Ðề: Xin các mẹ một lời động viên cám ơn các mẹ vẫn luôn dõi theo em. em không biết năm nay sẽ thế nào nhưng em tin sẽ khả quan hơn vì ông bố chồng khó tính tự nhiên dễ chịu hơn không biết có phải do hàng xóm nói vào không vì em mới về hơn 1 năm nhưng mọi người quý em lắm vì hay cười nói. em đang tính vay họ hàng mấy triệu mua cái xe cũ để xin việc đi làm nhưng không biết có không nữa. Đang chờ anh rể lĩnh lương hứa cho vay không biết cho vay không vì em ngại hỏi lắm, vì từ trước đến giờ có vay mượn của ai cái gì bao giờ đâu. giờ tự nhiên lại thành chúa Chổm các mẹ ạ, hjc. EM SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC VÌ CON. EM HỨA ĐẤY!
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên CÁM ƠN EM chị vẫn đ xin việc, ở nhà hái rau đi chợ bán kiếm tiền mua thức ăn hàng ngày và bán bánh tẻ nem phùng trên mạng nữa. hj nhưng mà toàn free ship thôi vì cứ ngại ngại lấy tiền ship của các mẹ vì nghĩ các mẹ cũng như mình vất vả nuôi con ấy, dù lãi không bao nhiêu. hj. nhưng mỗi chuyến hàng đi thấy vui hơn nhiều vì lại được vất vả sớm khuya, vất vả là biết mình vẫn còn có ích mà.hjhj hjc
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên Em đang nghĩ chị có hứng thú với sản phẩm mỹ phẩm không, chị em mình cùng nhau hợp tác. Cũng ko mất nhiều thời gian của chị, mà khu chị ở em cũng chưa có cộng tac viên nào ở dưới đấy nên muốn có 1 ng ở dưới đấy. Sắp tới nhà em có thêm dòng mỹ phẩm nhập khẩu đức nữa. Chị nghiên cứu xem thế nào nhé, nếu hứng thú thì hợp tác bán hàng ko cần vốn với em, cop nhặt thêm tiền mua sữa cho bé chị ạ
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên cám ơn em chị thích bán hàng lắm nhưng mà không có duyên hay sao ý. hjc. em cho chị thông tin nhé. để chị thử xem thế nào.hjc
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên Chị ad nick yahoo của em vào nhé. Khi nào chị rảnh 2 chị em trao đổi cụ thể nha. Sản phẩm thì theo chữ kỹ ở dưới của em. Còn hàng Đức thì mấy hum nữa bên em mới nhập hàng, nhưng đảm bảo hàng thật và hãng nôi tiếng ở đức ch nhé. Có gì thì chị em mình trao đổi cụ thể nha. P/s. Em đang tìm cộng tác viên ở khắp các khu vực, mẹ nào quan tâm thì ad nick yahoo trao đổi với e nhé
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên chị ơi cố gắng lên...ai cũng có những thời kì khó khăn vậy đấy....nhưng quan trọng là mình ko được bỏ cuộc chị nhỉ...cố gắng lên chị nhé
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên Cố lên bạn ạ, trời không phụ người có lòng đâu, chỉ cần cố gắng và quyết tâm là sẽ vượt qua được hết
Ðề: Xin các mẹ một lời động viên Cố lên chị nhé, hi vọng chị sẽ nhanh vượt qua được giai đoạn khó khăn vất vả này