Vợ tôi - có ai giống tôi không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi adamvn, 26/1/2012.

  1. meyeuJour

    meyeuJour Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    1,797
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    chuyện bác chủ top lại làm em nhớ thời vợ chồng em mới mua nhà cách đây 3 năm, lục đục không kém gì. Thôi, anh bớt giận, 9 bỏ làm 10. Nhà vợ anh chắc toàn con gái (thấy anh kể có chị nhà và cô em gái mà), vợ anh đỏng đảnh nhưng có thể cũng thương bố mẹ đẻ, đẻ con nuôi con ra rồi 2 đứa đi lấy chồng, chả giúp đỡ được gì nhiều nên lúc nào cũng muốn chồng mình quan tâm đến gia đình mình 1 chút. Còn chuyện cô ấy không thực tâm với nhà chồng, tôi nghĩ anh nên cho cô ấy thời gian, mình cũng mở lòng hơn, tạo điều kiện tế nhị để cô ấy quan tâm hơn đế nhà chồng bù lại anh cũng phải chủ động thăm nom các cụ bên ngoại. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhà tôi cũng vậy, nhưng h rất đầm ấm, quan trọng nhất là phải nhịn. Haizz
     
    Đang tải...


  2. mebeShin

    mebeShin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    anh chủ top mới là có vấn đề :|, soi mói vợ quá thể đáng @-), nhuộm tóc làm đầu thì làm sao mà p hỏi ý kiến a? A có đẻ ra đc chị nhà đâu mà cấm vs đoán, hài :-j.
    Thêm nữa a cũng đâu có vừa khi ntin nói vợ “ ra đường cho xe tông chết toi đi”? Xem lại mh trước khi đổ lỗi và nói xấu vợ :-j. Đàn ông mà nhỏ nhen, chấp vặt, còn ngồi nghĩ xem có chuyện gì để kể nốt ra cho nó khách quan và trần trụi @-). Bó tay.
     
    Sửa lần cuối: 29/1/2012
  3. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    chắc bạn không đọc hết chi tiết :


    Ba năm cư tang là ba năm chịu đựng gian khổ, nhẫn nhục, không dự mọi cuộc vui, không dự lễ cưới, lễ mừng,...."
     
    Sửa lần cuối: 5/2/2012
  4. mebeShin

    mebeShin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Vậy nó có liên quan gì đến việc chị nhà nhuộm tóc ko? Chả lẽ trong hẳn 3 năm chịu tang bố chồng thì suốt ngày chị nhà phải đầu bù tóc rối, khóc lóc nỉ non, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi phải luôn đau thương? Tránh mọi đám cưới, sinh nhật, hội hè, bạn bè...? 3 năm quy ẩn ko được sắm sửa quần áo đẹp, ko được ra đường nữa sao? Giả sử như bố chị nhà mất, anh có 3 năm ko cắt tóc, ko hội hè, ko du lịch, ko đám cưới, ko sinh nhật bạn bè ko? Càng nói càng thấy gia trưởng,hài :-j.
     
  5. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Cái quy định lễ giáo này được ban hành năm bao nhiêu vậy? Và năm nay là năm bao nhiêu bạn nhỉ???
     
  6. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    ngày xưa là vậy, bây giờ đơn giản hơn, nhưng 100 ngày đại tang mà ko làm được sao? nếu BMC các ban mất chưa được 100 ngày mà các bạn làm vậy thì các bạn sẽ biết thôi.
     
  7. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Câu này của bạn thì tôi đồng ý! Còn việc bạn trích dẫn cái "ngày xưa..." thì rõ là phản tác dụng cho câu chuyện của bạn rồi!
     
  8. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    nhuộm tóc ở đây không phải là bị bạc màu rồi nhuộm lại, mà từ khi lấy chông đến nay đẻ tóc đen, tóc thẳng, nay thì nhuộm, cắt , uốn .. thực ra mình cũng chán chẵng buồn nói nữa, cũng chẳng muốn post nữa,
     
  9. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Tôi hiểu ý bạn! Đồng ý là trong 100 ngày Đại tang ko nên làm tóc,trang điểm quá cầu kỳ hay mặc những màu rực rỡ,nhưng theo tôi thì bạn nên nghĩ thoáng một tí : có khi vợ bạn chỉ vì vô tình? nếu vậy chỉ nên nhắc nhở nhẹ nhàng một chút là ok mà. Đúng là vợ chồng nào cũng có nhiều bức xúc nhưng cũng vì là vợ chồng nên có điều gì cũng nên 9 bỏ làm 10,đàn ông cũng đừng nên để ý quá những điều nhỏ nhặt,sẽ làm cs của mình trở nên ngột ngạt bạn ạ. Hãy AQ một tí đi cho thoải mái,đời người nói dài thì cũng dài,mà nói ngắn thì cũng thật ngắn,cs vốn là vô thường...lúc này mình có nhưng biết đâu chỉ tích tắc sau đã mất rồi,khi đó mới thấy điều đó là quý báu vô cùng mà ko thể lấy lại được nữa...Hãy cố gắng giữ gìn những gì mình đang có nhé!
     
  10. nghé của mẹ

    nghé của mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Quan niệm này thuộc về thời phong kiến bạn ạ, điều đó thể hiện sự lễ hiếu với bố mẹ cả khi đã mất của người con. Nhưng thời nay khác xưa rồi, bố mẹ mất 1,2 năm con cái vẫn có thể thành hôn được, sống cuộc sống bình thường như bao người chứ đâu có phải lúc nào cũng khóc lóc thở than, ăn mắm ăn muối nghĩ về bố mẹ. Đó có phải là hiếu lễ đâu, lúc bố mẹ sống thì chẳng đoái hoài chăm sóc, đến lúc mất rồi làm thế phỏng có ích gì???
    Mình nghĩ bạn quan niệm hơi cổ hũ, bạn nên nhìn lại chính mình thì hơn. Muốn "dạy vợ" thì trước hết bản thân cũng phải sống cao thượng hơn vợ, làm những điều mà người đàn bà tâm phục. Lúc ấy bạn nói vợ mới lắng nghe được..

