Chào các mẹ, lâu lắm mẹ cháu mới lại gặp khó khăn và cần đến sự trợ giúp của các mẹ đây ạ. Nhà mình mới chuyển ra ở riêng, nhà chỉ có 2 vợ chồng và một bé trai 25 tháng tuổi. Mình thì đang mang bầu tháng thứ 7, lúc chuyển ra ở riêng mình cũng đã nói với anh xã là có lẽ sẽ cần thêm người "hỗ trợ" nhưng bố cháu bảo là " cứ khắc phục trước em ạ, lúc nào sinh em bé thứ 2 rồi mình sẽ tìm người hỗ trợ sau" hic hic, thế là bây giờ chiều nào đi làm về thì công việc của em cũng là, đi chợ, nấu cơm tối & tắm gội cho con (vì bố cháu luôn đi làm về muộn). Mọi việc cũng không có gì khó khăn lắm, tuy nhiên có một vấn đề là trong lúc mẹ cháu nấu cơm thì con trai - hơn 2 tuổi sẽ luôn nghịch ngợm đủ trò và trò yêu thích nhất của cháu là lấy gạo ra xúc đi xúc lại từ giá vào thùng và đổ ra nên nhà, mình có lấy đồ chơi ra cho con thì con cũng không thích và chỉ thích chơi với gạo thôi! Các mẹ giúp em với!
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Nói chung là quá vất vả mẹ nó ạ, chỉ có cách là luyện cho bé chơi đồ chơi ngoan một góc để mẹ nấu cơm thôi chứ chả có cách nào khác đâu
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Chị nhờ người đi ạ. Chứ có bầu mà có con nhỏ mệt lắm.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? haizzzzz, khổ thân mom nó. bé nhà mình chưa tròn 1t mà mình trông đã thấy rất mệt, hay là mom nó xem cất gạo chỗ khác để bé đừng nghịch. hoặc nói con không được đổ gạo ra nhà, xúc qua xúc lại thì được. cố lên mom nó ơi (u)
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Con bé nhà tớ còn bám mẹ, đòi bế nữa cơ. Nhưng tớ kiên quyết. rồi nàng cũng tự ngồi chơi đồ chơi một mình, thi thoảng lại chạy ra "mẹ bế.." rồi mè nheo một lúc k được lại ra chơi đồ chơi một mình. Nhiều khi cứ phải lờ bọn này đi, miễn là đảm bảo an toàn cho con là được.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Đằng nào cũng phải thuê giúp việc, sớm hơn 2 tháng thì cũng xứng đáng vì mình sẽ có thời gian chơi với con trai (khi bạn sinh bé sẽ ít có thời gian cho con lớn), và mình cũng có thời gian nghỉ ngơi nữa.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? kệ cho nó ngồi xuc gạo chị ạ, nấu cơm xong xuôi rùi thu dọn rùi tắm cho con , a xã về ăn cơm là vừa, nhà e thì toàn phải mở quảng cáo cho cy cậu ngồi xem thui
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Chị mang bầu 7 tháng rồi mà vẫn tắm gội cho con thế hơi vất vì bế bé nặng lắm, nấu cơm thì không sao. Bé thích chơi trò đó thì chị cứ cho 1 nắm gạo và 1 cái chậu, 1 cái thìa hay cái bát cho ngồi đó hướng dẫn xúc đổ xúc đổ rồi để kậu tự chơi.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? vừa bầu to lại còn con nhỏ nên vất vả lắm!
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Vừa bầu to lại có con nhỏ độ tuổi nghịch ngợm thì đúng là mệt thật. Thuê GV thì ai cũng muốn nhưng cũng tùy đk hoàn cảnh kinh tế từng gia đình. Trước mắt nếu em chưa thuê thì chịu khó rèn con trai chơi đồ đạc và cất dọn gọn gàng. Thời gian đầu hơi vất vả đấy vì con quen nghịch, đổ lung tung giờ rèn vào nếp gọn gàng sẽ không chịu hợp tác ngay đâu. Chị nghĩ hơn 2t là có thể dạy con ngăn nắp gọn gàng được rồi. Nếu con thích nghịch gạo thì có thể hướng dẫn cho con xúc từ chỗ nọ đổ ra chỗ kia gọn gàng, ko được đổ tung tóe ra nhà đỡ phải dọn nhiều. Cố gắng lên em nhé.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Chip con thích chơi gạo thì kiếm cái gì to to, rộng rộng rồi đổ gạo vào cho chàng nghịch vây! VS 2 cái chậu to, 1 cái bát nhựa, cái muôi... Cho chơi kiểu đó chắc ko vung vãi ra nhà nữa! Mà có vung vãi thì cũng nên chấp nhận để mình xong việc cơm nước đã! Rồi dọn nhà sau vậy! Mình ở có 1 mẹ 1 con, nhóc hơn 30 tháng, ngày nào cũng hai mẹ con đánh vật, mà vẫn thấy ok. Nhưng mẹ nó bầu 7 tháng thì vất quá! Thuê người sớm hơn đi nếu có điều kiện!
