Em đang ở HN, em cao m64 và là sv mới ra trường, chị nào có nhu cầu liên hệ với em nhé: momot.hanhphuc0409@gmail.com
mình đã có gia đình có con trai 5 tuổi nhìn những hoàn cảnh chị e phụ nữ k có con mk thật sự thương mk muốn giúp các bạn mà k biết giúp như thế nào nếu vc bạn nào cần alo mk mk sẵn sàng giúp 0961741406
đọc bài viết mà thương các chị quá mk làm mẹ mình hiểu mk cũng muốn giúp các bạn mà k biết giúp kiểu gì mk ở hà nội mẹ có thể gặp trực tiếp mk nhé 0961741406
Em 22tuổi, ở Hà Nội, vì hoàn cảnh nên nhận hiến trứng. Ai có nhu cầu liên hệ em theo sđt 0941201066. e chưa hiến trứng cho ai và đã có con rồi ạk
Chị mình cũng vừa làm ivf xong.kích trứng vừa mệt vừa mất nh thời gian,chọc trứng cũng thấy kêu oai oái.xem tt còn dễ chứ xin trứng mất nh thời gian của ng cho nên nh ng họ ngại .mà nhà mn xác định k hề rẻ nhé.trc mình có hỏi cho họ đòi 70 tr chưa kể mọi chi phí gđ mình phải lo đấy.
Lúc cần thì biết ntn là đắt .họ có đòi 100 tr thì cũng chấp nhận thôi . Cần con thì tính toán j đắt rẻ .
Đấy là người có tiền thôi bạn ơi, bên ngoài kia còn rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ k phải chỉ vì tiền bạc thôi đâu mà còn là cái tình người nữa b ơi
con cái là do nhân duyên, xin rồi có rồi, nếu thực sự không thuộc về bản thân thì cũng sẽ mất. có lòng tin tự khắc sẽ sinh được, không cần cầu. Có một người bạn gần nhà, đi khám các kiểu, bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, đều bảo vô sinh, không thể chữa...khá tiêu cực. Tớ bảo bạn đó là có 1 cách, đó là hãy có lòng tin, và sống đúng nghĩa, chỉ khi lòng tin lên cao nhất, và thực hiện trong điều kiện đất trời giao hòa, bình yên, tự khắc sẽ có con. Họ làm vậy, không hề sử dụng bất kể loại thuốc nào, và giờ đã sắp sinh... Thế nên đừng cưỡng cầu....