mình đang ở tuần 38 rồi các mẹ ạ. từ sáng đến giờ cơn gò rát nhiều, đã cảm thấy hơi nhói vùng phía dưới chứ k chỉ đơn thuần là gò cứng không nữa. không biết như thế là đã sắp sinh chưa các mẹ nhỉ. các mẹ chia sẻ kinh nghiêm chuyển dạ với mình nhé
e tuần 40 sinh, đêm ngủ ra ít nước hồng hồng, sáng hôm sau em đi khám và tối đẻ luôn ah, mn cứ vô tư đi, đừng lo lắng quá, cứ đến ngày là con iu sẽ chào đời thôi, đẻ con xong thì em sợ vì mổ đẻ đau, nhưng con lớn dần lớn dần iu lắm cơ ah, làm đủ trò, nhà có đứa trẻ con vui hẳn ah
Tối 31 em còn đi siêu thị sắm sửa ầm ầm, còn định làm bữa lẩu cho hoành tráng trước sinh cơ. 0h30 sáng, em đi ra đi vào nhà vs liên tục, hết ị lại tè, xong mà bụng vẫn đau. Mẹ chồng thì bảo sinh rồi, đi ngay bv, em thì cứ một mực bảo là đau bụng đi ị chứ không phải đau đẻ :v. Cứ thế ra vào đến sáng thì mẹ em tống lên taxi vào viện, vào viện là em lên bàn đẻ luôn. He he
Đến hnay mn đã sinh chưa? Cảm giác thế nào? Có đau gì bằng đau đẻ ko? Hì. Nhưng đc nhìn con iu là hạnh phúc tột cùng mn nhỉ! Hôm đó sinh xong rùi, bị khâu nhìu, đau wá e còn chẳng mở nổi mắt nhìn con nữa. Hi
Tó sinh rồi mn ạ. Đau chuyển dạ đau cả bụng mà oải cả cái lưng luôn. Tớ sinh mổ lần 2 nên đau hơn lần 1.
Mẹ nó chú ý theo dõi thêm nhé.Tớ sinh tháng 10/2015. sáng dậy cảm giác buốt nhói ở lưng dưới vs lẩm rẩm đau bụng dưới. 2h sau là cứ 10 phút lại một cơn co buốt hết đốt lưng dưới, vào viện đã mở 3 phân. chúc mẹ cháu mẹ tròn con vuông nhé
ngày trước, lúc sắp đẻ cu con, mình bận làm cả tuần, tối t6 hàng tuần đi khám định kỳ ở phụ sản HN, hôm vào khám BS bảo mở 2 phân rồi, tối nay đẻ luôn nhé, mình đang nghĩ sao ko đau bụng mà đẻ đc nhỉ, rồi nhập viện, họ tiêm và truyền nước cho sáng hôm sau đẻ thật. hihi