Chào mọi người .hiện giờ em đang rất bế tắc trong công việc , suy nghĩ và định hướng cho tuơng lai .Ngoài gánh nặng về cuộc sống thì còn gánh năng về gia đình về bản thân , bây giờ em không biết phải làm thế nào , xoay sở ra sao .Em không lên đây để than thở hay có ý gì khác mà chỉ mong mọi người tư vấn . Năm nay em 25 tuổi , với tuổi này thì nói đến tìm việc nhiều người sẽ cho là nực cười , nhưng với em hiện tại thì đấy là vấn đề nghiêm túc ,cần xin ý kiến mọi người . Trước đây em đang học dở ĐH thì do một số vấn đề cá nhân ( ko liên quan đến gia đình ) nên dừng học giữa chừng . bước đường cùng phải sang Nga làm việc 2 năm và hiện giờ là 25 tuổi , nhưng công việc ở đây theo em nghĩ là không lâu dài , và không có cơ hội phát triển lên , nên bây giờ em quyết định phải về và bắt đầu lại từ đầu , nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu , và như thế nào ? Thời gian làm việc bên này em mới nhận ra là em thích hợp với công việc kinh doanh , và về VN em cũng muốn tiến theo con đường này , nhưng em đang còn vấp phải vấn đề kiến thức , em muốn vừa học vừa làm , chí ít nó cũng giúp mình có một cái gì đấy trong tay . Mọi người cứ bảo về vừa học vừa làm , vậy em nên học ở đâu ,em có một chút yếu kem trong khâu giao tiếp ,và cũng muốn học thêm 1 lớp giao tiếp . P/s : Văn của em hơi kém , mọi người thông cảm , em ở Hà Nội .