Đang ngủ trưa thì nhà hàng xóm lục đục chửi nhau um tỏi, cô vợ thì gào thét vì nóng 40 độ lại đang mang bầu 8 tháng chứ ít gì đâu, anh chồng bảo trời này bình thường mà làm gì mà nóng lắm đâu, trong khi lương tháng 13 triệu mà thuê nhà cấp 4, dù vợ nói thế nào anh chồng cũng kiên quyết không mua điều hòa, cô vợ quát to là anh không mua thì tôi sẽ ly hôn về nhà mẹ đẻ, chồng con gì tiếc tiền trong khi điều hòa phục vụ cho cả gia đình, nghe cô vợ nói thế xong anh chồng lại vào nằm ngủ tiếp còn cô vợ viết đơn ly hôn thật... Đúng là thời tiết này mà không có điều hòa thì khó ở thật...!!
Thời tiết mấy ngày vừa rồi ở ngoài Bắc mà k có điều hòa thì ngạt phát rồ lên ấy chứ. Nhất là lại đang có bầu thì thôi rồi viết đơn là chuyện có thể lắm.
đọc truyện lại nhớ đến nhà mình cách đây hơn 2 năm trước, cũng lúc nắng nóng như này, bầu bí cũng 6 tháng rồi, cứ vào tắm ra dc 1 tí thì người khô sạch, hình như chịu được 2 ngày thì ck thấy thế đi mua đh về lắp cho vk. Hồi đấy nhà mình còn đang ở phòng thuê, cứ bảo để tìm dc nhà to hơn thuê rồi lắp 1 thể nhưng cuối cùng ko chịu dc. thế rồi lắp dc 2 tháng thì chuyển chỗ ở mới, tự dưng mất thêm hơn 1tr tiền tháo lắp nữa, tiếc tiếc là, nhưng ko có đúng là ko thể ngủ dc.
Có ông ck tâm lý thế là hp rồi. Trời nóng mà bầu bí là khó chịu gấp đôi người thường nên vậy là vui cửa vui nhà mom ha
đúng rồi mn ạ, thực ra ck tớ thì ko lãng mạn đâu, quà cho vk cũng ít lắm, nhưng cũng có lúc vui, thấy đt của vk hỏng mà tiếc tiền ko dám mua cũng đi mua cho vk xong bảo tặng sn vk sớm So với nhiều người thì chưa là gì nhưng thế là cũng tạm bằng lòng rồi mn ạ.
Chuyện này là do thằng ck hâm kibo. Nói chung ở vs loại này phải làm ra tiền k ở nhà ăn bám dc và ốm đau thì tự lo. Cô gái số đen thật.