Phòng em cả năm nay ở chẳng có chuột, giờ lại có chuột mọi người ạ, phòng chất cả đống gấu bông (em bán) nên không thể để chúng nó tung hoành ở trong phòng được, cũng không thể đánh bả vì nó sẽ chết trong đó không tìm được thì kinh lắm. Mọi người chỉ em cách đuổi nó đi hoặc làm sao bẫy được với. Giờ nó khôn hay sao mà bẫy nó chẳng bén mảng tới bao giờ mọi người ạ.
Nhà mình cũng có chuột và cách mình xử lý bọn nó là nuôi một nàng mèo và từ hồi có em mèo ko thấy bóng dáng bọn nó nữa. Lưu ý là mn nên nuôi mèo ta, nòi bắt chuột nhé. Sợ mèo ị bậy thì mấy ngày đầu tiên mn nên xích gọn vào một góc phòng và để chậu cát bên cạnh, vài hôm bọn nó quen có thả ra cũng ko ị vậy lung tung đâu
Nuôi mèo ấy, nuôi con mèo mướp cho nó bắt chuột, đừng nuôi mèo cảnh, nó sợ chuột thêm đấy =))) muốn chắc thì nuôi luôn 2 em
Em ở nhà thuê ấy mọi người ạ, có 1 phòng thôi em lại đi làm suốt, e thích mèo nhưng lại rất sợ nuôi mèo nó ị hôi lắm, với e ghét nhất là bọn mèo hay trèo lên giường.
thế thì nàng đành sắm cải tủ tôn rồi nhét hết gấu bông và những thứ bị chuột cắn lên vào đó vậy, chứ chuột mà ko dính bẫy thì còn cách nào nữa
Mn nên dọn lại kho đi, dọn kiểu cuốn chiếu để vừa tìm xem chuột ở chỗ nào, vừa để tìm cách dồn chúng vào đường cùng rồi bắt đầu tra tấn chúng, kiểu như cố diệt chúng ấy, kiểu gì thì kiểu diệt dc nó ko thì cũng dọa dc chúng một phen hú vía, lần sau k dám quay lại
gấu nhà mình toàn gấu to hơn 2 m, hơn 3 m ấy mn, việc cho vào tủ là không khả thi, đành phải dọn lại kho vậy. Trước em còn làm theo mấy cách họ bày trên mạng, mà chả ăn thua gì, đêm chúng nó cứ lích rích nghe mà bực bội, dậy bật điện lên cái là im re luôn. ghét bọn này thế chứ
Nhà mình ở thôi mà cũng có chuột có lần mình dậy đuổi với truy nã nó mà lần sau cũng khiếp ko đến thêm nữa đấy, chắc là 1-2 lần chúng nó cũng sợ thôi
làm mấy tờ giấy ghi là : Cấm chuột Fun cho mn tý thôi chứ còn đuổi chuột thì phòng bán hàng sạch sẽ ko có thức ăn thừa, đóng kín phòng ban đêm, nuôi em mèo mà sợ bẩn thì làm cái lồng nhốt em mèo ấy vào cho nó kêu là chuột sợ 1 phần
Nó sợ thật hay sao đó, mình chưa làm gì cả, chỉ bảo đứa em là: đập chết lũ chuột này đi, xong nó bảo: nay em đập chết được 1 con ở tầng 1. thế xong đêm đó ko thấy nữa, đồ ăn thử để ngoài cũng ko thấy động đến (có khi nào nó nghe nó hiểu không ta ), giờ đi ngủ phải đóng hết cả cửa sổ bạn ạ.
Mình ko ghi cấm chuột, nhưng có ghi là ở đây có bả, hình như mấy em chuột sợ rồi bạn ạ, mấy đêm nay không thấy nữa thế là mình đóng cả cửa sổ ban đêm luôn.
Ui nhà em cũng vậy. Chẳng bao giờ có chuột, mà hôm trc nửa đêm đi vệ sinh vào nhà vs thì thấy ngay một em ở trong đó. Giờ chẳng biết nó đang ở đâu.