Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ em thấy đay cũng là 1 vấn nạn đấy, nhiều khi bố mẹ còn tác động vào con trẻ nữa, 1 cái tết cũg tốn kém nhiều tiền lì xì vì mình còn đi rất nhiều nơi và lì xì nhiều chứ ko phải 1 2 đứa đâu
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ mình mừng bao nhiêu thì mừng, làm sao mà chiều lòng hết bọn trẻ được
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ giờ tình trạng lì xì tết nó thành cái phong trào thực tế quá rồi ấy, trước đến tết được lì xì bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, mà giờ thì bác mừng cháu bao nhiêu thì mẹ mình phải mừng lại con bác bấy nhiêu, ít thì thái độ, không có cũng kiểu vùng vằng, hic. dần rồi tạo cho trẻ em cái thói quen không tết.
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ năm ngoái năm đầu về nhà chồng, mình thấy lạ là không thấy mc lì xì cho mấy đứa cháu nhỏ họ hàng nhà chồng cũng gần... hicc, mình cũng ko ho he gì..
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Con nhà mình thì khách đến lì xì 1 đưa thì kiểu gì nó cũng hỏi: Còn anh con nữa hoặc còn em con nữa. Nhưng đi chúc Tết cùng bố mẹ thì lại k đòi hộ kiểu đấy. Bọn chúng thông đồng với nhau hay sao ý.
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Cũng tùy bạn ah, chồng mình ở quê, họ hàng đông nên mới thế thôi. Chứ bạn mình lấy chồng cũng ở quê nhưng ngay xã khác đã thấy khác rùi
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Nhà e lì xì chỉ cho cháu chắt ruột là nhiều. Còn trẻ con họ hàng 10-20k thôi. mừng tuổi chứ có fai gì đâu mà nhiều, chủ yếu là lấy lộc đầu năm thôi chứ. Mình cứ cả nể,mừng nhiều thì tết thành áp lực cho chính mình thôi.
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Em cac chau con nho, toan dua thang cho bo me bon no hoac dua truoc mat, bgio nhu kieu dua wa dua lai y ma. Minh mung con ngta 100 thi ngta mung lai nhu the
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Trường hợp trên mình gặp cũng vài lần rồi. Trẻ con, chưa hiểu chuyện, tốt nhất là các bố, các mẹ cần phải giáo dục con về vấn đề này
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ theo em nghĩ bao nhiêu ko quan trọng, trẻ con thích được cái lì xì to to đỏ đỏ, năm mới cầm cho may mắn
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ đúng là chưa lập gia đình nhưng cũng đã phải lo rồi mà lập gia đình còn loc huyện nagy hơn nữa e cũng đang lo đây ạ, sắp lấy chồng rồi mà tiền cũng không phải dư dả gì cho lắm ah
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Ngày bé mình thích được lì xì là thế, mà bây giờ đúng là lì xì vì hình thức, mất hết ý nghĩa tốt đẹp ban đầu rồi.
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ lúc nhỏ được lì xì thì thích nhưng đến lúc có gia đình, con cháu đông quá thì.....hic hic
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ hi, em thấy bây h lì xì không phải để vui đầu năm nữa mà là để tạo mối qh cho ca bo me nua ây chu
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ M cũng thế, cho tiền lì xì vào phong bao là đã rất tế nhị rồi. Một số bé háo hức mở trước mặt. Nhiều khi trẻ con làm người lớn ngại thật
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ Mình thấy một phần do người lớn tạo ra hệ lụy này, tạo quan hệ, lấy lòng cho lì xì nhiều để rồi cứ đua nhau làm mất cái hay của mừng tuổi lấy may. NGày xưa chỉ lì xì cho con cháu ruột thịt lấy may vài đồng, giờ gặp đứa trẻ lạ k lì xì thì ngại, lại còn phải nhiều mà theo phong trào thì mệt. Mình cứ đơn giản mà sống có sao dùng vậy cho thanh thản, chứ toàn lo chuẩn bị tiền mừng tuổi ăn Tết mất ngon!
Ðề: Vui buồn chuyện lì xì Tết cho con trẻ mình thấy nhiều nhà có cách dậy trẻ không được hay lắm, như trường hợp của cô họ mình, mẹ dặn con đi chơi tết, thấy ai lì xì là chạy ra ngay, rồi nhớ xin phần cho anh nữa, mình nghe mà ngao ngán, đâu có giàu nghèo gì mấy đồng lì xì tết nhưng nó đánh giá nhận thức của con người, mình thấy tết để lì xì may mắn thôi. và cũng dặn con chỉ nhận tiền lì xì của những người thật sự thân thiết và ko được đòi hỏi, ko được bóc trước mặt khách....