Xóa Bài

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gà Trống HN, 10/7/2014.

  1. bumbum1612

    bumbum1612 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    3,850
    Đã được thích:
    551
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    mỗi người có 1 ý kiến, nhưng theo e thì, e cũng làm như c thôi
     
    Đang tải...


  2. Hon Lap

    Hon Lap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Đọc tâm sự của chủ top thấy bác cũng là người khá điềm tĩnh. Phải mấy ông chồng nóng nảy là đã cho vợ bộp tai rồi. Vợ bạn cũng nóng tính giống như mình vậy. Nếu biết vợ nóng tính bác nên góp ý nhẹ nhàng thôi, chứ đòi "dạy vợ" thì chẳng cô nào chịu đc. Thay vào đó bác có thể nói "bà xã ơi, anh góp ý tí nhé..." Nhiều lúc áp lực công việc ngoài XH khiến chị em phụ nữ mệt mỏi vô cùng. Về nhà còn phải vắt óc ra các món cơm nước, con cái, lo mẹ chồng soi, kiệt sức đấy bác ạ. Vài lời góp ý, mong gia đình bác yên ấm trở lại nhé.
     
  3. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Vợ anh bướng, nóng tính, a lựa lời nói, ví dụ lúc hai vợ chồng rảnh rang ngồi chơi hoặc chuẩn bị đi ngủ. cũng công nhận mẹ chồng hiền và dễ tính
     
  4. lamphongvan

    lamphongvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Chị ấy vùng vằng bỏ đi, mẹ gọi lại cũng ko nói gì thì cũng là hơi quá rồi. Nhưng chắc chị ấy tức quá rồi nên chỉ muốn tỏ thái độ với tất cả mọi người là tôi rất đang bực mình đây. Cái này hay xảy ra với những chị hồi con gái ở nhà được cưng chiều nhiều. Anh chắc sẽ hiểu tính chị hơn mọi người.
    Vì là tâm sự của anh nên em chỉ góp ý với anh thế này. Cái cách anh góp ý có nhiều cái đáng suy nghĩ đó"
    1. Thời điểm góp ý ko thích hợp: vợ vừa về nhà mệt, mẹ với chồng lại ko ăn cơm => chắc là cũng đã khó chịu một chút rồi
    2. Anh mở đầu là do người khác nói đến tai anh nên...: cái này bực mình lắm ấy, chồng em mà nói với em kiểu đó em cũng điên tiết. Chưa cần biết đúng hay sai, chỉ cần cảm thấy chồng mình ko hiểu mình còn hùa theo người ngoài nói mình này nọ đã muốn đập phá các thứ rồi.
    3. Mấy chuyện tí ti anh góp ý, công nhận cũng nên sửa cho hoàn thiện con người chứ cũng ko phải lỗi to tát gì. Chị ấy nghĩ bình thường vì vốn quen ở nhà mình ko câu nệ, anh khéo hơn 1 tí nói. "anh biết nhà em ko thế nhưng ở nhà anh chuyện này vốn là nếp, em cố gắng chú ý chút là đc mà! anh chỉ muốn ai cũng khen vợ anh mồm miệng khéo léo thôi!"
    4. Anh xem có cách nào hỗ trợ giảm bớt mấy việc chị làm vào buổi sáng ko chứ em thấy núi việc chị ấy làm chắc phải dậy trước khi đi làm cả mấy tiếng rồi chứ ko ít đâu! nói thật bản thân em chỉ dậy trước khi đi làm có 45' thôi. Chủ yếu là đánh răng, rửa mặt, gọi con dậy và giục con ăn sáng (đồ ăn sẵn) còn chưa bao giờ em rửa bát hay làm thêm bất cứ việc gì khác nữa như chị đâu. Chị ấy thế là rất tuyệt rồi đấy. Anh cho rằng chỉ có bớt ngủ đi 10' nhưng anh ko biết là để làm núi việc kia có lẽ chị ấy phải bớt ngủ 2 tiếng rồi. Anh làm em nghĩ tới chuyện con lừa và cái áo quá! Tốt nhất là mỗi tối anh bàn với chị cùng nhau sắp xếp, làm bớt việc để sáng mai nếu cần chị ấy chỉ cần dậy sớm 10' để quét sân theo nếp nhà anh là ok rồi.
    Thôi thì xích mích đã xảy ra, để thư thư vài hôm cả hai cùng bình tĩnh, anh gọi điện cho chị rồi bảo/đón chị về cho êm cửa êm nhà.Anh là đàn ông, chấp gì mấy chuyện này! Nhưng cho dù thế nào cũng phải anh chị cũng phải nói rõ với nhau về những cái không phải và phải để còn rút kinh nghiệm. Đừng để lặp lại những lỗi như trên sẽ rất ko hay.
    Chúc anh chị sớm hòa hợp
     
