xin phép mod, có mn tặng đồ bị như em không ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xuanhuongm2m, 17/8/2015.

Tags:
  1. keogung90

    keogung90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    thời buổi nào rồi còn có người cơ hội, vô duyên và không có lòng tự trọng như vậy chứ, may mà mây lần mình tặng đồ đều không bị làm phiền, chắc tại đồ của mình cũng không có giá trị lắm. :eek:
     
    Đang tải...


  2. thanhhongtran

    thanhhongtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,991
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    tặng đồ mà bị như vậy nữa thì ai dám tặng chứ, nhiều khi con sâu làm rầu nồi canh, có khi báo Mod chặn luôn ních đấy đi thôi
     
  3. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    đọc tất cả comment của các mẹ thì thấy nhiều mẹ bị bạn ý làm phiền thật đấy, lên mạng tìm sđt thì thấy cũng buôn bán nhiều mà, sao lại phải như thế nhỉ?
     
  4. giolank1102

    giolank1102 Bách Việt

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Em xin phép có 1 xíu ý kiến như này ạ..cm tặng đồ là rất có lòng rồi ạ..nên các me đừng để số dt trên đây. Mn xin đồ thì mình nt trực tiếp hoặc cmt rồi cho địa chỉ để đến lấy cũng được mà
     
  5. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Mình tặng đồ. Thấy 1 bạn đến lấy. Hỏi han vài câu, thì em í bảo: được chị ấy (là người gọi điện xin đồ) thuê em đến lấy, và lấy của rất nhiều ng cho.
    M cố gặng tiếp xem chị í lấy về làm gì, thì đc trả lời "Em k biết. Chỉ biết chị í có cửa hàng đồ cũ(ở khu vực Thanh Xuân).
    Trong khi đó: bạn í nhắn tin bảo nghèo khổ, khó khăn. Ấy mà có tiền thuê ship lấy từ rất nhiều địa điểm trong ngày.
    Mình nản luôn. Cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng k thương tiếc. Từ dạo ấy, m k lên diễn đàn tặng đồ nữa, chỉ cho ng quen hoặc những ng khó khăn mà mình nhìn thấy thực tế.
    Đôi khi, con sâu bỏ rầu nồi canh nhưng cũng làm cho mọi ng nghi ngại.
     
  6. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,073
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Thế thì sợ thật. Lần sau mẹ nó đừng công khai số đt. Ai xin thì inbox cho số thôi.
     
  7. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,009
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    823
    trước đây cách đây 2-3 năm gì đấy, lúc đó e vẫn còn sinh viên, thiếu thốn nhiều lắm, em cũng xin được vài bộ quần áo và váy của mẹ ở duy tân, quần áo thơm tho phẳng phiu, em thực sự cám ơn nhiều lắm, thực sự em nghĩ là có nhiều người vẫn rất thiếu thốn và rất mong nhận được những tấm lòng của mọi người, dù với ng đem tặng những đồ ấy có thể cũ rồi hoặc ko dùng tới, nhưng với nhiều người nhận được thì vẫn hạnh phúc lắm ak, mong cm xin được đồ chân thành, thực sự cần gì hãng xin, còn ko cần lắm thì hãy để cho những người cần hơn ak
     
  8. khanhkhanh00667

    khanhkhanh00667 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Tốt nhất là sau thì chỉ inbox thôi, ai thực sự cần thì mình cho số điện thoại, chứ sao lại có người vô duyên như vậy được.
     
  9. Cua Xì Ke

    Cua Xì Ke famous lady :3

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    823
    Em mà gặp kiểu gọi nheo nhéo như thế thì... xđ, em cho loại ngay từ vòng gửi xe
     
  10. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Em oánh dấu để tránh trường hợp này mới đc.
     
  11. hamy910

    hamy910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
  12. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    vào ít lamchame cũng ko bị khóa đâu, em cả năm ko vào mà BQT cũng ko khóa ấy
     
  13. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    nghe kiểu nhắn tin gọi điện giống mẹ tranngockhaanh này lắm bạn ạ. Mình cũng từng tặng và bị khó chịu
     
  14. Me yeu Phuc

    Me yeu Phuc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2013
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình lần đầu tặng đồ. Dính ngay mẹ này. Mình đã nhận lời tặng cho 1 bạn đi từ thiện trước. Nhưng mẹ ấy cứ gọi hỏi, rồi nt kiểu cộc lốc có quần áo không, có giày dép không...Mình sợ không dám nghe máy,nhưng mẹ ý gọi nhiều quá nên đành nghe bảo chẳng còn gì hết.
    Rút kinh nghiệm mình ko dám tặng đồ nữa.đồ cũ minhg để dành, khi nào tổ dân phố đi vận động quyên góp từ thiện vùng cao thì mình nộp.
     
  15. MeGiangkhai

    MeGiangkhai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    3,388
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Khiep qua, sao co nguoi như vậy nhỉ.
    Các mẹ trên này để ý, nếu là nick của bạn này hoặc SDT thì chặn luôn. Cho trừa đi.
    Mà đồ tặng được đúng người thì cũng vui các mẹ nhỉ
     
  16. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    tặng đồ cũng nhiều chuyện "lạ" lắm ạ, có mẹ ngồi lôi hết các thùng ra chọn chán chê, cái nào cũng mở ra bằng hết, là mình thì mình ngại chẳng dám làm thế. thôi, cứ nghĩ đời có nhiều người nhiều tính
     

Chia sẻ trang này