Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Nói chung là ở trong chăn mới biết chăn có giận nhưng nghe qua chuyện của anh thì vợ anh cũng sai mà anh cũng sai. tâm lý của người phụ nữ ai cũng muốn nghe những lời nói ngọt. khi chồng không vừa ý chuyện gì thì có thể góp ý thẳng thắn với nhau nhưng tế nhị và chọn cách thức nói. có thể khi 2 vc vui vẻ trò chuyện thì chồng thủ thỉ bảo cái này em chưa được cái đó em cần sửa... như thế sẽ hiệu quả hơn.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Em thấy chuyện cũng không có gì mà chị nhà có vẻ hơi nóng tính, a nên khuyên chị từ từ. Khổ, phụ nữ dễ tủi thân thế anh ạ, mềm nắn rắn buông. Anh cũng đừng xoáy sâu vào khuyết điểm của chị nhà, mà hãy khơi gợi cách ứng xử ý ạ, giá thử như em chào mọi người, nói chuyện vui vẻ vs làm việc nhà...có phải k khí gia đình thoải mái, vui vẻ hơn không. Ai cũng thoải mái, đỡ căng thẳng. Em chưa lấy chồng, cũng thuộc loại chậm miệng nh ai góp ý gì thì em im im, thấy mình sai thì sửa, chứ k bốp chát ntn. Mong sau này sẽ k bị gia đình chồng chê
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Chị nhà cũng hơi nóng tính, heeeeeeeee, hồi yêu nhau em cũng mấy lần giận dỗi bỏ đi nhưng lại...quay về,
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... vợ bác có vẻ nóng tính phết chứ lị, nhưng sao nào, vc mà lúc này lúc nọ, bác vững lập trường vào, cứ nghe người này móc tí, người kia xỉa tí có mà nghe cả đời ko hết. bác hiểu vợ bác nhất, bác có cách để vợ bác hết giận. Còn về vợ bác, bở đi là thiệt thân thôi, nóng tính giận mất khôn là thiệt thân thôi. e ko bàn luận vì tuổi đời còn quá trẻ
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... mình thì mẹ chồng mình bảo, trông em thì ko phải say lúa, sáng ra vợ bạn cũng nhiều việc, nếu được , bạn giúp vợ một tay nhé, nhà mình ,toàn chồng giặt quần áo ( vì quần áo to , con gái tay yếu, khó giặt lắm ), lau nhà. nói chung mỗi người một tay bạn ạ . bây giờ ai cũng phải đi làm , ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, bố chồng tớ thấy tớ vất vả, giúp tớ trông cháu, và nấu cơm hộ tớ nữa. đôi khi giúp tớ nhào bột nữa. bố thương con dâu lắm cơ. Yêu bố lắm .
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... em thì thấy thương vợ anh.. dù gì đi làm đã mệt mỏi lắm rồi sức đâu mà làm việc nữa xong về nhà còn bị chồng la ó đủ kiểu thế thì chịu sao nổi công việc thì ai cũng có tay có chân , mỗi người trong gia đình chia nhau người làm 1 tí chứ cứ đừng có dồn hết lên chị như vậy
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... phải nói " thàng T nó bảo anh ko biết dậy vợ, anh vừa giảng giải cho nó 1 bài", khi đó nói gì vợ cũng nghe vì thấy nể chồng quá. Hiểu chưa? LIKE!
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... vợ bác này tính tự ái cao quá, lấy chồng ở với nhà chồng thì nên theo nếp của nhà chồng để cho mọi việc được suôn sẻ hòa thuận: hạnh phúc là có 1 công việc để làm, 1 gia đình để yêu thương và 1 tương lai để hi vọng, đừng vì 1 phút nóng giận mà làm tổn thương mình và tổn thương người khác.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Đánh dấu mai e quay lại đọc tiếp ạ
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Nếu m là cô vk thì cũng sẽ rất bức xúc .... Đi làm cả ngày đã rất mệt r mọi việc nhà đều đến tay lại còn bì soi xét ....... Anh làm đc việc gì giúp vk trước khi đi thì anh cứ làm nhé! Thân.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Nếu ông ck nào cũng đc như ck chị thì ko còn gì để nói! Haizzzzzzzzzzzzzzz Quan niệm của nhà ck em là tất cả các việc chăm con , dọn dẹp nhà cửa.......là của đàn bà phụ nữ nên đàn ông chỉ đc ngồi rung đùi thui ah!