    Gà Trống HN thích bài này.
  5. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Bạn suy nghĩ còn bồng bột lắm,có thể mình góp ý không đúng lúc,chưa đúng thời điểm cần góp ý nhưng ý mình đưa ra là vấn đề xử lý tình huống khi có xung đột bạn hiểu chứ? còn việc nhà mình không phải không ai làm mà mỗi người đều có công có việc,mình không phải lên đây kể ai làm việc nọ ai làm việc kia quan trọng là ý thức mọi người tự giác làm thôi.không phải như bạn nói" bà ở nhà làm cái gì không quét được cái sân" bạn có dám chắc bạn suy nghĩ như vậy và khi nào nóng bạn bung ra khiến chồng bạn sẽ có " ý kiến " ngay với bạn ko? nói thực mà nói vợ chồng cùng nhau làm chứ các bà là bố mẹ mình trông con cái,đưa đón con cái lúc vc ko có nhà là việc khá tốt rồi,làm được đến đâu thì làm còn vợ chồng thì phải làm thôi.Vấn đề mình đưa ra thì là xử lý tình huống khi có xung đột,mình sai khi góp ý có thể hơi bị khó nghe và không đúng thời điểm,còn vợ hành động như vậy là không đúng...chứ cứ kiểu bốc đồng mà hành động đập phá,bỏ đi các mẹ ở nhà chồng mà làm như vậy thì có to chuyện và tan vỡ không? vì vợ chồng đâu phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt,phải có lúc nọ lúc kia phải ko? và mỗi lần cãi nhau mà hành động lỗ mãng như kiểu các mẹ bốc đồng adua như vậy có giải quyết được gì ko?mình nghĩ chỉ 1 lần cãi nhau nặng cái mà kiểu hành động như vậy là ly hôn,chia tay ngay.mình từng trải nên mình hiểu điều đó chứ không phải chư các một số mẹ góp ý kiểu bốc đồng ...mình không bảo thủ ai góp ý đúng sai mình để thừa nhận chứ không đồng ý theo kiểu " em mà như thế em đập hết,em bỏ đi luôn..." sau khi nguôi giận nhìn lại còn gì nữa không?
    Vợ chồng mình hay ai cũng vậy sau khi xô sát cãi nhau thì lại lành lặn,chẳng có vấn đề có điều mỗi lần như vậy thêm rút kn chứ ko phải mỗi lần như vậy lại đập phá,bỏ đi...lúc về nhà,mình để vợ nguôi giận mình đã phân tích cái sai cái đúng của sự việc và vợ mình bình tĩnh lắng nghe,2 vc cùng biết cái lỗi của bản thân và đến giờ vc mình rất vui vẻ,hạnh phúc,mình và vợ mình mỗi người đều biết cái sai,cái đúng cùng rút kn.Thực sự hành động lúc nóng giận,đập phá,bỏ đi nếu sống cùng gia đình chồng mình nghĩ sẽ chỉ có 1 lần cơ hội chứ ko có lần thứ 2 khi mà chuyện không quá to mà lại bực tức đập phá,bỏ đi...
     