    Bố mình cũng mất nên mình hiểu ý bạn nói. Đúng là trong 100 ngày đó, gd không được làm việc gì vui vẻ, cỗ bàn, tổ chức sinh nhật hay thậm chí mặc quần áo màu đỏ cũng không nên. Không phải là phong tục cổ hủ nhưng điều đó tôn trọng vong linh người đã mất. Vậy thôi...
     
    Sửa lần cuối: 29/1/2012
    adamvn thích bài này.
  11. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Người ta thì vợ đứng giữa kết nối t/c chồng với bố mẹ vợ, đây thì ngược lại.
     
    Sửa lần cuối: 5/2/2012
  12. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Những chuyện khúc mắc trong gia đình mình chẳng bao giờ kể với ai
     
    Sửa lần cuối: 31/1/2012
  13. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Còn 1 vđ nữa là vợ chẳng bao giờ “ xuống nước” trước mỗi khi cãi nhau,
     
    Sửa lần cuối: 5/2/2012
  14. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Mình hiểu đc tâm sự của bạn. Bạn cứ chia sẻ và tâm sự cho nhẹ lòng, ai hiểu đc thì cảm ơn, và ai ko hiểu đc cũng nên cảm ơn họ, vì họ đã lắng nghe bạn tâm sự. Chỉ là quan điểm và cách nhìn nhận cs khác nhau, vả lại ko phải ai cũng hiểu và hiểu đúng mọi vấn đề, cũng như cùng quan điểm với bạn. Bạn cũng đừng buồn và suy nghĩ quá về những ý kiến trái chiều, ở đây chúng ta là 1 diễn đàn, khi bạn đã pulic thì mọi ng có quyền nhận xét theo ý kiến riêng của họ. Cái nào bạn thấy hợp thấy đúng thì bạn nghe, còn ko bạn để tham khảo !

    Quay lại việc của bạn, bạn nên trao đổi thẳng thắn và nghiêm túc với vợ bạn 1 lần về những vấn đề khúc mắc giữa 2 bên. Để cả 2 cùng có gắng hòa hợp. Nếu như ko đc thì bạn cũng đã làm hết sức của mình.

    Cố gắng lên bạn nhé !
     
    Moon_Peo thích bài này.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    đánh dấu để đọc và chia sẻ, chúc bạn năm mới gặp nhiều may mắn để giải quyết được việc gia đình.
     
    adamvn thích bài này.
  16. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Tớ nghĩ là bạn ko phải người nhỏ nhen đâu mà do sự việc nó cứ dồn nén lại nên đến giờ nó bung dần ra thôi. Cứ kể ra đi cho nhẹ lòng...
     
    adamvn thích bài này.
  17. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Mệt mỏi vì cứ nhịn, nhịn và dồn nén lại, cần thay đổi thôi, nhưng thay đổi như thế nào thì cần cả 2 đấy. cũng khó để tư vấn cho bạn thật vì các vấn đề tài chính với BMV của bạn bạn ko có con số minh bạch, và cách hành xử của BMV nhà bạn giống y như cái kiểu nhà mợ mình nên vợ bạn rất giống mợ mình, hì hì. Chúc bạn may mắn để giải quyết chuyện gia đình thôi.
     
  18. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Mình thấy tuýp người như vợ chủ top không phải là hiếm. Nhất là thời nay, nhũng gia đình có ít con mà lại là con gái, kinh tế gia đình khá giả, bố mẹ nuôi nấng, bao bọc, chiều chuộng con cái, kết quả là con rất ngoan, học rất giỏi vì chỉ biết ăn và học, không phải làm gì, không phải lo lắng gì- sinh ra ích kỷ, không biết chia sẻ, không biết nhường nhịn, không biết quan tâm đến cảm xúc của những người khác, không biết hy sinh vì người khác. Trong mắt họ chỉ có họ và những người thân thiết, cận kề với họ là quan trọng nhất. Thường khi ra ngoài XH sống tập thể, đặc biệt là khi lấy chồng mới xảy ra những bất đồng. Theo mình hiểu thì gia đình vợ khá giả hơn gia đình chủ top nên vợ có tự cao tự đại, hơi coi thường nhà chồng mà chỉ coi trọng BMĐ, cái dở nhất ở đây phải là do BMV bạn cũng có cái nhìn “không người lớn” chút nào. Còn chủ top, qua cách chia sẻ, mình cảm nhận bạn là người có ý chí, có nghị lực vượt lên khó khăn, nhưng tính cách hơi gia trưởng, nếp sống truyền thống hơn so với lối sống khá hiện đại của nhà vợ. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng như hiện tại.
     
  19. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    cám ơn các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến, mình rất mong nhận được ý kiến đa chiều từ các bạn
     
  20. adamvn

    adamvn Thành viên mới

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không?

    Cám ơn các bạn đã đưa ra đánh giá. Thưch ra họ là ng ntn thì mình cũng tự hiểu được, mình post lên để kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có lệch lạc quá không thôi.

    Và dẫu sao thì mình vẫn đi theo con đường mà mình đã và đang đi, nói như bạn gì ơ bên trên : .. . va phải đá ngầm thì đành chấp nhận
     
    Sửa lần cuối: 5/2/2012

Chia sẻ trang này