Hình ảnh 23 tuần có chính xác y như lúc sinh ra đời không các chị ơi!!!! Em mang bầu 23 tuần 5 ngày rồi, hôm qua mới đi siêu âm, mà buồn là hình ảnh siêu âm, con ko giống bố, ko giống mẹ, lại có nhiều nét phải đến 90% giống ông nội. (bố cháu thì giống y bà nội cơ). Vậy có mẹ nào như em không ạ? Khả năng sinh con giống ông bà nội có cao không các chị? Em ko biết nên vui hay buồn đây, con khỏe mạnh cũng đỡ lo lắm mà từ khi thấy cái ảnh siêu âm mà buồn chả muốn ăn uống gì luôn... có chị em nào đã sinh và gặp trường hợp như em ko ạ? (hình ảnh mặt con úp vào phía trong và dùng tay che mặt, chỉ nhìn được 1/2 mặt thôi, bác sĩ dựng hình lại nhưng giống quá em sợ... Lý do vì Gia đình bên nội ko yêu cháu, ko thông cảm cho con trai đi làm xa phát triển sự nghiệp, ko chấp nhận con dâu và cháu nội (đuổi em khi chúng em về thăm ông bà tháng trước). Ông nội rất bảo thủ, phải nói là còn vô lý nữa. giờ ko cho đăng ký kết hôn để mấy tháng nữa cháu ra đời được làm giấy khhai sinh, dù em đã bầu lớn, tháng trước về cùng chồng xin hộ khẩu mà ko được. GIa đình chồng cũng ko có bất cứ sự quan tâm nào cả. Nhiều đêm em mơ đên mà vẫn giật mình...
hình ảnh siêu âm chưa nhìn ra đâu mn ạ. cảm giác thôi. con mình lúc đẻ ra với bây giờ còn khác nhau ấy chứ.
Đúng là ghét của nào trời trao của lấy nhi ,Sống với người bảo thủ và gia trưởng khó sống lắm nhưng dù sao bạn ở riêng thế thì là cái tốt rồi. Nhưng hình ảnh siêu âm chỉ là dự đoán và phản ánh 1 phần thôi mà bạn ,cứ đợi bé ra đời mới biết tn mà theo tjan bé lớn sẽ thay đổi chẳng lý j mà ko có nét giống bố giống mẹ , bạn cứ vui lên ăn uống và giữ tinh thần thư thái thì bé mới khoẻ mạnh và ptrien tốt nhé.
Cháu giống ông nội thì cũng là bình thường, có khả năng lắm. Bạn k nên quá buồn, con mình thì quan trọng nó giống ai làm gì.
Em cũng gặp phải lão bố ck quái thai quái ác y như mẹ nó vậy. Mỗi tội ck e sợ lão già ấy 1 vành, ko dám cãi, khiến e phải sống chung vs lũ như sống ở địa ngục mn ah. Mn ko bảo đc ck nhờ mẹ ck trộm sổ hộ khẩu cho ạ? Xong đăng ký ở quê vk cũng đc thì phải.
Có chuyện em bé giống ai cũng làm cho em buồn à? Chị nghĩ có nhiều việc phải lo hơn phải suy nghĩ đấy. Đang bầu bì như vậy ảnh hưởng đến tâm tính của đứa trẻ. Cố gắng tạo cho bản thân cuộc sống vui vẻ, lạc quan, vậy mới tốt cho con chứ e. Trước mắt chưa theo khẩu của nhà chồng được thì theo khẩu của mẹ có sao đâu. Con sinh ra mà lại giống ông nội, có khi lại thay đổi tích cực đấy em ạ. Hãy sống vui lên nhé.
Cố nghĩ cho con, hãy vui tươi nhìn ngắm sự phát triển của con mn ạ. Mình cũng k biết sau này con thế nào nhưng thấy hình ảnh sa giống bố.
Mới chỉ là hình ảnh siêu âm thôi mà bạn. Sao phải bi quan v=)). Mà kể cả giống cũng có sao chứ> CHứng kiến bé phát triển lớn lên và trưởng thành mới là hp thực sự của bố mẹ b ạ=))_
ôi trời giống ông giống bà cho ông bà càng quý, có sao đâu, giống ông nội là yêu rồi, sợ ko giống ai trong nhà mới buồn chứ