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Mình ngĩ ng nói với a này là mẹ ck chứ chẳg phải ai khác. Và ôg ck này bảo thủ quá. Cái j cũng bắt vk làm. Còn cách mở đầu câu chuyện nthế thì ai chả bực mình. Nói nthế khác nào bảo bme vk k biết dạy con. Mà chj kia cũg sai vì trả lờj ti đâu có mất j
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Tớ nghĩ vợ chồng có khi nóng khi lạnh nhưng cũng đừng đẩy sự việc quá xa
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Bạn ơi, chỉ nhắc bạn một câu thôi, bạn đi làm vợ bạn cũng vậy. Bạn áp đặt cho vợ chuyện quyét nhà, giặt quần áo, chào hỏi này kia mình thấy bạn quá là MC roài...bạn cứ đặt vào địa vị vợ bạn khi đi làm về mệt bở hơi tai rồi nghe chồng ngồi nói vậy có ai chịu đc không???? mà nói thật nhé..nhiều người làm dâu MC trước mặt con trai thì tỏ vẻ quan tâm con dâu nhưng sau lưng thì lại này nọ....sự yêu thương phải từ hai phía, bạn là đàn ông đừng lúc nào để ý nhà quyét hay k? nếu vợ ko quyeets bạn dậy sớm quyét có sao đâu????Chỉ muốn nhắc bạn là làm dâu có MC..BC giờ thêm CK mà như bạn chắc phải tớ tớ cũng sẽ về nhà cho sướng!
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... chia sẻ với bn ,
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Cám ơn các mẹ đã chia sẻ,nhà mình thì không nhiều người,có 2vc+con trai mình và mẹ mình,ngày trước khi mình và vợ cũ chia tay,vợ không nuôi con nên 2 mẹ con mình nuôi cháu từ khi còn 1 tuổi lúc đó trẻ vẫn còn ở cái tuổi hay ốm đau do hệ miễn dịch chưa tốt,nuôi trẻ vất vả những lúc ốm đau,mà mẹ nó không thăm hỏi,đến chơi với con chứ không sướng như bây giờ con đã hơn 5 tuổi mà việc nhà,mọi chuyện cũng song chứ không như một số mẹ nghĩ mình lấy vợ như kiểu lấy osin,có điều mình muốn nói ở đây là việc thì ai cũng biết tự giác làm vì sáng mẹ mình vẫn dậy sớm làm các công việc của đồng áng,lúa,hoa màu...Mà mình không phải là người không tâm lý lúc chỉ có 2 mẹ con nc thì mình cũng tâm sự là vợ đi làm vất vả,hôm nào đến giờ mà không thấy dậy như mọi hôm thì mẹ giặt giúp vợ con quần áo,có lẽ chắc mệt hoặc ốm gì đấy cho mẹ con gần nhau,tình cảm...rất nhiều điều mình khéo nói chuyện với mẹ và mẹ mình tâm lý không ý kiến gì.Về phía vợ mình thì mình cũng nói chuyện nhẹ nhàng,người già đặc biệt là mẹ mình rất muốn được trò chuyện với con cháu,nói chuyện em nên nói và chào hỏi khi về to to chút,và hay nói chuyện với mẹ lên,vui vẻ lên mẹ cũng sẽ thấy vui không khí gia đình cũng sẽ trở lên vui vẻ...Trong cuộc sống gia đình mình đã từng trải qua và tập 2 vợ mình bây giờ chắc chắn sẽ rất sướng và hạnh phúc hơn rất nhiều người,kể lể thì dài dòng nhưng mình không phải là nhác làm việc nhà,điều này thì vợ mình biết. Sau hôm ném kính,đập vỡ cốc ,lấy quần áo phóng xe bỏ đi lúc 11h đêm đấy mình đã nói chuyện với vợ mình