Ðề: Vợ hàng xóm Thì rõ rồi còn gì, em thi thoảng đi trên đường cứ có chị nào chân dài, da trắng ăn mặc sành điệu chút là y rằng mấy anh đi xe gần đó ngoái qua liền. cơ mà em cũng còn quay qua ngắm nữa là huống chi mấy anh .
Ðề: Vợ hàng xóm Em đính chính lại câu của mẹ nó là 10 ông thì cả 10 ông ko thoát đâu ạ Ngẫm thì mình phụ nữ mà nhìn thấy gái đẹp và gái hở mình còn hứng huống chi đàn ông phải ko ạ
Ðề: Vợ hàng xóm mình mới lấy chồng, nên mọi chuyện vẫn êm xuôi, ko bít sau này ra sao .cứ cố găng như thế này là tạm ổn.
Ðề: Vợ hàng xóm hihi, đọc chưa có hiểu hết nhưng mà thấy vui vui. Chưa chồng nhưng mà hóng hớt hỏi han các chị đi trước
Ðề: Vợ hàng xóm Đọc cái bài thơ cuối mà tỉnh cả ngủ. Em chưa có gia đình nên không góp ý gì chỉ vào hóng thôi
Ðề: Vợ hàng xóm hihi các nẹ cũng chỉ lo cho hạnh phúc gia đình thôi mà,đôi khi cs có thế này thế kia mới thú vị
Ðề: Vợ hàng xóm vâng đúng đấy ạ. ông nào chả thế, chỉ khi đi cùng mình là k thế thôi. Chứ các ông mà ngồi cùng nhau quán nước có cô nào đi qua lại chả nhao nhao ý chứ. Em về em toàn trêu chồng em thế. Xã em chỉ tủm tỉm cười rồi bảo, nói oan cho anh... hihi