Xóa Bài

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gà Trống HN, 10/7/2014.

  1. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    a lựa lúc ko đúng mà nói phải e e còn giận hơn, e tưởng vợ anh ko làm gì mà cô í ngủ nướng dậy rùi đi làm chứ sáng dậy còn giặt quần áo, cơm nước và rửa bát, xong tất tưởi đi làm, như thế cũng đủ mệt >> ko bit trong lúc đó anh làm cái gì nhỉ mà ko quét cho vợ cái sân? a cứ nói chiều vợ chứ chồng như a chưa phải là chiều, ví dụ việc giặt quần áo từ tối hôm trước vì 1 ngày đi làm đã đủ mệt, mún nghỉ ngơi việc để quần áo lại hôm sau thì đó là điều bình thường, còn nếu chiều và thương vợ, a có đk có thể mua máy giặt, khoản đó giúp vợ tiết kiệm thời gian giặt quần áo >> chị í có thời gian quét nhà. hoặc lúc ăn xong, a có thể rửa bát và chị í sẽ quét nhà. a là ng vẫn có phần cổ hủ : mọi việc tề gia nội trợ là thuộc về phụ nữ? Riêng nhà em, bố em là ng nấu cơm nước. còn khi ở riêng lấy chồng thì chồng em rửa bát quét nhà, việc là phải chia sẻ, anh kiếm tiền, chị í cũng kiếm tiền, cũng mệt mỏi chứ.
     
    Đang tải...


  2. Ốc Phính

    Ốc Phính Be.U Boutique

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    1,328
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Theo tớ thì "tại anh, tại ả, tại cả đôi bên". Tuy nhiên cái tại đầu tiên là tại anh chồng. Em đồng ý là vợ anh có những thiếu sót nhưng cái cách góp ý của anh bị gây bão thì chuẩn luôn rồi. Sau vụ này, em nghĩ anh nên xem xét lại cách góp ý với vợ sao cho lọt tai. Ng ta nói lạt mềm buộc chặt mà, chứ anh góp ý kiểu như vậy, gặp chị nào ương ngạnh hoặc gặp lúc tâm trạng ko tốt thì phản tác dụng quá rồi.
    Em chúc anh chị mau chóng làm lành!
     
  3. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    dù cãi nhau như nào thì em nghĩ chị nhà cũng k nên ra khỏi nhà . nói chung nghe chuyện cũng nên nghe 2 tai nhưng cách giải quyết bỏ đi là sai lầm .
     
  4. linhnhungnb

    linhnhungnb Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Mình thấy chủ tóp là người chồng ok , dù gi đi nữa cứ cho là câu nệ như vợ nói thì Anh xã cũng góp ý nhẹ nhàng và điềm đạm như thế vơ cũng tiếp thu chứ. Minh chả được như thế, chồng có góp ý cũng bằng giọng điệu ko hay ho gì cả. đúng là thế gian được vợ hỏng chồng.
     
  5. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    nhà có cả mẹ chồng nữa thì sáng dậy mỗi người một việc, nếu bà có ý chê con dâu lười thì nói luôn bà có thể đỡ đần thêm với con dâu (tất nhiên bà có sức làm dc việc j thì làm chứ ko dám sai bảo hay o ép bà),cái lợi của vợ chồng trẻ có con nhỏ là được ở cùng bố mẹ chồng đấy.nói thật chồng e mà cứ bảo ngừoi nọ người kia nói này nói kia e là e cũng điên tiết lắm.thôi thì dĩ hòa vi quý, nịnk nọt nhau 1 chút cho mẹ nó quay về rồi nói chuyện sau.chúc ac hp!
     
