Sau khi kết thúc mối tình 2 năm thì run rẩy Tôi biết mình có thai. Bé được 5 tuần tuổi. Tôi đã khóc! Khóc vì hạnh phúc. Khóc vì lo sợ. Tôi run rẩy báo tin cho anh với niềm vui của người mẹ, nhưng... Cay đắng!! Cay đắng khi nhận lại là sự thờ ơ đến lạnh người. Tối cứ nghĩ tất cả sẽ vỡ oà trong hạnh phúc nhưng ko ngờ lại là sự hờ hững từ anh! Tôi cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của con sẽ là sợi dây kéo lại mối quan hệ đổ vỡ của mình nhưng đời ko như mong ước. Tôi cần chồng. Con tôi cần cha. Chúng tôi cần gia đình hạnh phúc. Xin đừng khuyên tôi chối bỏ đứa bé! Tôi yêu nó! Tôi cần nó. Nhưng, con ơi! Mẹ sẽ fai sinh và nuôi con 1 mình, con sẽ thiếu hơi ấm của ba! Con hãy cho mẹ thêm sức mạnh để mẹ làm tốt thiên chức của mẹ, con nhé!!
Cố gắng lên mn à, bây giờ single mom cũng nhiều mà, hi vọng mn đủ mạnh mẽ để có thể cho con cuộc sống. Dù phải trải qua nhiều cay đắng tủi nhục đấy mn ạ, nhưng lúc mang thai, nhiều cung bậc hạnh phúc lắm. Hãy cố gắng lên nhé!
C cũng nuôi con một mình tuy vất vả về kt nhưng hạnh phúc vì mình có con bên cạnh và một điều nữa là tự do mà ko có thứ gì có thể mua đc e ạ hãy cố gắng vì mình và vì con
bé sẽ cần một người cha cần nó chứ không phải một người cha chối bỏ nó, mẹ nó cố gắng lên nhé, chắc chắn hai mẹ con sẽ hạnh phúc
không nên bỏ bé đi mn nhé, làm vậy tội cho đứa trẻ vô tội, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình mn nhé
Mình ko cổ xuý cho việc làm mẹ đơn thân hay gì, nhưng mình tiếp xúc với rất nhiều single mom có cs rất thoải mái và dễ chịu (hơn hẳn cs của nhiều mẹ có ck). Vấn đề chỉ là sự Xác Định của các mẹ khi làm mẹ đơn thân thôi. Ai cũng sẽ phải qua giai đoạn khó khăn, nhưng sau đó sẽ ổn thôi. Mạnh mẽ lên 2 mẹ con nhé