Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! nói chung tiết kiệm là tốt, hi lúc này ai cũng cần tiết kiệm mà. Nhưng cũng lưu ý là ko nên tiết kiệm quá kẻo sau này thành quen ko muốn mua sắm gì nữa, lúc ấy như cụ mất, hiiiiii. Chị gái mình thời con gái ăn diện mà xinh có tiêng,s lấy chồng xong thì lúc đó vc khó khăn, tiết kiệm kinh khủng, trông bôi nhếch lắm, chồng thì vừa thích vợ tiết kiệm vừa muốn vợ phải xinh dệp thời trang... (khó chiêè), mãi sau này con lớn với bớt lo toan.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! có vợ như thế thì anh may mắn rồi còn gì hihi, anh có thể tự đi mua 1 món quà vợ thích ( váy, giỏ xách ...) nhưng không nói cho vợ biết trước nhé, khi tặng xong vợ anh sẽ rất bất ngờ và có thể ... rầy la 1 tí ( cho có đó mà ) là sao không tiết kiệm ... nhưng nàng rất hạnh phúc và thầm cảm ơn bạn lắm đó. Chúc 2 vợ chồng luôn hạnh phúc nhé
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Haha vợ anh dễ thương quá mẹ nào cũng thương con mà, đc thế là tốt đấy anh ạ, còn hơn là có con rồi mà vẫn vô tội vạ như anh nói có mà toi ngay, phải chúc mừng ông bố này đấy
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! cái này có lẽ là do kinh tế gia đình nhà bạn rồi. shopping là 1 sở thích, nó còn là 1 cách để xả stress nữa, nếu vợ bạn thay đổi đột ngột quá thì nên xem lại kinh tế nhà bạn (cô ấy ko được tiêu dư dả như hồi còn con gái), vợ thay đổi nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đấy ^^
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! cái này mình k bít như thế nào cho đúng, mình thì ngược hẳn với bạn: trc mình rất tkiem, sau này sinh con thì hoang phí hơn nhiều, với con thì ko tiếc một đồng nào rồi, chỉ có mua đồ xịn, đồ tốt cho con thôi, ngoài ra thì mình dành nhiều ngân quỹ cho việc đi chơi, ăn uống với chồng, đưa con đi chơi, mua sắm cho mình vv vì mình nghĩ thế này: khi sinh con xong, mình dành hầu hết tgian và tâm huyết cho con, chồng tự nhiên xuống số 2 và hay bị quát nạt hơn, nên mình thích mình xinh hơn chút để chồng iu quý, và dành thời gian, tiền bạc để đi chơi riêng cùng chồng (riêng 2vc thôi), chồng thích xe đẹp, ok mua xe, chồng thích ip - cái thời ít ng dùng ip - ok, vv gọi là để an ủi xã bị hắt hủi ấy mà, còn mình thì sửa sang chút, sắm thêm váy áo cho xinh đẹp cho xứng đôi - ngoài ra thì việc cho con đi chơi để con luôn được vui vì trẻ con thích đi lắm nhé
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Bà mẹ nào cũng vậy thôi, trc thì có thể tiêu phá trời, nhưng từ khi có con là cái gì tốt nhất cũng dành cho con, còn mẹ thì...thế nào cũng đc, miễn k lôi thôi lếch thếch. Có vợ như vậy, cố gắng mà giữ e ạ. Vợ k đi mua sắm, thì e có thể chủ động tặng vợ món quà nào đấy mà vợ thích.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Ông bố này cũng được đấy, xứng mặt đàn ông. Thấy vợ thế thì cũng thương và lo cho vợ. Không phải ai cũng thế đâu
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Trước đây độc thân nên ko phải lo nghĩ gì, bây giờ có con rồi thì chỉ lo cho con thôi. Đấy là bản năng của người mẹ mà. Bạn nên mừng mới phải.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! thực ra cái gì quá cũng k tốt, vợ bạn mua sắm nhiều quá cũng k tốt, mà tiết kiệm quá mức thì cũng k nên. Mọi thứ nên cân bằng. Chúc bạn và gia đình mãi hạnh phúc nha.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Em thì em cũng nghĩ đó là bản năng làm vợ làm mẹ , nhưng em cũng nghĩ thêm thế này, phụ nữ ai cũng thích mua sắm cả, kể cả khi có con thì vẫn thích nhưng vì con mà ko mua sắm nữa, lúc ấy những ông chồng hãy tinh ý 1 tí ^^, không nên mua nhiều nhưng những dịp đặc biệt hãy tặng vợ món quà vợ thích, đừng bảo là anh mua cho vợ nhé, chẳng vợ nào bảo vâng đâu ^^, cứ mua bất ngờ ùi chị ấy mới thích
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Đó là bản năng của người mẹ mà bạn, mình cũng vậy nè, hồi trẻ có bao nhiêu sắm hết bấy nhiêu nhưng giờ thì mua gì cũng nghĩ đến con Ko có gì đáng phải lo cả, vui lên nhé ! (u)
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Phụ nữ có con vào thì là thế mà em trai. Chị cũng giống vợ em thôi trước thích cái gì là phải mua bằng được, mà phải hàng hiệu cơ chứ ko phải đồ vớ vẩn. Trước chị hưởng lương tính bằng Euro, nhớ người yêu thì chi vài chục triệu cho một lần bay về nhà chơi, giờ về nhà tiêu tiền Việt tính từng nghìn. Thế có phải là thay đổi đáng sợ không haha. Ko phải bị tâm thần hay ảnh hưởng về tính cách hay sức khỏe đâu em nhé. Phụ nữ là thế mà, ta phải tìm hiểu cả đời có khi chẳng hiểu hết
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! tưởng thay đổi ngược lại mới đáng lo chứ, bệnh ấy là tình hình chung, chứ làm mẹ mà như ngày xưa thì chắc chồng còn khóc to hơn í
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Thê bác phải mừng chứ, nói chung phụ nữ là vậy mà. Nhg bác cũng nên khéo léo nhắc vợ chăm chút cho bản thân kẻo chỉ mải chăm con quên chăm lo sắc đẹp là cũng ko tốt đâu nhé
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Vợ đảm dần lên theo năm tháng thích thế còn gì. Sợ nhất là vẫn tiêu hoang toàng như chưa có gì thay đổi thôi.
Ðề: vợ em thay đổi nhanh quá! Vợ bạn vẫn tuyệt vời như thường nếu bạn quan tâm, yêu, chia sẻ như trước. Cô ấy tiết kiệm là bản năng làm mẹ, là lo cho con cái