Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Ngày xưa, cứ mỗi lần nghĩ tới lời bạn ấy nói, chị lại đau và khóc. Cảm thấy quyến luyến và chuyện tình mình ngang trái.... Nhưng em ạ, thực tế thì, nếu người đó yêu em, sẽ không làm em khóc, không làm em khổ. Còn nói lời ngọt ngào hay xin lỗi, ai cũng nói được. Nên, đừng bi lụy khi đã buông tay em ạ
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Mình chia tay đã 2 năm rồi, giờ cũng có gdinh, nhưng vẫn mãi hối hận về những gì mình đã gây ra cho 2ng đàn ông mình đã yêu thương. Chuyện tc nếu đã thật lòng thì khó quên dc, nhưng hãy nghĩ cho tương lai của mình. Quay lại cũng khó mà hàn gắn. Mình chỉ mong ng mình yêu thương luôn dc bình an và sớm tìm dc hạnh phúc là đã thấy an lòng rồi. Nói thế chứ mình mãi cứ lo.
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Câu này hình như đúng đây, ng bạn trai mình quen, sau khi chia tay mình, họ chọn cách quen 1ng khác để quên đi mình. Sau này mình mới biết là như thế, vậy mà sao mình cứ thấy ng có lỗi là mình.
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. em tuy thẳng tính bộc trực nhưng về chuyện tình duyên lại có chút duy tâm.Em cũng nghĩ như một chị cmt trên nà,có duyên thì lúc nào cũng đi chung đường...Nhưng em nghĩ có duyên mà k phận cũng vậy thôi Hôm nay nắng đẹp,em mới ra đường,thấy hừng hực sức sống Thấy bầu trời đẹp và bình yên sau những ngày mưa ẩm ướt,tự nhủ lòng mình rồi cũng sẽ có lúc vượt qua mọi thứ,sẽ có lúc lại bình yên sau giông bão mà thôi các chị các mẹ hn ra đường nhiều nhiều lên xíu ạ hít thở không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe và tâm hồn Đọc chia sẻ của mọi ngừoi em thấy vững lòng thêm nhiều lắm...
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. thực ra em nghĩ đàn ông ai cũng vô tâm, chỉ là ít hay nhiều thôi. 2 năm k phải là thời gian dài nhưng nó cũng k hề ngắn. bỏ người vô tâm này lại đến với người vô tâm khác. chả biết nói sao về cái vòng luẩn quẩn này cả. chúc bạn sớm vượt qua khoảng thời gian này. "Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên."
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. hihi, bạn giống mịnh 1 điểm, điểm gì cũng mạnh mẽ riêng khoản tc có hơi bị lụy tình tí. Nhưng mình nói với bạn điều này nhé ! Giờ ai nói, ai khuyên gì cũng không làm bạn vơi ddudowdjc tc dành cho người đó, mình đã từng chia tay mối tình sâu đậm hơn 4 năm không phải vì ko hợp, vì phản bội mà vì gia đình thôi. Đau lòng lắm, mất 2 tháng đầu mình cứ vương vấn ngày nào cũng khóc, mệt và không tài nào ngủ được, rồi sau đó, mình ngồi lập lại những cái mình thích làm, dành quan tâm cho người thân, gia đình, họ hàng những người cần sự diúp đỡ từ mình, có lúc mình nhớ phát điên lên nhưng mình khóc và cố chịu nỗi nhớ, cuối cùng cũng lấy lại cân bằng. Không tin nhắn, ko liên lạc dù không ai thay số khác, hè hè. Rồi tự nhiên lại các anh chàng theo, thế là mình bận rộn dần dần gác về quá khứ. Thời gian là cái tốt cho bạn vượt qua, bạn chịu đựng được bạn sẽ vượt qua chính mình và bạn sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. có tâm trạng giống chị nỳ quá. hic hic. trước m cũng từng y 1 người hơn 4 năm. chia tay nhau đơn giản cung chỉ vì gia đinh, và 2 đứa ko đủ mạnh mẽ để vượt qua đc rào cản đó, những ngày đầu e nghĩ chắc m ko đủ can đảm để y 1 ai nữa, lúc nào trong đầu cuungx chỉ nghĩ về vết thương đó, rồi dần dần cuộc sống và cv làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, rồi lại bắt đầu với những mối quan hệ khác dù thật lòng ko thể quên dc ng cũ, nhưng cuộc sống mà, Nào đâu cứ phải y là mình sẽ đi cùng nhau tới hết cuộc đời !
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. lúc trc tụi m cũng thế, giờ thì đỡ nhiều rồi, time sẽ chữa lành tất cả
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Trong chuyện tình cảm thì con gái hay có những khoảnh khắc thổn thức vì một người nào đó. Nhưng em còn trẻ, còn nhiều thứ phải lo và cũng có nhiều mối quan tâm khác nữa. Hy vọng em sớm tìm được một hướng đi để không còn bận tâm quá nhiều về chuyện tình cảm. Thời gian trôi đi, đến một lúc nào đó nó khắc cân bằng. cố gắng lên em gái nhé. (u)
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. hết cơn bĩ cực đến hồi thai lai,cứ để lòng buồn rầu đi rồi tất cả sẽ qua thôi
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. cả 2 cùng vương vấn thế hả e, thế tại sao lại chia tay nhỉ, khó hiểu thật
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. thế nên e sợ chia tay lắm, quyết sống chết lấy bằng dc tình đầu của e
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. hic, em còn lên diễn đàn hỏi : em phải làm sao ? thì chị nghĩ là e sẽ bỏ được thôi, bình tĩnh thôi e ạ
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. ko có duyên....................thời gian sẽ giúp em quên đi thôi, cố lên nhé! sau này gặp người phù hợp hơn em sẽ tự hỏi "tại sao luc đấy mình lại như thế nhỉ" chúc em sơm vượt qua
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. Rồi thời gian sẽ làm lắng đọng mọi nỗi đau thôi e ạ. Cố lên e nhé.
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. đáng tiếc nhất chua cạn tinh ma da can duyên! cái gi nên bo phải bỏ! ko cái gi la ko the ca b ah!.................
Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều Em phải làm sao.. hết duyên thì tự buông thôi bạn ạ, vương vấn làm j cho nặng đầu ra hihi