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Sao mẹ nó lại để cho con nghịch gạo như thế? mình cũng chỉ có 2 mẹ con, ở nhà, chồng cũng về muộn, minh phải kỷ luật con ngay, ko cho nghịch những đồ ko phải đồ chơi, mẹ nó thử phạt con bắt đứng úp mặt vào tường ko được nghịch gạo, cất gạo đi chỗ khác, và nói với con là gạo để nấu ăn chứ ko phải đồ chơi, và nói con đồng ý chơi đồ chơi thì mẹ tha còn ko đứng úp mặt vào tường. Hoặc dọa phạt nhốt bạn ý trong phòng 1 mình ( vẫn trong tầm kiểm soát của mẹ nhé). Bạn ko nghiêm khắc với con là bạn sẽ mệt đấy, lại sắp sinh bé nữa sẽ vất v ả nhiều.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? việc vừa nấu cơm và trông con thì vất vả vô cùng các mẹ à. em thường mở kênh hoạt hình cho con xem rồi cũng phải thay đổi đồ chơi liên tục cho bé thì mới làm được việc nhà . hix
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? 7 tháng rồi mà vừa phải đi làm,rồi chợ búa nấu cơm,chăm con khổ cho mẹ nó quá.Mình nghĩ nên bàn vs ax kiếm GV thôi.Mẹ nó cũng gần kề ngày sinh rồi nên giữ gìn cẩn thận bớt hđ nặng đi.Chứ ntn mình thấy ko ổn lắm.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Nhà em bắt úp mặt vào tường thì ku tự nguyện chạy ra, xong tha thì lại tiếp tục, bảo nhốt vào phòng thì khóc không thể dỗ được, tha thì lại nghịch tiếp, làm đủ trò rồi ku cậu chỉ được 1 lúc thôi. Vậy phải làm sao ạ?
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? mệt mỏi mẹ nó nhỉ. m đây cũng đang 1 m 2 đứa 29th và hơn 4t đây. bt thì 2 chị em chơi với nhau rất vui nhưng khoảng 10ph lại có vụ tranh giành oánh nhau. Đi làm về đến nhà m xắn quần lên mà chạy cho kịp. chợ thì m đi theo tuần nên ko mất tgian.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? chị cho em bé ngồi cũi hoặc xe chạy lúc lắc là sẽ k nghịk j ảnh hưởng đến mẹ cả chị bầu mà tham việc quá,hic
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? em cũng thường phải vừa nấu cơm vừa trông bé 7 tháng rưỡi. hic hic. con em cho ngồi ghế chơi nhưng mà cứ khóc đòi mẹ, nhiều lúc nghĩ mệt ko chịu đc. Vừa bế con vừa nấu.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Mình hồi bầu bé thứ 2 cũng thế. mà mình ở nước ngoài nên mọi việc tự làm và đi chọ thì k có xe máy phải đi bus, nhiều hôm vừa kéo xe hàng nặng vừa dắt con thấy cực kinh khủng, rồi cũng qua. Giờ 2 bé lớn hơn rồi đều đi học nên mình nhàn hơn 1 chút. Cố gắng lên mẹ nó, yêu cầu chồng phải sắp xếp lại công việc về phụ vợ. Không thì ăn tối xong hẵng để chồng tắm cho con. 2 vợ chồng phải chia sẻ chứ mẹ nó bầu bì mà chồng k giúp thì chết.
Ðề: vừa phải trông con vừa phải nấu cơm tối, làm thế nào đây? Vất vả thật, bé thích nghịch gạo thì bạn xúc cho một ít ra ngoài bát rồi cho cháu ngồi dưới nên nghịch, có thể trải tấm gì lên để khi thu dọn đỡ vất vả hơn, còn hơn là bé nghịch ngợm nhảy nhót lung tung bạn ạ, nấu cơm nước xong thì đọn dẹp tắm rửa cho con cũng được, mà bạn cũng nên nói luôn với chồng là giờ bầu 7 tháng bụng to lắm rồi, chả thể tắm gội cho bé nữa đâu, đến lúc phải có người "hỗ trợ" rồi, chia sẻ với bạn cố lên bạn nhé.