  6. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Bạn ơi,mỗi người nên nhịn cái tôi của mình đi 1 chút. Bạn đặt mình vào vợ đi,xem bạn cư xử thế nào. Ai chẳng phải đi làm kiếm tiền,đi làm về mệt mỏi chỉ mong về nhà vợ chồng con cái vui vẻ. Đừng tạo áp lực cho vợ bạn như thế. Chuyện to át gì đâu, bạn nên nói vào lúc có 2 vợ chồng tâm sự,,đừng hỏi tại sao thế này tại sao thế nọ nữa. Như mình đây,hôm qua mình cũng đã khóc rất nhiều,cũng chuyện xích mình giữa gia đình có mẹ chồng,nàng dâu, và 1 đứa con. Mình cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vậy. Đã thế chồng mình hôm qua còn không ngủ cùng mình,bỏ vào phòng bà với bé ngủ. Mình thấy tủi thân và tuyệt vọng lắm. Mình mong chồng mình hiểu mình hơn,nhưng sao khó quá. .
     
    Mẹ yêu Măng thích bài này.
  7. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Giống hệt chuyện của vợ chồng mình lúc mới cưới. Lúc chồng góp ý chuyện dọn nhà cửa, mình bảo:

    "Nếu em quét nhà thì anh giặt quần áo đi, chứ em không có ba đầu sáu tay mà làm hết các việc được. Còn việc hnay dậy sớm thêm 10 phút quét nhà, thì mai lại dậy sớm thêm 10 phút lau nhà... việc này việc khác cứ chồng lên nhau, cứ làm quần quật cả ngày biết bao nhiêu cho đủ, em có phải là trâu là chó đâu... Nếu anh thấy nhà bẩn, anh tự quét đi, anh không có tay à?"

    Còn vụ mình chào hỏi lí nhí bị mọi người nói, mình bảo "ừ thì lần sau em chào to cho cả nhà nghe thấy, được chưa? nhưng nếu chỉ có cái lỗi tí teo con kiến thế mà cũng phải nói ra nói vào thì bạn anh cũng phải xem lại đi"
     
    Mẹ yêu Măng thích bài này.
  8. bon-bon

    bon-bon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Vợ bỏ nhà đi là vợ dại rồi, phải tự quay về chứ ít ông chồng nào gọi hay đón về lắm, qua câu chuyện trên thì mình thấy cả 2 vợ chồng đều sai, chồng thì nên góp ý những lúc vui vẻ, còn vợ thì cũng nên nhẹ nhàng hơn, đừng cùn, gặp người lớn tuổi thì chào hỏi rõ ràng, vì các cụ ngày xưa kỹ lắm, nhất là khâu thưa gửi, chào hỏi, nói năng nên có chủ ngữ vị ngữ, còn đâu trẻ con mà hỏi chưa kịp trả lời thì cũng k sao vì nó là bậc dưới, nhưg cũng nên trả lời, vấn đề lau nhà hay bất cứ việc gì có thể là buổi tối trước khi đi ngủ thì nên làm mình vốn đã k dậy sớm được thì làm ngay tối, sáng mai dậy chỉ việc nấu ăn xong là đi làm thôi. Có vẻ vợ chủ top lười, nên k biết bẩn là gì? Sân bẩn quét qua đi cái vừa tập thể dục vừa sạch sẽ. Công nhận giờ nhiều bà dâu tây, k biết bẩn là gì, nhà mình cũng thế, em dâu k để ý thứ gì, bố mẹ mình đi du lịch 1 tuần về nhà vẫn y nguyên k thay đổi, nói ra thì mất lòng, đành tự làm thôi. ](*,)
     
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Về ăn nói bạn có thể góp ý với vợ những lúc mà vợ chồng vui vẻ nhất

    Về công việc gia đình thì nên san sẻ nhau

    Vợ bạn bỏ đi trong hoàn cảnh như vậy để đỡ cãi nhau to hơn thui

    Bây giờ gọi vợ về làm lành đi, bạn cũng sai đấy.
     
