Xóa Bài

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gà Trống HN, 10/7/2014.

  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Em nghĩ là vợ bác đi làm về mệt ,làm việc nhà rồi lại bị càu nhàu, nhắc nhở
    Nóng tính nên hành động bột phát thoai,
    Mà bác sắm cho vợ cái máy giặt => giải phóng sức lao động nhiều lắm. sẽ có nhiều time nghỉ ngơi và làm việc khác hơn
    Còn nhà cửa bẩn thì đừng nói kiểu ra lệnh, nhiều khi cùng 1 ý nhưng cách diễn đạt sẽ mang lại cho ng đối diện các cách tiếp nhận khác nhau
    Thay vì nói như bác thì bác nói:' Vợ ơi, chồng thấy nhà mình nhiều khi chưa dc sạch, con nô đùa chơi hàng ngày dễ sinh bệnh, vợ chịu khó lau dọn hơn đi"
    Hoặc giả bác dậy quét cho vợ thì cũng đã sao
    cái này có gì khó khăn đâu
     
    Đang tải...


  2. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    em cũng là vợ nhưng thấy vợ bác cư xử sao ấy, có phải ng vợ nào đi làm về đến nhà cũng như vậy đâu ạ? tại sao ng ta cũng đi làm công sở, cũng làm việc nhà, chăm con, gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc..vợ bác chắc quen được khen và được dạy ng khác nên khi ng khác nhắc nhở là thấy tự ái này nọ...haizzz thôi bác cứ kệ xem chị ấy giải quyết ntn...
     
  3. trang1938

    trang1938 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2008
    Bài viết:
    1,601
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Hic
    Bạn làm như bạn là bố người ta chứ chẳng phải là chồng nữa. Vợ bạn hơi quá đáng thật nhưng mà tại bạn làm cho người ta như vậy chứ tại ai.
    Không có chuyện gì cả,mấy hôm nay anh có chuyện không vui.Có nhiều người phàn nàn về em với anh,bảo anh không biết dạy vợ.
    Nghe câu này của bạn mình mà là vợ chắc cũng phải cho mấy cái cốc xuống sàn nhà. Vợ bạn cũng ra ngoài đi làm như bạn chứ có ở nhà ăn bám đâu mà bạn đã không thương vợ thì thôi còn nghe người này người kia xúi bậy làm khổ vợ. Sáng ra vợ bạn dậy giặt quần áo, nấu ăn dọn dẹp..... chứ có chơi đâu mà bạn còn đòi hỏi phải thế này thế khác. Những lúc đấy thì bạn làm gì mà còn yêu cầu vợ phải dậy sớm hơn nữa? Bó tay với bạn. Thời đại nào mà vẫn còn tư tưởng dạy vợ như bạn chứ.
     
    Đồ gỗ nội thất thích bài này.
  4. hatinhquetoi

    hatinhquetoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Loại này thì cho đi luôn.................đi.................
     
  5. nguyenngoc0401

    nguyenngoc0401 Order hàng Úc

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    4,249
    Đã được thích:
    860
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    e thấy là cả 2 cùng có cái chư đúng. vk thì có vẻ hơi nóng tính khi mang quần áo bỏ đi như thế. còn ck thì nên để ý hơn cách nói với vợ để vợ cảm thấy thoải mái.....
     
  6. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Nói như vậy thì chị dâu đang sống trong gia đình mình thật hạnh phúc. Chị ngủ thoải mái , sáng cũng k phải dậy quét ngõ vì bố mình toàn dậy sớm quét rồi. Ông về hưu rồi nên hay dậy sớm quét luôn nhưng cũng chả cằn nhằn gì
    Còn việc kia vợ bạn cũng có sai nhưng nếu bạn khóe léo nói kiểu vui vẻ , nói lúc vợ đang tâm trạng thoải mái dễ hơn,

    Nói thật chứ k thể nghe 1 phía đc đâu. Nhà mình có chị dâu nhưng mình cũng chả bênh mẹ ,mặc dù bà là mẹ mình, nhiều khi các cụ già hay khó tính, mà thời gia ở nahf nhiều nên hay đi sang nhà hàng xóm.động 1 tý là lại kể lể với hàng xóm,hàng xóm thêm muối thêm tiêu vào là lại thành chuyện khác , rồi lại đến tai chồng chuyện nó lại khác, và chẳng may đến tai vợ k phải từ mẹ mà từ hàng xóm thì thành to chuyện rồi.Nhà mình cũng bị 1 lần thế đấy, khổ thân bà chị dâu khóc nức nở làm mình phải dỗ mãi, anh trai mình cũng vừa hiểu lầm vợ lại vừa mắng mẹ đi kể linh tinh. Mình cũng phải bảo mẹ ngay là đừng có kể ra ngoài ,có gì mẹ nói luôn với chị ấy
    Nếu bố mẹ chồng mà coi con dâu như con gái thì trước sau gì tự động con dâu sẽ nhận ra điều đó , và sẽ yêu quý bố mẹ .Mình cũng thường nói điều này với bố mẹ mình , và nói luôn sau này con đi lấy chồng con cũng muốn có bố mẹ ck coi con như con để vậy. Chứ mà cứ bị nói xấu sau lưng như thế con chả muốn lấy chồng đâu
     
