Vô phúc con dâu nhiều chữ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dungtq1611, 21/1/2010.

  1. salihoa

    salihoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    ước gì mình giống cô con dâu này quá hehe. Mình nghĩ thời đại bây giờ con dâu ko còn như ngày xưa nữa, mình cũng sống có lý của mình, mình sống cho cuôc sống của mình. Cái gì các cụ nói đúng thì nghe, không đúng thì cũng không thể nghe được. Mẹ chồng mình còn là người nhiều chữ, cụ dạy văn mờ. Nói ra câu gì cũng toàn chữ nghĩa, thâm nho kinh khủng. Từ ngày lấy chồng sinh con chỉ vì chuyện chăm con mà mình và cụ đã bao lần khúc mắc. Cụ viết cho mình 2 lá thư dài kín 4 trang giấy để giảng dạy. Đọc xong mà thấy hãi hùng. Bó tay.....
     
    Đang tải...


  2. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Hic, không biết sau này em có phải viết tiếp Topic này không đây! :(
     
  3. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,538
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Bái phục nàng dâu trong câu chuyện này. Nhưng nếu gặp phải đức ông chồng tai trâu, chỉ giỏi tay đập chân đạp thì liệu lời nói có đủ sức mạnh để làm lá chắn bảo vệ chị ấy không nhỉ?
     
  4. hanhha

    hanhha Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Thực ra, một nàng dâu có học + ăn nói gãy gọn như vậy cũng phải hiểu được Con người ai cũng quan trọng cái SỸ DIỆN. Giá như cô Con dâu ấy biết cách tiếp cận với Mẹ chồng để bày tỏ ý kiến riêng tư thì tốt. (Tổng hợp ý kiến bạn bè)

    :)
    Có đi có lại. Mình sống phải thì chẳng ai cãi được mình cả. Là người trong Gia đình thì nên "dĩ hòa vi quý", có mất gì đâu mà còn được Tình cảm. Sống cùng nhà mà lúc nào cũng "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì mệt đầu lắm.
     
    manly shopping thích bài này.
  5. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Không hiểu bạn này đã có gia đình chưa hay có rồi mà ở chung không nhỉ? Các mẹ đã phải có một topic về mẹ chồng nàng dâu rồi mà, đó là chuyện muôn thửa, cô gái trong chuyện này cũng đâu có sai trái gì đâu nhỉ?
     
  6. me_Nhim'

    me_Nhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2010
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Những ngừoi như thế thì ít chịu lùi lắm mà có thêm cái tính hiếu thắng và thẳng tính híc... Biết làm sao để cô con dâu này chịu xin lỗi và thông cảm cho mẹ chồng nhỉ? Thấy thương chồng khi sau mỗi sự việc nhưng mà lại ko sao nhún nhường nổi vì mình chẳng sai gì cả híc
     
  7. hoathachthao01

    hoathachthao01 Banned

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Đúng là cách nói thì vẫn nhẹ nhàng và không quá lố, bà mẹ thì cũng có ý không tốt khi muốn lấn lướt, nhưng 10 lần đều tranh luận ngang thế thì mẹ càng thêm tức, mâu thuẫn càng mâu thuẫn. Có lẽ cái gì bỏ được thì nên bỏ bớt chăng? Nói chứ cái đấy là khó nhất rồi :)
     
    manly shopping thích bài này.
  8. meyeubun

    meyeubun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Hihi, đọc mà bùn cười quá, ra riêng là thượng sách chị ạ :d
     
  9. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Cơ bản là bác MC này cũng muốn hơn thua cơ, ức chế lâu ngày nên mới mắng mỏ CD, chứ e thấy c này ăn nói gãy gọn mà đúng là "có nanh có vuốt" thật, chắc là cũng hay bắt nạt a chồng!
     
    manly shopping thích bài này.
  10. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Hảo con dâu, đọc mấy câu của chị này bùn cười quá, đề nghị post tiếp vì có rất nhiều chị bức xúc với mẹ chồng ở đây hi hi
     
  11. www.d2dexpress.vn

    www.d2dexpress.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Có thể khác thế hệ nên hiểu sai thôi bác ơi, cũng ko đến nỗi nào nhỉ
     