  10. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    hình như mình đã đọc được tâm sự về gia đình bạn ở đâu đó rùi
     
  11. tathienhuong

    tathienhuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    bạn à, vì sắp xa nhau lâu, có thể vợ bạn đang suy nghĩ rối bời thì sao, chồng mình đi nước ngoài mình cũng rất buồn, có khi tâm lý gây ra hành động như vậy. đại dương lớn vì dung nạp trăm sông, CON NGƯỜI LỚN VÌ YÊU QUÝ CẢ NHỮNG ĐIỀU KHÁC BIỆT
     
  12. van1ephat

    van1ephat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2013
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    mình cũng làm vợ nên cũng chả lạ gì,mình đi làm về rất mệt mỏi nên thực sự cũng k muốn ai động đến thân.nhưng mình có thể lừoi làm,k quét nhà,k làm việc này việc kia nhưng mình nhất quyết k tác đồng kiểu hỏi k nói gì .vợ bạn có lẽ cũng phải áp lực từ nhiều chuyện nh cũng nên mở lời v bố mẹ ch.theo mình vợ bạn cũng nhiều việc r nên bạn hãy dậy sớm hơn quét nhà hộ vợ hoặc nhờ mẹ mình nhé,vợ cũng phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà mà.bạn chỉ nên dạy vợ cách nói chuyện với gia đình nhà chồng thôi.
     
  13. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,593
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    hic, nếu thi thoảng vậy thì cũng nên thông cảm chứ thường xuyên thì nên có phương án mạnh mẽ. e cũng đã gặp kiểu ng như vậy mà mật độ thường xuyên r. họ là gánh nặng về tinh thần cho những ng sống cùng. khi cần trao đổi để tìm phương án giải quyết tốt hơn thì câu chuyện ko mang tính xây dựng chỉ thấy nói cùn, 1 lúc sau là gào tướng lên, sợ chết đi dc. hic
     
  14. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Mình đã post và được rất nhiều ý kiến khác nhau cmt,cám ơn mọi người.Mình đã nghĩ rất nhiều từ những lần cãi nhau trước,dù đúng dù sai chỉ cãi nhau lát là mình lại nguội và làm lành với vợ hỏi han xem " em có điều gì ko bằng lòng về anh em cứ nói,anh sẽ tiếp thu.Anh ko phải là người bảo thủ cố chấp.còn em anh không bằng lòng việc như này nọ...em cũng chú ý cho anh.mà vợ chồng có giận nhau đến mấy thì cũng lát song thì thôi,đành rằng em là người nóng ok anh ko ngại là người làm lành trước vì vợ chồng với nhau không thiệt đi đâu,không lần nào mình không vỗ về an ủi trước,nhưng lần này đáng lẽ mình cũng không ngoại lệ như lần những lần khác nếu như vợ mình ko đập cốc,tháo kính đang đeo ném đi,lấy hết quần áo,tài liệu và phóng xe bỏ đi chắc mình cũng sẽ lại làm lành và nói chuyện nhưng quả thật lần này mình cảm thấy không đủ sức làm lành và gọi về nữa vì trước kia lúc vc tâm sự mình cũng nói,dù giận nhau tới đâu đi nữa nếu ng này làm lành ng kia ko đc từ chối và dù thế nào cũng không đc nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đi nếu làm vậy mọi chuyện sẽ căng thẳng và tổn thuơng cả 2 bên.có những lần cãi nhau mình biết vợ nóng không nói đc mình còn ấm ức viết ra giấy đợi khi vợ bớt nóng rồi cho xem,vợ cứ ừ ừ ào ào rồi bây giờ lại hành động như vậy.Còn tất nhiên ai cũng có sai,có thể là mình lựa lúc nói không đúng lúc nhưng việc hành động ném kính,đập cốc,lôi quần áo phóng xe đi mặc cho chồng dịu giọng và mẹ chồng khuyên bảo là không thể chấp nhận.Còn việc bạn nói vợ mình bỏ đi là đúng thì có thể bạn cách sử xự của bạn như trường hợp đó chưa đúng,vì nếu bớt căng thẳng có thể bỏ đi ngồi chỗ khác chứ ko phải là ném kính,đập cốc,lấy quần áo và phóng xe bỏ đi.như mình thì lúc vợ nóng mình vẫn bỏ lên phòng và đóng cửa lại nằm trong phòng.
     