trên face không phân tích ai đúng ai sai mà mình chỉ nói về vấn đề đi như thế sẽ làm mọi việc nghiêm trọng và cả 2 sẽ tổn thương,về nhà bình tĩnh ngồi lại bên nhau nói chuyện chia sẻ chứ không phải là ngồi trách móc,cãi nhau.Vậy mà hết nt lại điện thoại,suốt buổi chiều đến tận tối rất nhiều lần mới về,lúc đó mình nghĩ phải người khác chưa biết đúng sai thế nào mà hành động và bỏ đi như vậy chắc sẽ tan nát luôn chứ không cần phải nói chuyện,đã vậy mình nhún nhường, nói hết nước hết cái rồi còn nói xúc phạm với mình nữa...Tối hôm hôm đó mình thất vọng và nói lời cuối cùng mới chịu về.Về đến nhà vợ lên thẳng phòng và mình dặn luôn "chuyện 2 đứa nói sau,lát mẹ gọi xuống dù đúng sai thế nào em cứ im lặng và xin lỗi mẹ đã nhé".được tý mẹ mình chạy lên gọi 2 đứa xuống,chuyện hôm trước mẹ mình chưa biết 2 đứa ai đúng ai sai nhưng rất giận vợ mình.Mẹ mình đầu tiên đã hỏi hỏi ai đập cốc?...mình đành mau miệng nhận việc mình làm hết rồi dẫn đến việc vợ ức chế bồng bột,nông nổi bỏ đi.truy hỏi đầu đuôi câu chuyện sau một hồi,phân tích và mẹ mình không chấp nhận việc đó mình cũng đã phân tích chuyện 2 đứa thế nào không biết nhưng đã hành động và bỏ đi như vậy là sai rồi,2 đứa xin lỗi mẹ đi.Vợ ngồi im lặng mãi mới chịu xin lỗi( vợ mình rất uơng bướng và lì), kết quả mẹ mình phân tích cảnh cáo vợ mình lần đầu và lần cuối hic...Sau 2 hôm vợ bình tĩnh mình mới nói về vấn đề chuyện hôm trước đáng lẽ chuyện chỉ ở mức cãi nhau,giận nhau một lúc là song nhưng việc hành động như thế không chỉ dừng ở chuyện hai vợ chồng mà cha mẹ sẽ biết,sẽ to chuyện,làm cả 2 cùng tổn thương,dễ tan nát,càng yêu nhau bao nhiêu khi giận nhau càng khủng khiếp.Mình đã nói chuyện với vợ cãi nhau là chuyện bình thường của vợ chồng ,nếu chỉ vì một chút cãi nhau,nóng giận mà bỏ đi,chia tay...sẽ không bao giờ ở với nhau được cả đời,vợ chồng có gì giận cãi nhau thì" đóng cửa bảo nhau".Lúc đó vợ mình mới thừa nhận các việc đã làm và biết ái ngại, mình hỏi vui " thế đứa nào hôm trước đập cốc xuống sàn?" lúc đó mới nhăn mặt và đưa tay lên miệng và "suỵt"...Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa và trở lên tốt đẹp rồi,nghĩ lại vụ đó thật ghớm vợ mình thật Nóng,Bướng,Lì ghê ghớm,động tý là nổ như bom ấy thỉnh thoảng vui mình vẫn trêu đùa " vợ may vớ phải chồng giỏi chịu nhún nhường"chứ không là 2 đứa mà khi cãi nhau phát là cho Nổ trái đất luôn,nhưng không biết vợ sau này vợ có đỡ Hỏa Tính không. đúng là" trời chẳng chịu đất thì đất lại chịu trời".hic