  6. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    mình nghĩ đây là nghe 1 tai nên mình nghĩ cũng phải nghe cả ý kiến của vợ nữa
    Thiết nghĩ chắc cũng bùng phát sau nhiều việc ức chế thôi
    Nên nói thật mình ko dám bình luận thêm
     
  7. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Nói thật là đi làm về cơm bưng nước rót đến tận miệng rôi mà còn ko ăn thì phaỉe e cũng bực
     
  8. phuongnamtuyettrang

    phuongnamtuyettrang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    thiện tai thiện tai
    vợ chồng như đôi đũa, có lúc bằng có lúc so.
    ông bà ta vẫn nói cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê
     
  9. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,656
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    E thì vẫn đang ít tuỏi, cũng bồng bột lắm. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau là e cũng này nọ. Nhưng sau nghĩ lại điềm tĩnh thì đâu lại vào đó. Nói chung mỗi người moiix tính. Nhưng e ko thích kiểu vô lê với bố mẹ . Dù có tức mấy nhưng với bố mẹ rhif nhịn ạ. Chắc chị nhà bị ức chế do trong cv nữa. Nên cả hai người nên nhịn nhau 1 tý. Đang còn con nữa :(
     
  10. MaiOanh85

    MaiOanh85 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Em cũng ko ủng hộ việc mang quần áo rời khỏi nhà, nhưng em thấy làm phụ nữ thật sự mệt mỏi, sáng dậy sớm cơm nước rồi mới được đi làm, đi làm thì ai chả mệt như ai, tối 5h30 rười khỏi công ty trong đầu lại nghĩ tối nay ăn j, về đến nhà cũng hơn 6h, rồi lại bắt đầu nấu cơm, ăn xong rửa bát, rồi lại giặt đồ. Như 1 con gà công nghiệp vậy. Đi làm về mệt là e ko muốn làm j cả, ck lại con góp ý ko khéo nữa. từ sáng đến tối đêm sống cống hiến cho gia đình. Nếu có khiếp sau em ko muôn làm con gái :). Mong các đức ông chồng cũng hiểu cho vợ 1 chút.
    Quay lại chuyện của bác: sáng vợ bác dậy nấu cơm rửa bát bác ko quét được cái nhà????????????????
     
  11. blacklabelremi

    blacklabelremi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    2,508
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Chị em vào bênh nhau ghê quá,bác chủ top bị oánh tơi bời khói lửa rồi
     
    WingmanGà Trống HN thích.
  12. Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    M chẳng bênh ai cả. Nhưng m thấy vợ của chủ top là người tuyệt vời rồi:
    Chủ top đã nhìn lại m xem tại sao m ko ở được với tập 1 chưa. Vợ b thiệt thòi làm tập 2, ngoài việc nhà còn phải chăm lo cho con riêng của chồng. M phục bạn ý thật
    Người ngoài nói thì ai cũng thấy dễ. Mọi người thử đặt mình vào vị trí của bạn ý để thấy cái khó của bạn ý chưa?
    B bảo b sắp đi Nhật, vậy thời gian b đi Nhật thì b để con riêng của b, mẹ bạn, cv gia đình b cho ai lo. Có phải tập 2 của b phải gánh vác cái trách nhiệm lớn lao đó ko? Và tại sao cô ấy phải hy sinh nhiều đến vậy?
    Bạn cứ vỗ ngực tự hào về bản thân đi... Với tính cách đó b sẽ ko chỉ có tập 2 mà thậm chí sẽ có tập 3, 4, 5..... tập thứ n ý chứ!
    Mẹ bạn thỉnh thoảng lại có một cô con dâu mới, con bạn thỉnh thoảng lại có một bà mẹ mới...
    M thật sự chia sẻ với vợ của b!
     
    Last edited by a moderator: 23/7/2014
    abayviet thích bài này.
  13. Nguyễn Minh Cúc

    Nguyễn Minh Cúc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Đấy, đàn bà thế đấy, bố nó thêm nếm vào câu chuyện vài câu hài hước mà mang tính nhắc nhở, sẽ tốt hơn nhiều khi nói vậy.
     
  14. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,503
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Người ta bảo người vợ là người dữ lửa, nếu như thế này thì gia đình không bao giò yên ấm được.
     