  15. angle_1911

    angle_1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    2,921
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    nói chung cả 2 bạn đều có cái chưa đúng. thôi cứ xa nhau mấy hôm, nghĩ lại thật kỹ những j đã và đang xảy ra, để rùi rút kinh nghiệm không có nhưng việc sẽ xảy ra nữa.khi nóng thì vậy nhưng lúc bình tâm, mọi thứ sẽ thông suốt thôi.Cũng nên để vợ b nghĩ lại hành động bỏ nhà đi. vì thực ra nếu chỉ có 2 vợ chồng ở với nhau bỏ đi còn đỡ, nhưng ở với mẹ chồng, vì mấy chuyện vặt vãnh mà vùng vằng bỏ đi thế thì sau quay lại trong mắt bố mẹ chồng, người vợ sẽ càng bị mất thiện cảm
     
  16. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Hình như hôm trước đã đọc được 1 bài của anh này về tâm sự muốn làm lành với vợ thì phải . Thôi thì vợ chồng mỗi người nhịn nhau 1 tí , vợ anh cũng hơi bảo thủ thật , nhưng bảo dần dần thôi, vì có khi ở nhà được bố mẹ nuông chiều quá . Nhà em ấy à , vợ tức mà dám đập đồ đạc hay gì thì thôi như xong , vì lão chồng khi giận thì kinh khủng lắm . Quan trọng là lấy chồng phải biết tình chồng , lựa mà sống thôi . Chúc anh chị sớm làm lành và sống hạnh phúc .
     
  17. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,280
    Đã được thích:
    2,618
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    đôi lúc cũng cần phải thông cảm với vợ. chắc cũng tại nhiều áp lực quá .
     
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    theo mình thì cô vợ này hơi bảo thủ và ko chịu tiếc thụ lại hay tự ái, khi chồng có ý kiến thì thái độ ko tiếp thu và phản đối bằng cách như vậy là ko đc, chồng mình cũng đôi lần góp ý với vợ như vậy nhưng trên tinh thần trao đổi và thảo luận chứ ko phải là yêu cầu như chủ top bảo e phải này phải kia. Chỉ nói quan điểm của bạn như vậy xem ý kiến vợ như thế nào ... vì ai cũng có cái tự ái cao mà
     
  19. Aotom

    Aotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    1,676
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Bạn nên chọn thời điểm dễ tiếp thu dayowj hiệu quả hơn
     
  20. Wingman

    Wingman Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Có lẽ là em hiểu bác muốn nói gì.

    Bác từng lỡ một lần đò rồi (ko có ý gì đâu ạ) nên em nghĩ rằng việc bác ko chiều vợ hay ko giúp đỡ vợ là gần như khó xảy ra, vì bác cũng đã từng tâm sự trong một bài đăng nào đó của một mẹ là bác đã rút ra nhiều kinh nghiệm, nâng niu vợ hơn.

    Chưa bàn đến ai đúng ai sai cả, chỉ đứng bên ngoài nói thì em nghĩ việc cháu T chào, chị ấy ko đáp, có thể là còn ngại, chưa quen, muốn mở lời cũng hơi khó.

    Việc chị ấy đập cốc, bỏ đi,.... thì điều này ko thể coi là đúng được, dù có tức giận đến đâu thì có thể đi ra ngoài cho bình tâm rồi về mà đóng cửa bảo nhau. Vùng vằng, bỏ qua mọi lời nói của mẹ chồng, của chồng,... là hơi thiếu lễ phép, dù là người lớn sai hay mình sai cũng ko thể mất lễ phép được.

    Còn về bác thì em nghĩ bác nên xem lại cách chọn thời điểm mà nhắc, ít ra cũng nên đợi chị ấy nghỉ ngơi cho bớt áp lực đã rồi nói gì thì nói. Bác cũng phải cho chị ấy thời gian thích nghi chứ. Hiện tại thì bác khoan đừng nên làm lành trước vội, cứ để chị ấy một mình để suy ngẫm. Bác cứ toàn làm lành trước bất kể ai sai là ko ổn. Cả hai hãy suy ngẫm cho kĩ rồi gặp nhau mà tâm sự.
     

Chia sẻ trang này