em xin kể với các mẹ về cô vợ xinh đẹp của em. thủa 2 đứa vẫn là người yêu em chưa bao giờ thấy cô ấy có khái niệm tiết kiệm là gì các mẹ ah.đi chơi thì mua sắm vô tội vạ.tủ quần áo không thể chứa thêm được nữa mà vẫn không ngừng sưu tầm thêm những mốt thời trang mới.nào giầy nào dép,nào túi xách các màu....ấy vậy mà từ khi sinh em bé nhà em đã thay đổi 180 độ.không mua sắm,không quần áo,giầy dép.hỏi vợ thì vợ chỉ nói '' tiền ấy để dành mua đồ cho con''. dù em biết rằng vợ vẫn rất thích đi mua sắm nhưng rủ thế nào cũng không đi,chồng bảo để chồng mua cho cũng không thích. em không thể ngờ chỉ sau 1 time ngắn mà vợ em lại thay đổi nhanh đến vậy (dù biết là vợ vì gia đình).em thắc mắc không biết vợ em thay đổi nhanh như vậy (kể cả trong sinh hoạt thường ngày) thì vợ em có bị ảnh hưởng gì đến tính cách,tình cảm,sức khỏe không.em vẫn còn trẻ nên nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp. thanks các mẹ nhiều ! (u)(u)(u)
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Chúc mừng bạn vì có cô vợ tuyệt vời như vậy. Vợ bạn đã ý thức được trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ nên mới yieest kiệm vậy đó. Tuy nhiên, phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp để luôn đẹp trong mắt mọi người nên thỉnh thoảng em nên mua sắm đồ tặng vợ
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! phụ nữ có con là vậy em ạ. Đôi khi m muốn mua 1 thứ m thích nhưng lại nghĩ được mấy họp sữa cho con nên đành ngâm ngùi cho sở thích vào ngăn đá. hihihi
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! vâng chính em cũng là 1 ví dụ đây mẹ mặc đồ chợ đêm ăn bánh mì cũng đc nhưng ko bao giờ e để con e thiếu cái j.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Em cũng hóng hớt ạ. Em thì từ nhỏ cũng không thíc mua sắm rồi. Toàn mẹ mua gì thì mặc cái đó không bao giờ chê, vì nhà em cũng không có điều kiện mà. Còn cô em chồng em hiện nay đang học lớp 12 thì khác. Cô thíc cái gì là mua cái đấy à, Khi thì xin tiền anh trai, Khi thì chị gái. Em cũng hi vọng là khi cô ây lên trên này học thì bớt được cái tính đó đi ạ.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! thôy chị ạh kệ nó chứ sao. Thiếu nữ mà 0oo Biết đâu khi có chồng lại thay đổi
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Phụ nữ ai cũng vậy, Bạn ah, hãy trân trọng nó nhé và thỉnh thoảng tặng vợ món quà hoặc nói lời chia sẻ với cô ấy để cô ấy biết là bạn quan tâm đến cô ấy. Đây là pp giải tỏa căng thẳng cho phụ nữ có con nhỏ đó bạn. Bạn là người chồng tốt, ko phải ai cũng nhận ra điều đó, hoặc có thấy cũng coi đó là tất yếu.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! đó là bản năng của 1 người vợ và 1 người mẹ mà.chúc mừng a có ngừoi vợ tuyệt vời
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! giống mình kinh khủng lun í, cơ mà bạn nên trăm sóc vợ chu đáo, nhìu người sau khi sinh e bé hay có dấu hiệu bị trầm cảm đấy
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Mình nghĩ không có gì phải suy nghĩ cả bạn à. Khi đã làm mẹ, vợ bạn đã trưởng thành hơn, biết chăm lo cho gia đình hơn. Và quan trọng là biết tích lũy cho tương lai. Chúc gd bạn luôn hạnh phúc nhé
hic, phụ nữ là thế đấy em ạ. Hồi chưa lấy chồng. Với thu nhập khoảng 4tr/ tháng mình chả lăn tăn gì. Mua sắm, cho chị em, biếu mẹ... Giờ có con rồi, lúc nào cũng phải cân nhắc cái nọ cái kia, nhưng trông thấy đồ trẻ con yêu yêu là k nhịn được.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Vợ bạn tuyệt vời như bao người vợ và người mẹ khác. Có gia đình khác với độc thân. Bản thân mình cũng vậy. Ngày xưa trước khi có chồng thì đi làm bn tiêu cho ăn mặc, làm đẹp, chải chuốt.... bấy nhiều. Khi có chồng rùi thì TK hơn chút, giảm chi tiêu cho bản thân, chăm sóc chồng cho béo. Khi có con rùi thì chỉ nghĩ đến việc chăm con và chăm gia đình, hạn chế tối đa các việc mua sắm ko cần thiết.... Mặc dù trong thâm tâm mình rất thích... Đó là bạn vợ đã trưởng thành rùi, biết nghĩ cho người khác... Do đó, càng phải yêu và trân trọng vợ bạn nhé. chúc gia đình bạn hạnh phúc.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Ui vợ chủ top thay đổi theo hướng tích cực thía còn rì , không có gì phải lo lắng cả.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! đúng là từ khi có gia đình thì mình trưởng thành hơn,suy nghĩ chín chắn hơn,không ích kỷ chỉ nghĩ cho mình như hồi độc thân nữa.Vợ bạn cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi.Cô ấy biết chăm lo cho gia đình,biết nghĩ đến cái sâu xa hơn.Mình cũng thế,từ khi có chồng thì tiết kiệm hơn hẳn,làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau sao cho có lợi cho chồng và gia đình nhiều nhất còn bản thân mình thì sao cũng được.Chúc bạn luôn hạnh phúc và hãy biết trân trọng những gì mình đang có nhé
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! các mẹ đúng là người mẹ, người vợ tuyệt vời. Em thì lại không như các mẹ. Hồi trước, khi còn sinh viên và đi làm em ăn tiêu cũng dè xẻn, chừng mực lắm, để tiết kiệm lấy chồng nữa, he..he.. Khi lấy chồng vào thì em lại tiết kiệm để chuẩn bị mang thai rồi đẻ... ( em và chồng em yêu nhau bốn, năm năm, khi yêu và cưới, rồi lấy thì cviec đã bấp bênh rồi ). Nhưng đến khi mà em đẻ xong rồi ấy, quay trở lại đi làm, thì em lại tiêu pha mạnh hơn trước, tất nhiên là em vẫn có một khoản riêng để đáp ứng nhu cầu của con, nhưng cắt giảm chi phí của chồng ( ví dụ áo sơ mi 1 mùa mua 4-5 cái, thì chỉ cho mua 2-3 cái thôi ... ). Vì em quan niệm rằng, khi phụ nữ đẻ con xong, nhất là đứa thứ nhất, thì bao giờ cũng hấp dẫn, bên cạnh đó khi quay trở lại công việc, cviec có thể bị hẫng, hoặc mất việc trong thời điểm hiện nay chuyện này là bt. Vì vậy, mình phải chăm chút hơn, để tìm một cviec tốt hơn, nuôi được mình và con mình đã, tiếp đó cũng để mình vẫn giữ vẻ đẹp trong mắt chồng mình. Lôi thôi, luộm thuộm thì ai mà chẳng chán. Mình cứ chỉ chăm chút cho mỗi con, cho dù chồng có cảm động đi nữa, thì cũng chẳng biết lòng dạ đàn ông thế nào. Có ai nắm tay được từ tối đến sáng đâu. Đấy là suy nghĩ của em, mong các mẹ theo trường phái chăm chồng, chăm con đừng ném đá em