  12. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Con bạn thân em, nó mới sinh con được 8 tháng. từ lúc đc 3 tháng tới nay bà ngoại chăm là chính chứ không nhờ đc gì nhiều từ bên nội. Bên nội nhà nó thì nhiều chữ nghĩa, lại thể hiện gia giáo nhất nhì làng vì dù sao các cụ trước cũng làm nọ làm kia ở xã ở làng. Con cái lúc nào cũng phải nghe theo bố mẹ (cái này mà là em là em bật tanh tách - đúng phải thì em làm , sai thì sẽ phải nói chuyện lại với nhau), rồi tháng trước mẹ chồng nó bị tai biến, nhưng trời thương nên đã đi lại được. Con nhỏ, công việc của nó phải làm từ t2 tới t7, vậy mà cứ rảnh rang lúc nào nó lại phóng xe về BN thăm bà, ngày ngày gọi điện hỏi thăm bà. Lúc bà còn nằm viện thì tranh thủ hết giờ làm phóng về, đêm lại phóng ra với con, đi xe máy nhé.
    Vậy mà, đợt rồi 2 tuần nó chưa về thăm bà chỉ chồng nó tranh thủ về thăm, bố chồng nó gọi chồng nó ra nói chuyện riêng, nhắc tới 2 chữ HIẾU và NGHĨA. Bảo con dâu chữ Nghĩa có chưa tận chứ chưa thèm nói tới chữ Hiếu. rồi bảo là tuần nào cũng phải về thăm bà chứ không làng xóm họ hỏi có về không thì bố mẹ không biết trả lời thế nào.
    Con bạn em giờ mông lung lắm, nó sợ nữa, không biết mình làm sai điều gì, còn thiếu sót gì mà ông bà lại nói thế. Còn anh chồng nữa, không biết có biết đỡ lời cho vợ con mình không nhưng hôm nọ muộn lắm cũng thấy nó tranh thủ phóng xe về thăm bà, đêm mới ta tới HN.
    Em không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhưng em thiết nghĩ, con dâu cũng là con, bây giờ dâu nào chẳng đc học hành tử tế (trừ những người đội lốt tử tế thì ko nói làm gì), cũng biết đối nhân xử thế, cũng biết yêu thương chồng con, cùng biết trên biết dưới. Ông bà mà cứ áp đặt rồi bảo phải này phải nọ, không hợp ý thì lại nói nọ nói kia, hạ thấp nhân phẩm của con dâu xuống với người lạ, với họ hàng 2 bên thì cô con dâu nào mà chịu được. Em hay chọn giải pháp dĩ hòa vi quý, nhưng khi đã dĩ hòa không được thì em chọn giải pháp im lặng mà làm thôi, không đôi co mà cũng không quan tâm tới việc họ nói gì về mình.
    Các chị em được chồng thương, chồng hiều và chồng biết đỡ lời cho vợ trước mặt bố mẹ thì còn đỡ. nếu chồng mà khôgn được mặt đó nữa thì thôi, đó mới là họa của cuộc đới đấy ạ.
     
  13. Mẹ Bill Đỗ

    Mẹ Bill Đỗ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Cảm ơn chị rất nhiều vì những điều chị chia sẻ! Em rất cảm động. Em chúc chị sống thật hạnh phúc vì chị xứng đáng được như thế!
     
  14. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vô phúc con dâu nhiều chữ