    Sửa lần cuối: 12/7/2014
    cun_yeu_cua_me_102012 thích bài này.
  7. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,785
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    đọc thôi cũg thấy tức vì mình là 1 người vợ. Đi làm và cũg gánh vác ktế cùg ck chứ k fải ăn bám ck. Vợ chứ có fải là con osin lấy về để sinh con, hầu hạ phục dịch ck đâu. Đi làm về cơm nước, con cái dọn dẹp...đủ mệt rồi. Bạn là ck sao sáng k mò dậy sớm mà quét khi vợ rửa bát, giặt quần áo, nấu ăn sáng cho mẹ bạn, con bạn? Lại còn ngu ngốc đi nghe mô kích ở mấy đứa bên ngoài, nó có sốg cùg đâu mà nó hiểu. Cái tư tưởng hách dịch, quen sai bảo, dậy dỗ ấy của bạn chắc chả sốg đc với vợ đâu. Còn vợ bạn nóng tính thật nhưng nếu bạn nói theo kiểukhác, có 2 vck thì chắc cũg chả đến mức điên lên khi bị động vào đúng lúc mệt và chán.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  8. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,221
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    e thấy bản thân có gì đó giống với chị nhà, cũng hơi nóng tính, nhiều cảm xúc. E k phải là ng vô lễ, n tại nhiều lúc chào hay hỏi han nhỏ quá mà người ta k nghe thấy là bị họ nói ngay( ng iu e cũng thường nhắc e), việc con cái chào mà mẹ k đáp lại thì đúng là sai thật, nhưng cùng là chị e thì e hiểu: có gì anh nên nhẹ nhàng nói, lựa thời điểm thích hợp khuyên, chứ lúc mệt mỏi mà nói chắc e cũng uất lên k làm chủ bản thân đâu ạ
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  9. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Vợ bạn có những điều k phải, theo ý mình nên bạn phải góp ý từ từ, từng chuyện một. Nhiều chuyện quá thành quá tải.
     
  10. nicecorner

    nicecorner Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    - Mình không thích hành động đập cái chén và đùng đùng bỏ nhà đi
    - Mình tự hỏi sao sáng ra vợ bạn bận thế sao bạn và mẹ bạn không giúp chị ấy quét cái nhà. Mỗi người làm một chân một tay không khí sẽ vui vẻ hơn là dồn hết cho một người.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  11. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Chính xác đấy. Chả lẽ là con dâu cứ phải làm mọi việc nhà. con dâu đi làm cả ngày chứ có phải là ở nhà chơi đâu.Các cụ ở nhà cũng có làm gì đâu , thỉnh thoảng làm cái này cái kia cho đỡ buồn chân tay,mà các cụ lại hay có kiểu dậy rõ sớm,làm lụng rồi xong lại chơi.
     
  12. mẹ b & c

    mẹ b & c Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    ôhô, mẹ này nói đúng đấy, mình cũng nghĩ như mẹ này.:p
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  13. linhteotop

    linhteotop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,697
    Đã được thích:
    764
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    e đồng í, nói chung chị e phụ nữ cũng nhạy cảm lắm, bị nói thế vừa buồn vừa cảm giác k đc tôn trọng, lại thấy mình kém cỏi k đc yêu thương nữa. Như e sáng ra 6h dậy đi làm luôn, có kịp ăn sáng gì đâu, chẳng lẽ lại phải dậy từ 5 rưỡi để quét sân ? là vợ thì biết rằng phải chăm lo vun vén, nhưng cũng mệt lắm chứ bộ.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  14. mẹ b & c

    mẹ b & c Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Bà cô nào cũng nghĩ dc như bạn này thì tốt quá nhỉ, ko còn chuyện chị dâu-em chồng nữa.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  15. hoapham.dfse

    hoapham.dfse Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Đi làm về mệt chồng lại dội cho gáo nước. Góp ý như anh chỉ phản tác dụng thôi. Đã là vợ chồng sai sót của nhau nên lựa thời điểm, lựa lời mà góp ý chứ ngồi lên lớp như bố chồng thế chả cãi nhau là phải.
     
  16. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Được cái hai chị em hợp nhau, với lại mình cũng k phải bà cô soi mói mà, Thấy cái gì đúng thì nói. Đặt địa vị của mình sau này đi lấy chồng cũng chỉ muốn mẹ chồng thương iu mình như con gái, mình có ngủ dậy muộn cũng k la ó.
    Chứ nhiều người con gái chả gọi dậy mà con dâu bắt phải dậy sớm
     
  17. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Không biết do mình ít về quê nên đuọc chiề ko chứ nhà ck mình cũng chẳng bắt con dâu dậy sớm ! Mình 6h - 6h30 dậy mà ông bà đã dậy từ khi nào làm xong mọi việc rồi ! Nhưng cũng chẳng nói, buổi trưa ngủ dậy sớm quá kêu ko ngủ nữa đi dậy làm gì bjo :D Nhưng mình cũng phải biết ý ko quá đáng là được!

    Còn nhà chủ top em thấy quá xét nét ! EM như thế cũng ko chịu được. Cái kiểu nấu cơm nhà có mấy ng mà 2 ng không ăn là em điên lắm, suốt ngày bị soi mói chì triết có muốn nghĩ theo hướng tích cực để cố gắng cũng chả muốn nữa.
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  18. nicecorner

    nicecorner Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Bạn này duyên quá cơ............
     
  19. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Hả mn dạy từ 6h30 còn sớm đấy
    Nhà tớ ngoai bố mẹ dậy sớm ra thì cảc con gái lẫn con dâu,con trai ngủ it nhất 7h dậy, mùa đông còn muộn hơn ấy
    Vì dậy sớm cũng có biết làm gì nữa đâu. còn ngày thường thì chả giục cũng phải dậy để phải đi làm chứ
     
  20. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Mẹ mít nói khá đúng đấy ạ, em mà bị kiểu mở màn "có người nói anh ko biết dạy vợ, rồi lôi ra 1 lô 1 lốc chắc em cũng giống như chị này. Sáng ra nhiều việc thế rồi, rồi lại đi làm nữa.
     

Chia sẻ trang này