Anh đây anh đây, chỉ tôn trọng vợ thôi, chứ không có sợ, bằng chứng là anh vẫn....lọ mọ ra ngoài thoải mái má
Me too, sao lại giống nhau thế, tôi 36 xuân xanh rồi, vợ không sợ, chỉ sợ mỗi con gái và....em út thôi. Xin chúc mừng đồng chí....đã không sợ vợ
Sao em lại nói thế nhỉ, anh nói thật mà, anh vẫn rủ các em đi nhậu thường xuyên đấy, Lion queen ạ. Tối qua trước mặt vợ, anh vẫn gọi điện cho em còn gì, chẳng thấy nhấc máy
Hay quá giờ mới biết có hội này. Để em về bắt ông xã nhà em tham gia hội này mới được. Để ổng không còn có cơ hội khoe "cả làng em sợ vợ... em, nữa là em".
Tại máy em ko bao giờ để chuông, mà em lại đang cắm sạc nên ko biết. Vâng, anh rủ tụi em đi nhậu xỏa mái, cơ mà điện thoại anh thì rung liên tục phải ko?
bác này phét quá ta,tối qua ở bên ngoài em còn nghe bác nói zới zợ:"em à,cho anh đi ra ngoài 5' thôi, rồi anh zề nấu cơm,rửa bát,giặt quần áo cho,em cứ nghỉ ngơi đi nha!",hic,người chồng tuyệt zời!
thỉnh thoảng thôi mà, có phải thường xuyên đâu, kiểu này tối nay phải rủ Lion queen đi chơi để chứng minh thôi
Vào hội không sợ vợ nhờ các bác zai tư vấn vụ xẻo Trim cho em cái. Theo các bác xẻo từ từ hay chặt tận gốc? Xong xử lý thế nào ạ?
Hợ hợ, bác loại iem sớm quá, em đã làm gì đâu mà bác sợ sớm thế nhỉ??? Ứ thấy bản lĩnh không sợ vợ đâu cả
ở đây ko chấp nhận thành viên dùng vũ lực . hơn nữa cắt cái đấy thì chết à . còn sống đc với ai . chẳng lẽ lại thay đổi giới tính