Ðề: Vợ xấu...................... mình ko biết sao chứ một khi mà đã xúc phạm quá đáng thì ko có mà yêu đương j hết luôn, sao phải xoắn. e thấy phụ nữ ngày nay bớt lụy tình nhiều lắm r í
Ðề: Vợ xấu...................... Bao giờ phụ nữ chúg mình mới hết khổ các mẹ nhỉ. Cứ nói là bình đẳng giới nhưng đâu có vậy ...
Ðề: Vợ xấu...................... câu chuyện hay quá, like like........cơ mà phụ nữ cũng nên quan tâm đến nhan sắc 1 chút, chứ cứ làm osin thế.....cuối cùng chỉ khổ con thôi.
Ðề: Vợ xấu...................... ăn no ấm cật lại dậm dật bên trong, có phúc không biết hưởng, đây cũng là bài học cho 1 số ông bố vô trách nhiệm khác
Ðề: Vợ xấu...................... Mình khâm phục bản lĩnh của người mẹ này. Mình thì đi đâu cũng phải lôi con đi bằng đc.
Ðề: Vợ xấu...................... Hối hận muộn màng, có lẽ chị này cũng hết tình cảm với chok rồi nên mới dứt khoát dễ dàng như vậy.
Ðề: Vợ xấu...................... đừng nói mẹ ấy cứng rắn. hiền lành, chịu nhục 5 năm liền thì có nên quyết đoán 1 lần cho sươdng thân k? rút ra đc bài học: phụ nữ chỉ cần kiếm ra tiền, lo đủ cho mình. mọi thứ đều có thể làm chủ
Ðề: Vợ xấu...................... mẹ này quá mạnh mẽ + bình tĩnh luôn . em vẫn bồng bột và nóng nảy lắm k biết bao giờ mới chín chắn như mẹ này
Ðề: Vợ xấu...................... hi, mình thấy nhiều trường hợp ck đẹp mà lấy vk bt or hơi kém sắc vẫn hp mà. Ng đàn ông thông minh thường ko chọn vk quá đẹp thì pải
Ðề: Vợ xấu...................... Hậu quả của hôn nhân không dựa trên tình yêu đây mà... nói chung là cái gì cũng có giá của nó các mẹ nhỉ.
thực ra theo mình thấy xinh hay xấu chỉ quan trọng lúc tán thôi còn lấy về rồi một time nhìn quen mắt thấy xinh xấu như nhau hết, một số ông chồng vợ rõ xinh và vẫn đi cặp với mấy em còn kém vợ đủ mọi mặt, khi tắt điện đi rồi nhà tranh cũng như nhà gỗ cả mà, nhưng quan trọng hơn cả là lấy được người vợ yêu chồng thương con biết lo lắng vun vén cho gia đình là đủ rồi