đc đ.c nhà, cơ quan nhà nó cơ nhg thôi đếch thèm chấp nó tự an ủy mình là phúc đức tại mẫu 0904742288 nhé =))
hixx - sr 2 nàng nha ... chát xong bận việc thế là thoát ra luôn đúng roài - t mới qua SN 1 tuần - cám ơn lời chúc của 2 nàng nhớ
Nhà nàng này gần chỗ mình trọ .. Các nàng đều kinh doanh riêng hở, thích nhỉ --- t đi làm vp - 8h HC vàng ngọc ngồi mài mông ở vp
oh thế hử b trọ mạn nào vậy mà cv chỗ làm lương ko ok mới kd thêm mà mà t vừa tn, ko kd ol chắc tèo , hichic
Chả có nhẽ nay mai, nhân dịp HN trời thu mát mẻ - 3 nàng chúng ta rủ nhau ăn chè, ăn ốc ,ăn nem chua rán ở đó
t bị dị ứng ốc nên 2 món kia ok luôn vòng ra trung tự ăn kem tươi nữa là tuyệt, hihi chốt ko @thanhthuyvt46 ^^
Nghe cũng hấp dấn đấy nhỉ? Cơ mà phải không phải chủ nhật này nhá, vì chủ nhật này tớ về quê. Khổ thân nàng, Nhiều lúc đúng là gặp những người thừa hơi không chịu được, thôi thì đi giải đen đi thôi Tớ cũng chỉ 8 tiếng văn phòng thôi, tự an ủi là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, vì tớ chẳng có duyên với kinh doanh các nàng ạ
hihi, uh nhỉ, già rồi nên lẩm cẩm nàng ạ, vẫn còn 2 tối cho chúng ta, còn không thì tuần sau tối nào t cũng rảnh, chỉ có thứ 7 chủ nhật là lại về Hà Nam thôi