Xếp vào quá khứ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Máy lọc nước Ro Hksystek, 7/4/2015.

  1. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Hi e cung xin góp vài câu theo tâm trạng ^^

    Có một miền gọi là quá khứ
    Cứ đong đầy những nỗi niềm đầy vơi
    Người đến người đi để lại khoảng lặng chơi vơi
    Bao ngày tháng lấp hoài vẫn chưa đủ
    Những nỗi đau đôi khi về trong giấc ngủ
    Đợi thời gian người mới đến chữa thương
     
    Đang tải...


  2. dungha1609

    dungha1609 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Quá khứ liệu có bao giờ quên hẳn được những điều đó không :( rất buồn khi đọc được thơ của bạn ạ
     
  3. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    em thì may mắn (hay đen? :) ) chưa bị thất tình bao giờ, nhưng đọc thơ của mẹ nó cũng mủi lòng.
     
  4. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    bài thơ cứ buồn buồn ý
     
  5. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    bài thơ tâm trạng quá
     

Chia sẻ trang này