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Đàn ông! Ông nào cũng giống nhau cả, thử hỏi nếu các a phải về ở rể, thay đổi môi trường sống, bị bố mẹ vợ soi mói xem, chỉ riêng việc đó thôi đã thấy thiệt thòi rồi, đây lúc nào cũng áp đặt vợ phải thế nọ thế kia, coi vợ như ôsin ấy! Chồng mình cũng vậy, chán chẳng buồn nói! Mỗi người có cách suy nghĩ, có những lời nói, phản xạ, hành động khác nhau nhưng các a lúc nào cũng muốn vợ phải theo ý mình. Phụ nữ giờ cũng phải đi làm kiếm tiền, cũng cần nghỉ ngơi, về nhà nhìn thấy công việc nhà cũng chán lắm chứ, các a thấy nhà bừa bộn, thấy bát đùa bẩn thỉu thì khó chịu, khó chịu sao ko làm đi! Được ở với bố mẹ đẻ, được chiều chuộng quen rồi, giờ có vợ về thì ông bà ủn hết việc nhà cho vợ, trong khi các ông chồng vẫn ung dung, mà thậm chí còn được bố mẹ nâng niu hơn, thử hỏi có công bằng không! Vợ a như thế cũng là bình thường thôi a ạ, còn các bà mẹ chồng nữa, mong hãy bớt xét nét con dâu đi, hãy coi như con gái mình thì sẽ ko bao giờ để ý những thứ nhỏ nhặt đó để rồi nói xấu con dâu thế đâu. Đọc bài này rồi nghĩ tới chồng mình ...
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Chúc mừng bác, không khí bình yên đã trở lại, sau lần này rút kinh nghiệm, bác góp ý khéo 1 chút, muốn nói gì với vợ cũng đừng dùng không khí căng thẳng ngột ngạt mà mở đầu, lại còn anh nghe người nọ người kia nói thì làm mất thể diện của vợ, ... Còn vợ bạn, đập cốc + bỏ nhà đi khi có cả MC ở đấy là 1 sai lầm nghiêm trọng. Người phụ nữ lấy chồng là bước sang 1 thời kỳ mới, vất vả làm quen sự thay đổi, cv gđ+cơ quan, đối nội đối ngoại và cân đối tài chính....Nhiều khi phụ nữ ước mình còn độc thân vì quá mệt mỏi với đống cv gđ và trách nhiệm đính kèm. Nếu đẻ con trai và con gái, em sẽ lo lắng cho con gái nhiều hơn.
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Nhà mình cũng vậy, chồng chẳng bao giờ tự ý thức làm gì cho vợ, khi nào "nhờ" thì mới làm, ko thì thôi, như kiểu là bị "nhờ" thật ấy! Mình cũng nhắc nhiều lần nhưng dường như đều cố ý quên, trong khi hơi một tý là nhắc vợ, chê nọ kia, thâm tâm mình thì mặc kệ, chán chẳng buồn nói gì với kiểu suy nghĩ như thế nữa!
Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi... Đọc những chia xẻ của Bố nó . Mình nghiêng sự đồng tình sang Bố nó nhiều hơn Có lẽ Bạn và Vợ có nhiều sự khác biệt trong ứng xử và môi trường sống quá ( dựa theo cuộc trao đổi nói chuyện giữa 2 vợ chồng ) Mẹ Bạn cũng không phải là người ưa nói sau lưng ( Bằng chứng sau khi vợ Bạn về đã gọi 2 đứa xuống nói chuyện và phân tích ) Và cũng có thể vì là tập 2 của chồng nên Mẹ nó cho Mình cái quyền đó chăng ?? Bạn phải thật khéo léo và quyết đoán . Sau này Bạn đi làm xa rồi mối quan hệ MC - ND sẽ ra sao ? ai đúng ai sai Bạn không kiểm soát được . Mình cũng là PN , cũng hiểu được những thiệt thòi mà PN gánh chịu , cũng không phải là Phụ Nữ truyền thống . Nhưng làm sao để phân biệt được đúng sai - giới hạn của vấn đề mới là điều cần xem xét Mong Bạn giải quyết được vấn đề gia đình nha . và hy vọng Vợ Bạn học được sự kiềm chế ( Khác nhẫn nhịn - chịu đựng quá mức) (u)