Hồi trc e tập trung vào hỏi chỗ nào mua sữa tốt, không phải hàng giả, loại sữa nào tốt,.... Sữa đem lại nhiều ích lợi ai cũng biết (do quảng cáo sữa trên TV nhồi nhét vào đầu chúng ta): sức đề kháng, cao hơn, thông minh hơn.... và n điều khác nữa. Bỗng một hôm xe bộ phim giả tưởng cái này e cug ko nhớ tên đâu thấy thấy hình ảnh con người trong tương lai có đầu to mà chân tay teo tóp lại? Chợt giật mình nghĩ về con cái chúng ta, liệu chúng có thế k khi mà cả tuần chẳng đc đi đâu ngoài trường học và 4 bức tường nhà. Thế là e quyết định tìm hiểu trò chơi ngoài trời cho bé. (Nói thêm cháu e mới có 4 tuổi thôi). Nhiều gợi ý như: chơi thể thao, ,.... nhưng bé nhà e bé quá. Có 1 chị đưa ra xe đạp. Con chị ý ngày nào buổi chiều cug đc bà tranh thủ cho ra công viên gần nhà ngày đẹp trời, không thì cũng tranh thủ góc sân 30 phút. Ngoài ra, chị ý còn nói phải thận trọng chọn xe ko kẻo xe trẻ em TQ nhiều mà nguy hiểm. Hình thức thì bắt mắt nhưng ko chắc chắn. Các mẹ mà chọn thì cứ ngồi thử lên xe xem nó có chịu đc k? Hôm trc e có vào xem xe Thống nhất. Thấy con màu đỏ đẹp lém phù hợp với bé gái nhà em. Mẹ nào thích thì qua.
Ðề: Xe đạp - Cần thiết cho bé? tks mẹ nó nhắc cho mình 1 món quà ý nghĩa cho con gái nhé. Mà rèn luyện thể thao cũng khiến các bé thông minh hơn đó các mẹ ạ. Theo phương pháp nuôi dạy con của Nhật thì các bé được rèn luyện đi bộ từ khi biết đi, đi được càng nhiều càng tốt, mỗi ngày thêm 1 chút, khi bé lớn hơn vẫn nên rèn luyện đi bộ, chạy nhảy, xe đạp các bé sẽ thông minh và vui vẻ hơn
Ðề: Xe đạp - Cần thiết cho bé? bé nhà mình tầm này chỉ thích đùa nghich chạy nhảy thui nhưng cũng tốt cho trẻ khi vận động ngoài trời
Ðề: Xe đạp - Cần thiết cho bé? Con gái mình cũng lười vận động lắm, mua xe cho nhưng phải mẹ đi cùng mới đi. Chán thế.
Ðề: Xe đạp - Cần thiết cho bé? HIhiih con mình đi học thì đi học về, ngày nào cũng đạp xe vài vòng quanh khu phố. rất thích xe đạp, anh chàng chuẩn bị tập tành chuyển sang xe đạp 2 bánh rồi đó
Ðề: Xe đạp - Cần thiết cho bé? khoản này em cũng rất thích nhé bác đầu tư cho con giai vụ này hay phết nhé
nhà em có mua cho bé lúc 4t một xe đạp 4 bánh, bé thích lắm, giờ lớn hơn rồi thì tháo hai bánh phụ cho cháu đạp hai bánh kia thành thạo luôn