bạn bè em có ông 81,82,83 cũng vưỡn độc thưn vui tánh, bác xoắn làm gì, duyên đến sẽ tự thành đó bác. Như em đàn bà con gái còn chẳng vội gì, bác lo rì, vưỡn đương xoan, yên tâm
dạ ko, em làm đào tạo giáo viên. Đang có kế hoạch mở trung tâm cùng 1 chị, nên các cô đến dạy trẻ cũng nhiều ạ. Bây giờ mà lấy giáo viên là ổn nhứt òi anh nhờ
oài, giỏi gì đâu anh, em kém anh 2 tuổi nhưng vẫn đang ấp ủ kế hoạch mở, đến giờ đã triển khai xong đâu, khả năng định chờ đến 35 tuổi cơ ý. Vụ giáo viên thì em nói thựt đó, em biết nhiều giáo viên và nhiều bạn chưa có người yêu luôn ý