    Nói công bằng 1 tiếng mình thấy cô con dâu kia chẳng có gì là xấu cả nếu bắt đầu cuộc chiến thì chính là bà mẹ chồng thôi. Nghe kể đã biết là cô con dâu phải chịu nhiều chuyện bức xúc như thế nào vì đến chuyện chăn gối mà cũng bị soi mói, phán xét chứ đừng nói là các việc khác. Những lời kể lể này cũng chỉ nghe từ 1 phía của bà mẹ chồng thôi thế nên chắc gì đã chính xác mà vì người ta đã ghét con dâu rồi thì cái chuyện thêm mắm thêm muối vào câu truyện để tăng cái mức độ hỗn láo của con dâu lên cũng là bình thường, có khi còn từ không nói có ý chứ. Nếu mẹ chồng tốt và thương yêu con dâu thì chẳng có con dâu nào lại muốn hỗn hào với mẹ chồng cả. Với bà mẹ chồng như thế này mà cứ im lặng không phản kháng thì sẽ suốt đời bị đè đầu cưỡi cổ và bị stress đến chết đấy thế nên mình khuyên những bạn nào làm dâu mà có mẹ chồng ghê gớm đến mức này thì nên phản kháng lại vì như các bà ý nói đó con trai bà không có vợ này thì có vợ khác thế nên nếu cứ chịu đựng mối căm hờn lâu ngày uất ức bạn gục ngã thì bản thân bạn là người thiệt thòi, bố mẹ bạn đau lòng chứ còn mẹ con họ chắc gì đã mảy may xúc động.
    Mẹ chồng bây giờ của mình rất tốt và yêu thương mình nên mình cũng rất yêu quí mẹ như mẹ đẻ của mình vậy nhưng cái gì mình thấy không đúng ko hợp lí là mình cũng góp ý ngay và mẹ chồng cũng rất vui vẻ nghe theo và mọi thứ đều tốt đẹp cả. Mẹ chồng của mình thì là như vậy nhưng bố mẹ bạn trai cũ của mình thì đúng là quá sức chịu đựng của mình và kết thúc 3 năm yêu nhau mình đã chia tay con trai của họ. Ngay từ đầu họ đã không thích mình vì muốn con trai phải yêu và cưới con gái cấp trên của ông bố nên họ tìm đủ mọi cách xúi giục con trai để bỏ mình, không chỉ thế mà còn định bắt con trai đi du học nhưng đều không thành thế là họ quay ra dùng kế trước mặt thì giả vờ chấp nhận sau lưng thì thủ thỉ với con trai nói xấu mình để chia rẽ. Bạn trai cũ thì quá nghe lời và nhẫn nhịn trước bố mẹ, rõ ràng bố mẹ sai rành rành tức lắm nhưng cũng không dám đứng ra để bảo vệ ý kiến của mình mà chỉ biết đi ra ngoài nuốt cục tức và bụng, mình chỉ khuyên là nếu ý kiến của mình là đúng mà còn có dẫn chứng lí lẽ đàng hoàng thì phải biết bảo vệ đến cùng chứ, trong gia đình mà còn không bảo vệ được tiếng nói của mình thì sau này ra ngoài đời làm ăn thì làm sao mà thuyết phục được người khác tin mình, lời nói làm sao có trọng lượng được. Sau đấy thấy anh con trai về nhà bắt làm chuyện nọ chuyện kia mà nó thấy sai nó không làm thì quay ngay ra là: "từ ngày mày yêu nó đâm ra mất dạy" oh hay biết bảo vệ chính kiến của mình là mất dạy hay sao? mình thấy rõ là nực cười. Sinh nhật mẹ người yêu cũ mình cùng đứa bạn chọn mãi mới được 1 tấm vải Thái Tuấn rõ là đẹp mà còn được tư vấn là người trung tuổi mặc lên trông sẽ rất trẻ thế mà nhận lại là gì: "sao mà già thế, chẳng hợp gì cả" con bạn mình tức điên lên nó bảo gần U50 rồi chứ trẻ trung gì nữa mà lúc đó mình vẫn đang là sinh viên toàn tiêu tiền của bố mẹ vải gấm Thái Tuấn lúc đó thì đắt chứ có phải rẻ rúng gì cho cam. Năm sau sn mình và bạn trai cũ đều hết sạch tiền nên bàn nhau mua hoa loa kèn vì sinh vào mùa hoa loa kèn mà về đến nơi cũng chỉ nhận được 1 câu: "hoa gì mà bé thế chảng bằng hoa đứa A, đứa B mua" mình có lòng thế nhưng đi đâu cũng rêu rao với họ hàng là người yêu con trai chẳng bao giờ biếu tặng cái gì cả, sn cũng chẳng được 1 bông hoa mà còn nói trước mặt mình nữa chứ, mình ức nghẹn cổ mà chẳng nói được câu nào vì khi đó mình cũng nghĩ vì người yêu nên cố gắng bỏ qua và nếu có lòng thì sau cũng sẽ được đáp lại. Mình đi làm và được cử đi học để thi tay nghề giỏi trong buổi học không được nghe điện thoại vậy mà cứ ănm lần bảy lượt gọi hỏi con trai ở đâu, lần nào mình cũng nhẹ nhàng từ tốn trả lời con không biết vì đang ở chỗ làm nhưng mà không chịu nghe cứ gọi mãi đến lần cuối gọi mình trả lời là con có phải bảo mẫu của anh i đâu mà lúc nào cũng biết được anh í ở đâu ạ thế là được 1 phen nữa bị rêu rao là mất dạy trong khi mình trả lời không hề 1 câu hỗn hào và cuối cùng là con trai bà ngủ ở trong phòng chứ chả phải đi đâu cả vậy mà cứ liên tục gọi cho mình. Sau 3 năm cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ mình mệt mỏi quá nên quyết định chia tay, 2 người đó mừng rỡ lắm mà chẳng cần quan tâm là thằng con trai đau buồn đến độ héo hon, tàn tạ mà chỉ chăm chăm khuyên con trai là đừng gặp lại nó nữa có thế nó mới yêu người khác được. Bạn trai cũ đã kể lại cho mình nghe như thế và anh ý rất đau lòng vì không ngờ bố mẹ mình đến giờ phút này vẫn có thể như thế được.:-< mình cũng không ngờ họ sợ mình cướp mất con trai đến thế cơ. MÌnh đã quyết định kết thúc tất cả vì nghiệm ra 1 điều là dù mình có cố gắng đến đâu thì họ cũng không chấp nhận mình và mình dù có yêu con trai họ đến mấy thì sức chịu đựng của mình cũng có hạn. Thời gian sau đó mình cũng lao đao đâu khổ vô cùng, trong 1 tháng mà mình sút 7 cân nhưng cuối cùng nhờ có bạn bè người thân xung quanh mình cũng vượt qua được và cuối cùng mình cũng đã gặp được chồng mình. Mình đang rất hạnh phúc vì có được 1 người chồng yêu thương mình, có được bố mẹ chồng vô cùng tuyệt vời như bây giờ. Còn bạn trai cũ của mình đến giờ vẫn chẳng thực sự yêu thương ai thậm chí đến lúc mình gần cưới mà vẫn còn giữ ý định muốn mình quay lại và chờ đợi mình nhưng mình đã không còn yêu nữa nên không chấp nhận, đến bh bạn trai cũ vẫn thỉnh thoảng gọi điện thăm hỏi và hẹn đi uống nước nhưng mình không đi vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của mình.

    Mình chúc tất cả mọi người sẽ gặp được BMC tốt và mong rằng các BMC có thể yêu thương con dâu hơn để cuộc sống gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc.
     
    Sửa lần cuối: 22/9/2011

Chia sẻ trang này