Ðề: Vợ hàng xóm Thấy gái xinh mà không sáng mắt lên coi như súng ống đã hỏng hoặc là "đạo đức giả tạo".
Ðề: Vợ hàng xóm Nói thật là mình ra đường nhìn thấy chị em nào xinh còn ngắm để xem cái gu ăn mặc, trang điểm huống chi các ông nhà mình. Quan trọng là phải tin tưởng nhau thôi
Ðề: Vợ hàng xóm Thôi các mẹ ạ, cứ khuất mắt ta thì thôi chứ sờ sờ trước mắt ta lại đau lòng. Đàn ông là thế đấy, không thoát ra được cái vỏ hồ vồ ấy đâu ạ
Ðề: Vợ hàng xóm các bố trên này buôn ác hơn cả chị em mình, nhìn cấp bác chủ top thì biết. nói chung là ra đg thấy vật thể lạ chả ai không nhìn cả, lần đầu thì thấy lạ, thấy mò tò, nhìn vài lần thấy quen, sau đó , thỉnh thoảng không thấy nữa thì đặt câu hỏi, rồi băn khoăn thắc mắc, thế là đem lòng để ý ng ta,tội ác bắt đầu hình thành, quá dễ hiểu
Ðề: Vợ hàng xóm Đi siêu thị hay đi đâu chơi toàn thích đi sau vk, thứ nhất để ngắm vòng 3 của vk, thứ nhì để vợ không kiểm soát ánh nhìn của mình. Đi trước vk, qua chỗ nào có phụ nữ quyến rũ tí là có cảm giác vk đang để ý mình ngay.
Ðề: Vợ hàng xóm Đàn ông hay bị hút mắt như thế, cũng như phụ nữ không thể không nhìn khi đi qua cửa hàng thời trang... , có tí hình minh họa:
Ðề: Vợ hàng xóm Bác này chơi cả dẫn chứng nữa kìa hehe, chồng em mà thấy gái đẹp là liếc ngay, đàn ông ai chả thế, miễn ko léng phéng là dc hehe
Ðề: Vợ hàng xóm đàn ông ai mà chẳng thế, thấy gái đẹp là nhìn ngay, mình cũng thế mà thấy trai đẹp là cũng phải nhìn cái đã
Ðề: Vợ hàng xóm đàn ông mà cũng chả trách được họ,mình nhìn thấy giai đẹp còn ngó nghiêng nữa là họ,chiêm ngưỡng cái đẹp mà có gì đâu