Ðề: vượt cạn!!!!! thực ra đẻ ko hề kinh khủng như mọi người nghĩ , miễn là mình chuẩn bị tâm lý tốt , học qua lớp tiền sản thì ko đến nỗi tệ lắm đâu, e 23t , con đầu đc 3 tuổi, đang mang thai 37w3d đứa thứ 2. em đẻ tại VP nhưng chả dùng gì đến dv đẻ ko đau luôn vì e đẻ quá dễ , các bác sĩ phải hô rặn từ từ thôi , từ lúc mở 10cm đến lúc đón bé đúng 5p hộ lý với bác sĩ cứ gọi là tròn mắt vì sao ko thấy kêu la , ko thấy đuối sức. Đau mỗi cái lúc khâu tầng sinh môn í ạ đau kinh. Các mẹ nhớ, khi rặn đẻ hít vào đằng miệng, ngậm miệng thở ra bằng mũi ko kêu rên thì vừa đỡ mất sức lại đẩy con ra nhanh.
Ðề: vượt cạn!!!!! Em cũng sinh lần đầu, mà ai cũng bảo đau đẻ thì kinh khủng lắm làm tâm lí em cũng hay lo và sợ nhiều. Em đang mang thai tháng thứ 7 cứ nghĩ đến lúc đi sinh ở viện mọi người bảo đau đẻ giữ lắm, xong lúc khâu cũng đau và về phải kiêng khem nhiều thứ. Nói chung nghe thì cái gì cũng sợ vì tính em nhát, các mẹ sinh dễ thì cũng thấy nhẹ nhàng ai sinh khó thì có lẽ là vất vả. Nhất là khi bác sĩ đỡ đẻ co tận tình và nhẹ nhàng ko, chi phí như thế nào... rất nhiều cái phải lo
Ðề: vượt cạn!!!!! Đúng là yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất nhiều, các mẹ cứ thoải mái tinh thần lên nhé, mọi người đều làm được, không lý do gì mình không làm được. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: vượt cạn!!!!! hôm nay mình đi siêu âm ,cu cậu nhà mình được 32 tuần 3 ngày mà được 2,2kg ko biết như thế có là vừa ko
Ðề: vượt cạn!!!!! Trước khi sinh: khám ở đâu, định sinh ở đâu, làm hồ sơ sinh vừa nhanh vừa chuẩn xác; Trong khi sinh: tua trực nào ổn, y tá nào giúp đỡ các thủ tục, bác sỹ nào chăm sóc đẻ thường hoặc mổ đẻ cẩn thận, chu đáo; Sau sinh: chăm sóc cho bé ra sao, tắm và vệ sinh cho bé, chăm sóc vết khâu cho mẹ, tư vấn các vấn đề về sữa mẹ, ăn uống và sinh hoạt hợp lý cho mẹ.