Các mẹ ơi, cho em xin lời khuyên vu này mới. Em ở Ninh Bình, Lấy chồng Bác Giang (2 nhà cách nhau khoảng 200km) Em sinh bé được 2 tháng rồi, em định khi bé tròn 3 tháng thì xin về nhà ngoại 1 tháng rồi ra đi làm (em định đi làm sớm). nhưng bố chồng em khó tính cực, em sợ ông lắm nên chưa dám nói, đang lo không biết ông có cho về không lại bảo là cháu còn non không cho về thì chán lắm. Em sinh ở PSHN, khi bé được 2 tuần thì thuê xe về nội ở đến nay hơn 2 tháng rội. Chồng thì làm ở HN, cuối tuần mới về, có khi 2 tuần mới về. Ở nhà với bố mẹ chồng thôi, ông bà là giáo viên đi làm. Ở nhà 1 minh em chán lăm, mà kể cả họ ở nhà mình cũng không thoải mái gf. Em xui chồng em xin thì như kiểu hắn cũng sợ ấy, chẳng dám nói. Hôm qua em nhắn tin hỏi lão" thế nhỡ bố người không cho về nhà ngoại thì làm thế nào? hắn bảo" thì chịu chứ biết làm tn?" Em đien tiết mắng ccho 1 trận bảo thế nguòi không có tiếng nói gì à? điên à? thế thì cần chồng làm quái gì chứ?" Bực hết cả mình chồng với chả con, thế là tối qua lão gọi mấy lần em không thèm nghe nữa các mẹ ạ. Các mẹ khuyên em làm thế nào bây giờ?
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ thì liều mình bắt chồng lên tiếng thôi mn ạ. cũng phải tập dồn chồng m vào tình huống phải có tiếng nói dần vì nói j giờ chàng cũng là bố rồi mà, có quyền quyết định những gì liên quan đến vợ và con m chứ. cháu nào chẳng là cháu, phải chia đôi mnieemf vui cho cả 2 bên chứ nhỉ? chứ cứ ở nhà với bm chồng mà k có chồng thì chán lắm..
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ Đấy là quyền lợi của bạn, vùng lên thôi chứ còn đợi j nữa hihi. Sinh xong mình cần đc nghỉ ngơi ở nơi tốt và thoải mái nhất, hầu hết những nơi đấy đều ,mang tên NHÀ NGOẠI. Hơn nữa cháu là của cả 2 bên, phải cho ông bà ngoại bế cháu nữa chứ. Theo mình bạn cứ xin về ngoại rồi ở luôn đến lúc đi làm. Dồn chồng đến chân tường để a ấy phải bảo vệ quyền lợi cho 2 mẹ con. good luck !
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ mình thì nghĩ là bạn nên chờ chồng về rồi cả 2 vợ chồng cùng thưa chuyện với bố mẹ, rồi nhờ cả bố mẹ đẻ bạn gọi điện lên xin cháu về chơi với ông bà ngoại ít bữa cho phải phép bạn à. Điều quan trọng nữa là xem tình hình thời tiết và sức khỏe của 2 mẹ con thế nào nữa. Chúc 2 mẹ con bạn khỏe và vui tươi! hihi
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ Không cần chờ chồng về đâu.Chồng em thế chắc chẳng dám nói. Cách này hay hơn. Hôm nào bảo Ông hoặc Bà Ngoại ra chơi.Rồi ÔNG or Bà nói chuyện xin phép cho 2 mẹ con về ngoại. Con thì con chung,cháu cũng cháu chung ông bà có khó tính cũng không dám từ chối .
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ Những chuyện như vậy thường mình ko ra mặt mà dồn cho CK mình hết,trước sau cũng phải nói phải làm.Vc mình sắp đc ăn riêng vì chuẩn bị có nhóc thứ 2 và cũng lấy nhau 5,6 năm rồi.Mình bảo xuống nói vs ông bà là con sửa ban công để nấu nướng ngoài ấy,thế là cũng ok
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ BMC mà khó tính thì nghe vẻ cái vụ này khó đấy bạn ah, nhưng bạn phải kiên quyết từ đầu ko sau này bạn chả quyết đc cái gì đâu
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ ở nhà chồng mình có chuyện gì mình cũng ít nói để giữ tiếng cho mình, dẫu sao mình chỉ là dâu, toàn bảo chồng nói
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ Cũng khó cho mn nhỉ, mn chịu khó nhồi vào đầu ô chồng thêm 1 ít ức chế nữa để lão ý xuôi xuôi đi, rồi lão ý mở miệng xin, sau đó nói bm alo hoặc lấy lý do ra ngoài này chơi với cháu rồi "nhân thể" xin đón 2 mẹ con về đó
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ mình thấy là ko nên làm căng quá đâu, cứ gọi điện ngọt nhạt vs chồng thể nào ông ý chả nói, chứ làm căng quá vợ chồng giận nhau có khi lại chẳng dc đi đâu cả ý chứ
Ðề: Xin vè nhà bố mẹ đẻ tớ thì nghĩ chuyện này đơn giản, con mình chứ có phải con ông bà đâu mà cho cháu về ông bà ngoại cứ phải nem nép như làm gì có tội í. Với trường hợp của tớ thì tớ báo ngày giờ về ngoại cho chồng ( chồng cũng OK ) rùi chồng thông báo cho BMC, mà trong TH chồng ko dám nói thì theo tớ tự mình trong bữa cơm hay ngồi uống nước sau ăn cơm có đủ cả nhà mình nói chuyện thông báo với BMC là ngày này giờ này con cho cháu về bên ngoại. Ông hay bà có ko đồng ý hay nói ầm ĩ gì cũng mặc kệ, ko cãi lại hay ý kiến chi hết, đến ngày đến giờ thì mình cứ gọi taxi rùi chào ông bà và cho con đi thui.