Ðề: Vợ hàng xóm Ông nào thấy hàng xóm xinh đẹp mà trả ngó nghiêng, của lạ mà... nhưng chắc chả dám tiến xa hơn đâu. Chị em mình về nhà chú ý ăn mặc gọn gang, lên giường thì đẹp trong mắt nhau.
Ðề: Vợ hàng xóm ôi zời.....các chị em phụ nữ trách đàn ông....nhưng bản thân mình cũng đâu kém,.,.có lọ có chai chứ đâu fai ai cũng được tất cả phụ nữ hay đàn ông đều gần như nhau về bản năng là za Vk Ck là thứ mà có thể gọi là cho k ai lấy bán k ai mua nhưng.........hở ra là mất
Ðề: Vợ hàng xóm HIhi, em thf nghĩ đơn giản lắm, nó cũng chỉ là bản năng thôi mà, ck em thấy gái đẹp nhìn cũng chẳng sao , thấy gái đẹp mà ko nhìn chắc thần kinh ko ổn định . E thấy zai đẹp em còn nhìn nữa là . Ờ mờ nhìn thôi nhé , lúc hỏi nhìn cái gì , cả 2 vc đều chẳng bít nhìn cái gì ...hihi
Ðề: Vợ hàng xóm híc, thế này làm sao dám tin vào tình yêu nhỉ?yêu rồi mà vẫn ra đường nhìn được,e chịu mất
Ðề: Vợ hàng xóm ặc ặc, anh lại trêu em roài, nói chung em đi đường ghét bị nhìn lắm ạ, cảm giác cứ như tội phạm ý, chắc tại em cao quá
Ðề: Vợ hàng xóm bé nhà em mặc áo trắng hay áo tím thế hả còi. hình như màu tím hả trông giống mẹ phết Chỉ có lòng mình sống mãi với thời gian
Ðề: Vợ hàng xóm thế mà anh cứ tưởng màu tím . Nhìn xinh gái và đáng yêu thế. Bé nhà anh đấy thấy không ?
Ðề: Vợ hàng xóm Mình ra ngoài chưa bao giờ ngoái lại hoặc liếc ngang nửa mắt, vì với mình những người đàn ông bên ngoài đứng trước mặt mình chỉ với tư cách 1 con người thôi, chứ không phân biệt nam hay nữ nữa (xét về góc độ hấp dẫn giới tính). Mình không có tính tham, nên cái gì không phải của mình mình chẳng thấy hứng thú. Nhưng hình như đàn ông thì ngược lại.
Ðề: Vợ hàng xóm Xã nhà mẹ nó thế là yên tâm hạnh phúc quá rồi. Chúc mừng cho xã nhà mẹ nó nhé! Đàn ông đa số thấy gái lạ đều thích ngắm, có thể thích... nhích hay không thì còn tùy..........................
Ðề: Vợ hàng xóm Cũng chưa chắc, nếu mình ko cảm thấy là của mình thì xã nhà mình cũng chẳng phải là vật có giá trị gì nữa, sẵn sàng tặng không biếu không ai thấy quý giá.
Ðề: Vợ hàng xóm Chỉ có ai vô tâm mới nhìn gái trước mặt vợ. Chí ít cũng phải biết giấu kín ánh mắt chứ
Ðề: Vợ hàng xóm Đúng rồi, khi đang là của mình mà kẻ khác nẫng đi thì có thể coi là bì mất, nhưng nếu không phải là của mình, nhả ra cho người khác nhặt thì có gì gọi là mất đâu.