Ðề: Vợ hàng xóm đi đường bây giờ rất nhiều em xinh tươi mơn mởn, mình là đàn bà mà còn nhìn hoài không chán thì trách chi các bố, thôi cho các bố bổ mắt tý
Ðề: Vợ hàng xóm Trời mưa, lượn LCM đọc lại bài thơ này, nhìn mấy đứa SV nhà bên cũng nên đề phòng tí.
Ðề: Vợ hàng xóm hi là cái bìa phải thành giấy gói quà và nội dung thì phải luôn "sáng tạo Việt" đúng ko bác chủ top ơiiiiiiiiii
Hơ, gái đẹp xinh ngon nghẻ mà ko ngắm thì chỉ trừ khi xã mình có vấn đề về giới tính rolleyes, mình cho ngắm thoải mái. mình còn phải quay lại nhìn huống chi là xã. Cho xã ngắm hàng xóm để cho xã biết, hàng xóm cũng đang "nhòm trộm" vợ mình đấy. hehe.
Ðề: Vợ hàng xóm Nói thật, đến em là con gái ra đường còn thích ngắm gái xinh nữa là cách mày râu. Thôi thì, ngắm thì cứ ngắm nhưng đừng có về lôi vợ ra so sánh rồi đêm nằm lại tơ tưởng đi đâu là được
Ðề: Vợ hàng xóm ẻm cũng công nhận 2 chị này nói cũng đúng , cánh mày râu nhà ta là được cái kiểu cứ thấy mới lạ là hay nhiều khi chị em mình cũng nên nhin một chút.
Ðề: Vợ hàng xóm Ngắm rồi thì đương nhiên sẽ phải có tí tơ tưởng chứ, nhưng chỉ là qua loa thôi.. ha ha
Ðề: Vợ hàng xóm ối giời ơi, ông nào cũng giống ông nào. Hum qua chửi nhau với chồng là thấy gái thì mắt sáng rực lên, chồng bảo thằng nào chả thế, mỗi thằng chồng em chịu khai báo với em thôi. Hớ hớ, thế là tự nhiên nổi sung lên, ck lại bảo điên nặng, thề là không điên mới lạ
Ðề: Vợ hàng xóm Phụ nữ hay bị chồng nói là đa nghi mà. hix nhưng các ông thì đa số là ra đường nếu gặp gái xinh thì đều ngắm thôi.
Ðề: Vợ hàng xóm Gái xinh thì ai chả thích ngắm. Nhưng mà chị em mình cũng cứ phải cảnh giác chứ. Không dưng lại có câu " Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh".