bạn cũng có lỗi nhiều chứ ko phải là ko. Vợ bạn bướng bỉnh, nóng tính (giống mình) như thế phải lựa lời và lựa đúng lúc mà nói chứ vừa về nhà chưa kịp thở lại nghe chồng nói là nghe người này người kia nói vợ thế này thế kia thì mình chả đập lại ngay "anh đi mà cưới cô vợ khác tốt hơn đi" ngay. Vợ chồng ở với nhau hàng ngày ko đủ hiểu nhau hay sao mà còn phải nghe người ngoài nhận xét thì mới biết. Mình là đàn ông đúng ra phải thương vợ, thông cảm với vợ. Ko biết vợ bạn bao nhiêu tuổi, con mấy đứa rồi và con bao tuổi rồi. Cứ như mình con 14 tháng, sáng dậy đánh răng tắm táp rửa ráy cho con, đèo con sang gửi bà ngoại rồi đi làm, trưa về ngoại cho con tu ti, chiều qua ngoại đón con về nhà rồi lại cong đít vào vừa trông con vừa cơm nước, dọn dẹp đồ chơi, đồ dùng gia đình bị con vứt bừa ra, cho con ăn, tắm cho con, cho con ngủ, rồi ăn uống, rửa bát là đủ hết ngày. Nhiều hôm mệt quá cho con ngủ mẹ cũng ngủ luôn quên cả đánh răng. Thế mà chồng mình lại còn dám bảo sao e ko dậy sớm 10p để quét nhà thì mình sẽ độp lại ngay "Sao anh ko dậy sớm 10p quét nhà đi?" Ng đàn ông đỡ đần vợ việc nhà để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi, thoải mái về tinh thần và chăm sóc sắc đẹp thì sẽ đẹp đẽ tươi trẻ, ngọt ngào với chồng con, ra đường làm chồng mát mặt mày hơn chứ sao. Chồng mình thì cũng chả chăm lắm nhưng thỉnh thoảng thấy vợ mệt ăn xong cho con ngủ rồi đi ngủ luôn ko buồn rửa bát thì cũng biết rửa bát, giặt giũ phơi phóng hộ vợ, mà cũng ko bao giờ dám bảo mình em quét nhà đi, dọn nhà đi. Thấy mình cọ toilet thì chồng mình cũng đi lau cầu thang hay lấy chổi quét nhà, lôi chiếu ra giặt. Chứ ko chắc mình cũng thành ra con người như vợ bạn mất.
Chả bù với nhà mình, mình lại hay là người quát "thôi ko nói nữa" khi cãi nhau. Dù chồng mình đi làm cũng thuộc diện sếp có vài chục nhân viên ở dưới nhưng về nhà rất mềm mỏng nhẹ nhàng với vợ, nhưng lúc cãi nhau lại hay nói dai, hay dỗi vặt, mình thì cục tính. Đợt trước ở cùng mẹ chồng thì 2 vc cũng hay cãi nhau thật, nhưng từ dạo bà về quê chơi đến h 4 tháng rồi vợ chồng ko hề cãi nhau 1 lần nào. MC mình thì cũng ghê gớm chứ ko phải dạng vừa nhưng cũng biết điều chán và tốt hơn khối bà mẹ chồng khác, ai đến chơi mà kêu nhà mình hơi bừa, hơi bẩn thì bà bảo ngay "chúng nó còn con mọn, đi làm bận, vợ 6-7h mới về, chồng 8-9h mới về thì dọn vào đâu" hoặc ai chê bai gì thì bà bảo "nhà bà cũng thế này thế kia chứ có hơn gì" ngay, thế là hàng xóm tắt đài luôn. Mệt với mấy ông bà hàng xóm cơm no rửng mỡ hay đi đâm bị thóc, chọc bị gạo lắm. Hàng xóm nhà mình cũng có mấy vị như thế, nhiều gia đình có khi tan cửa nát nhà chỉ vì ng trong gia đình nghe lời hàng xóm quá. Nghĩ thấy thương người phụ nữ thật, đi làm thì áp lực công việc, đồng nghiệp ko phải ai cũng tốt, sếp khắt khe, về nhà thì con cái, việc nhà bao nhiêu là áp lực đè nén lên đôi vai gầy của ng phụ nữ, ng trong gia đình lại ko biết thương nhau, lại đi nghe người ngoài nói này nói nọ thì uất ức nội thương mà chết mất.
Theo kinh nghiệm của mình, mình xin chia sẻ như sau: Trước hết, mình cũng phải thừa nhận bạn cũng là người chồng tốt, biết quan tâm, biết chia sẻ cùng vợ, mình chưa dám đưa ra nhận xét của người vợ, nhưng qua như bạn nói, bạn nên cân nhắc lại một số vấn đề: - Để mẹ bạn và vợ bạn sống cùng nhau trong nhà: nghe có vẻ hơi NGHỊCH LÝ, nhưng quả thực rất tế nhị. Mình đã đọc rất nhiều bài về sự phù hợp hay xung khắc giữa MC - ND, nhưng mình nói thật, rất HIẾM KHI có cặp MC-ND nào là thực sự.....TÂM ĐẦU Ý HỢP đâu. Hai thế hệ cách nhau khá xa nên các tiêu chí sinh hoạt đều khác nhau. Thế nên, nếu có điều kiện, cứ tách ra, cuối tuần đưa vợ con về chơi là tốt nhất. Bạn nghĩ xem: vợ cũng đi làm về mệt, áp lực công việc, hơn nữa dù có phật lòng gì về mẹ, chắc chắn vợ bạn cũng không dám nói => dồn nén...đợi lúc xả - Bạn nên chọn THỜI GIAN nói chuyện cho hợp lý: Vợ bạn vừa chân ướt, chân ráo bước vào nhà, thay vì khích lệ động viên, bạn lại chọn giải pháp NHẮC NHỞ ngay là không hợp lý! Nên chọn những thời điểm mà hai vợ chồng thoải mái nhất - Thống nhất về QUAN ĐIỂM SỐNG: Hai VC bạn nên ngồi lại nói chuyện một cách đầy hòa khí, (nhà mình thì tốt nhất là lúc đi ngủ) để hiểu nhau nhiều hơn. YÊU thì mới lấy nhau, nhưng để sống cùng nhau được phải HIỂU nhau Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui
mình k đọc hết nhưng mà chị vợ nóng tính như mình rồi, bản tính thì rất tốt, và hành động như vậy k hẳn chỉ vì chồng nói góp ý, mà vốn dĩ đã sống k thoải mái khó chịu, vì có mẹ chồng ở cùng nhà đấy, tớ nói k sai đâu, nếu như mà mc ít lời đi để cho con dâu sống thoải mái 1 chút thì 2 vc k có chuyện gì cả. đừng đổ lỗi cho vợ anh và mình là đàn ông thôi thì nhường chị ấy chút, gọi chị về. Tớ đây k sống cùng MC thế mà 2 vc đang ăn cơm, chồng nói gì đó sẵn ấm ức rồi đập tan cái bát luôn haaaaaaaaa chồng làm 1 câu : ôi mẹ lại muốn mua bát mới rồi! Đấy chồng nói thế làm mình hết tức và phì cười rồi khóc nói là: anh làm em tức quá đập hết cho đỡ tức, chồng nói là: em như hổ! Anh sợ quá heeeee Đấy có thế là xong thôi ,đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên, phụ nữ đi làm về mệt rồi, làm gì thì 2vc cùng giúp nhau làm, k nên vì câu nói phàn nàn người nọ người kia mà nói vợ mình, cô ấy ấm ức cũng đúng thôi, mình nói dựa trên tâm lý chung của phụ nữ là như vậy, k có ý gì đâu bạn nhé!
Topic hay quá mn ạ. Đúng là kinh nghiệm xương máu. Em sắp lên xe hoa nên đang băn khoăn nhiều cái. Cám ơn mn
Hix, có gì vợ chồng cùng bình tĩnh giải quyết chứ, đang lúc nóng giận là hay làm những điều không suy nghĩ lắm
Mình cũng là 1 người vợ. V cũng đi làm mệt mỏi. Những việc ở nhà mình thấy v bạn cũng chịu khó đó chứ. Bạn nên chia sẻ công việc với v. Đi làm cũng mệt mỏi, cũng áp lực công việc lắm chứ. Mình thấy bạn như vậy là ko hiểu v.
ở VN là thế....vợ chồng cùng đi làm thế mà về nhà việc nhà+cơm nước+con cái toàn tay vợ làm hết..chồng chả giúp đc gì mà cứ lên mặt phải thế này thế nọ