Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa mình không dám đọc hết bài báo, nhìn hình ảnh con mà đau lòng không cầm được nước mắt! Chỉ dám cầu nguyên mong trời đất cho con bình yên!
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Cầu mong con yên nghỉ, dù sao con cũng đã hết đau đớn về thể xác, thương quá!
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa ko biết nói gì hơn..............................................
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Thương con quá Sao những bất hạnh khủng khiếp như thế lại giáng xuống đầu một đứa trẻ bé bỏng như vậy hả giời! Mong con an nghỉ, được vui vẻ, được hạnh phúc trên thiên đường ko còn bất kì đau đớn nào dày vò nữa !
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Cầu mong con sớm được đầu thai và hưởng một cuộc sống hạnh phúc! Càu chúc bố mẹ con có nhiều nghị lực để vượt qua đau buồn và sẽ được đón một thiên thần may mắn khác trong ngôi nhà nhỏ!
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa cầu chúc cho cả gia đình sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Cầu mong bé sớm sang một kiếp khác được sống vui tươi hơn, thương quá!
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát, sớm đầu thai sang 1 kiếp khác khỏe mạnh con nhé.
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Xem lại ảnh ở đường link, thương con quá! Cũng mong con siêu thoát.
Ðề: Xin một lời cầu nguyện cho cháu Nghĩa Đọc bài viết mà thấy thương con quá. Con còn quá nhỏ mà đã phải chịu thiệt thòi quá lớn...