Cu lớn nhà tớ 6 tuổi ,tháng 9 này vào lớp 1 đọc trôi chảy, thuộc lắm bảng chữ cái nhưng mà chỉ từng chữ đọc thì không biết chữ nào >>> lo lắm ạ!! Cún nhỏ 7 tháng tuổi giỏi hóng hớt, nói chuyện ác liệt và biết nhõng nhẽo, nũng nịu rồi ạ!! Rất hay cười, gắt um khi buồn ngủ...Hihi.. nghĩ đến các con là vui, có động lực để em dẫm đạp lên tất cả các nỗi buồn và vươn lên không ngừng trong cuộc sống ạ!!
Em không dám đi đâu ấy mn ạ, được nghỉ là chỉ mau mau chóng chóng về với con. Hqua e đi làm về, nàng chưa nhìn rõ mẹ, kiểu bơ bơ ko cần, mẹ giả vờ: vậy mẹ đi đây. Nàng ấy hét ầm lên đòi theo, điêu lắm.
bé cún nhỏ nhà mn với bé nhà e bằng tháng nè. e thử lấy đồ trong tay bạn ấy là bạn hét ầm lên ngay. Sao mà trẻ con giờ trộm vía khôn mn nhỉ. hihi
e đang chuẩn bị tinh thần cho tập 1, nhìn bé nhà các mẹ mà thêm động lực . sinh được bé thông minh, học giỏi bố mẹ cũng hãnh diện
tui nghĩ bé nàh bà càng lớn càng thông minh, nhớ mà đã như thế cơ mà . tui đang chuẩn bị tinh thần tập 1, ước chỉ còn túi sau cũng hóm hỉnh như bé nhà bà
Cảm ơn mn. Mn chuẩn bị tinh thần thoải mái cho tập một đi. Em nghĩ tinh thần người mẹ thoải mái ảnh hưởng một phần đến với bé sau này đấy ạ. Sau này e mà có e bé e cười suốt ngày luôn )
Thằng bé con nhà dì em, ngồi ăn bữa cơm bố mẹ nó tranh luận chuyện gì ấy. nó quay ra phụng phịu: "Bố mẹ có để yên cho con ăn nốt bữa cơm ko?" Đứng hình )))))))
hihi, nghe các mẹ kể chuyện vui quá đi. Em thì chưa có ck con gì nhưng cũn xin góp 1 câu chuyện vui như thế này. Có một hôm em vào viện thăm bố của ny thì gặp đứa cháu 5 tuổi nhà hắn. Vừa nhìn thấy em là cu cậu đã chạy đến nắm tay nắm chân xong hỏi nhỏ: "Cô ơi hôm nọ cô hứa mua cho cháu cái đồ chơi gì ý nhỉ, cái gì ý nhỉ cô nhỉ". Em đến là đứng hình luôn, chả là lần đấu tiên đến chơi e mua tặng cu cậu cái ô tô, nhưng cu cậu lại thích máy bay nên e bảo lần sau đến cô mua cho Tôm máy bay nhá. Gần một năm rồi thế mà cu cậu vẫn còn nhớ chứ. hức
trẻ con đáng yêu thật, những lúc nó nằm không nhìn ánh sáng cũng thấy mơ màng những lúc vớ được cái túi bóng sột soạt cứ cười khanh khách cả buổi
cục cưng nhà e 11tháng, cgái nhưng mà nghịch lắm các mẹ ạ. leo trèo suốt ngày, thấy bmẹ làm jì là bắt chước lại y nthế, nhìu lúc đag tức mà bùn cười ko chịu đc í. đúg là có con mới hiểu đc bmẹ cthể hsinh tcả vì con các mẹ nhỉ?