  15. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Em cũng đánh giá anh là người gia trưởng, và không biết bảo vệ vợ mình
    là thằng đàn ông mà ai nói xấu gì vợ cũng gật đầu nghe theo. Anh hãy nghĩ 1 cô gái bỏ hết cả tuổi xuân cho anh và gia đình anh, làm không công cho anh- hoàn toàn free. Ra ngoài mà bỏ tiền mua dịch vụ, dịch vụ ko đúng ý, giá đắt cắt cổ anh còn cắn răng bỏ qua. Đằng này là vợ anh, mà anh lại yêu cầu hạch sách nọ kia. quan trọng nhất là anh luôn khiến vợ đang sống trong gia đình người lạ vậy. Vì người 1 nhà, ngta biết bảo vệ nhau cơ
    Thấy quần áo vợ ngâm từ tối thì vào mà giặt cùng vợ, thấy nhà bẩn thì quét, kêu ca gì. Việc là việc chung, chả riêng của người phụ nữ. Sàn bẩn thì anh cũng có phần làm bẩn trong đấy. Anh thấy nó nhẹ thì làm đi, chứ ti tỉ thứ việc nhẹ anh bảo vợ làm thì còn to hơn là việc lớn đấy
    Phụ nữ vốn là phái yếu, anh đã không giúp đỡ thì thôi, còn nghĩ thêm việc. Phụ nữ đi làm đã vất vả thế nào, về còn con cái, mẹ chồng, nấu ăn, dọn dẹp. Anh bảo cười thế nào, đáp lời vui vẻ thế nào khi thở còn không ra hơi
    Nói chung là em đánh giá anh không cao. Một người đàn ông không biết chia sẻ và bảo vệ vợ thì đừng lấy vợ làm gì, phí cả tuổi xuân con gái nhà ngta ra. Bố mẹ ngta đẻ con gái để mong có chỗ dựa chứ ko phải để gồng gánh vào thân
    Chị ấy ko trả lời mẹ chồng lúc đi là đúng đấy. Bực nói ra mất khôn. Mà mẹ chồng vốn nói ra nói vào thế, chồng đã k đứng phía mình, nói làm gì để rồi lại 1 câu chuyện mới dựng nên
     
  16. muabao1985

    muabao1985 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    bố nó góp ý nhưng lời lẻ hơi khắc khe,mẹ nó mới đi làm về mệt ít nhất chọn lời ngọt hơn để góp ý,chứ góp kiểu đó vợ tự ái và cái xấu hổ làm cho phản ứng đưa cái tôi lên đúng rồi,còn mẹ nó thì sai 1 điểm cái tôi cao quá át cái khôn,chồng góp ý nhưng lòng tự trọng cao quá nên quên mất mình làm con dâu,làm mẹ ,làm vợ,dù cãi nhau có long trời cũng phải ở trong nhà chứ láy áo quần bỏ đi thì chả ra thể thống gì,bố nó ko tinh ý và khéo léo ,mẹ nó thì ngan bướn nhưng dại hơn trẻ 20 tuổi mới láy chồng nữa,xách giỏ đi 1 lần được lần sau cãi nhau lại xách giỏ đi như vậy ko đẹp mặt tý nào bố nó nên giải quyết dụ bỏ đi 1 lần cho lần sau ko tái diển nữa nhé.
     
    Wingman thích bài này.
  17. Wingman

    Wingman Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vợ chồng cãi nhau,vợ đạp tan cốc xuống sàn,sồng sộc lấy quần áo phóng xe bỏ đi...

    Em thấy các mẹ đa số là bênh người vợ, chửi bác chủ thớt tơi bời, em chắc chắn các mẹ mới đọc bài của chủ thớt trên trang 1 chứ ko chịu tìm hiểu kĩ, đọc hết các coment. Nếu các bác đọc hết thì sẽ ko tự nhiên nói là chủ thớt gia trưởng, ko chịu giúp đỡ việc nhà, chỉ tay 5 ngón,... rõ ràng là anh ấy cũng tham gia giúp đỡ chị nhà, cũng cố gắng tạo cho chị sống đỡ áp lực khi đối mặt mẹ chồng.

