"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha Nước biển mênh mong không đong đầy tình Mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha" "Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc Đừng để buồn làm mắt mẹ hoen mi. " [video=youtube;tAFzG2088Bo]http://www.youtube.com/watch?v=tAFzG2088Bo[/video]
Ðề: Vu Lan Báo Hiếu ! hi Chị. Em cũng mới nghe bài hát này hôm qua xong. Ngồi nghe mãi ko thấy chán. Hôm nay cũng là sn em và Mẹ em.
Ðề: Vu Lan Báo Hiếu ! Còn em đã nghe bài giảng này cả chục lần vẫn cứ muốn nghe lại, và mỗi lần nghe thì đều khóc http://www.youtube.com/watch?v=MMbbkPgBSc8
Ðề: Vu Lan Báo Hiếu ! Ô vậy à, thế chúc mừng sinh nhật bạn và mẹ bạn nhé. Chúc bạn và mẹ bạn có 1 ngày Vu lan thật ấm áp nhé
Ðề: Vu Lan Báo Hiếu ! Cảm ơn chị. em thật xúc động và nhớ mẹ quá, chợt nhớ ra chưa mua quà gì tặng mẹ
Ðề: Vu Lan Báo Hiếu ! Hihi, 2 mẹ con sinh trùng ngày sinh nhật vui quá ^^ Chúc mừng SN 2 mẹ con bạn nha Hnay là rằm, em chả về nhà đc, cũng thấy buồn...
Ðề: Vu Lan Báo Hiếu ! Thêm một clip nữa, xem hay http://www.youtube.com/watch?v=OPHZNGfSrhI&feature=share
Re: Ðề: Re: Vu Lan Báo Hiếu ! Vâng, em đang vừa học vừa làm trên Hn còn nhà em thì cách HN 100km cơ anh ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Vu Lan Báo Hiếu ! Học thêm bổ sung kiến thức thôi ah. Nói chung là cách HN 100km ah )