    Chuyện ai đúng ai sai em đã nói rồi em ko nhắc lại, em chỉ muốn nói dù nóng giận hay tức tối thế nào thì làm con phải biết giữ lễ phép. Các mẹ thử nghĩ nếu các mẹ cãi nhau với chồng, mẹ vợ ra hỏi, chồng các bác cứ phăm phăm đi chả thèm nói 1 câu thế có được ko?

    Việc bác đi nhật để chị ở nhà một mình nghĩ theo tình thì cũng khó nói. Nhưng mà đàn ông đi lăn lộn ngoài đường làm gì, tất cả chỉ vì gia đình đấy chứ, muốn cho vợ, cho bố mẹ sống thoải mái hơn thì sai sao?
     
  18. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Vk của bạn này cũng hơi nóng tính thật, đồng ý với bạn là vk bạn cần phải sửa cách ăn nói chào hỏi. Nhưng cơ mà mình thấy bạn chẳng thương vợ bạn tý nào cả, chỉ thích so sánh, rồi lên án. Vợ bạn cũng đi làm, bạn cũng đi làm. Vợ bạn sáng ra cả núi việc mà bạn có mỗi quét cái nhà cũng càu nhàu. Như chồng mình đi làm ở công ty 8 tiếng + làm thêm ở ngoài nữa ( Cũng gọi là kiếm được trụ cột trong nhà) nhưng khi về nhà chồng luôn giúp mình việc nhà từ lau nhà, cọ tolet, giặt quần áo. Trong khi mình về nhà đi chợ nấu cơm , mắc quần áo để chồng phơi hộ, ăn cơm xong chồng rửa bát. Lúc nào chồng mệt quá thì mình rửa hộ. Đôi khi đồ cá nhân chồng cũng giặt hộ nốt. Nếu đem so sánh chắc nếu là bạn chắc suốt ngày cằn nhằn chửi mình tơi bời. Mà không biết mẹ bạn có già yếu quá không đi lại được không khi không quét hộ được con cái nhà! Người ta bảo một người già bằng ba người giúp việc cơ mà, cũng chẳng bắt mẹ làm gì nhiều. Nếu khỏe mạnh thì có thể giúp con cắm cái nồi cơm, hoặc quét hộ qua cho cái nhà. Còn không thì anh phải phụ giúp vợ anh chứ. Vợ anh chứ có phải con ô sin đâu, rồi chính anh hoặc mẹ anh đi bêu vợ anh và đem ra so sánh chứ. Nếu là tôi trong trường hợp vợ anh tôi cũng bỏ anh. Mà tôi nói thật, sáng dậy tôi đánh răng rửa mặt, chồng rắt xe cho ra ngoài tôi đi làm luôn, chứ chẳng có nấu cơm gì đâu. Hôm nào tôi cảm thấy khỏe thì dậy, thỉnh thoảng lắm mới nấu. Hoặc có hôm tôi mệt chồng tôi cũng dậy nấu cho tôi ăn chứ chẳng như anh đâu!
     
    stars_are_blind0909 thích bài này.
  19. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn chẳng cố xoa dịu lại làm gì! Chắc bạn cần phải lấy thêm vài cô vợ nữa xem ai chịu được cái tính gia trưởng của bạn, và mẹ bạn cũng thuộc không phải vừa !
     
  20. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Thế nên bạn này mới lấy vợ 2, Nếu là 1 người phụ nữ không bị dồn vào bước đường cùng không thể ở nổi chẳng ai bỏ chồng mình đâu. Vì bỏ họ thiệt thòi nhiều hơn mà, Nhưng chắc cũng vì lý do bất đắt dĩ họ phải bỏ thôi, chắc không lâu nữa như vợ trước phải bỏ đi ở sao nổi với tính nhỏ nhen, ích kỷ, gia trưởng và thích nghe thiên hạ :D. Thử hỏi nếu các mẹ ở đây không lên án cái sai trái của chủ topic chắc chủ topic chưa nhận ra cái sai mà ăn lăn với vợ đâu.
     

Chia sẻ trang này