Thôi xong, hôm nọ mình ra chợ gặp người ta bán giống này. Thấy lạ lạ, quả bé mình lại tưởng giống của Việt Nam và múc vài cân. Công nhận ăn ngon, ngọt đáo để. Từ giờ chắc mua hoa quả vào siêu thị mua cho đảm bảo, không dám mua hoa quả chợ nữa. Hix...
Eo, vậy á mình?! Thế này có khi uống nước lã cầm hơi may ra lại sống lâu Mình mua trong siêu thị toàn chọn những loại quả mới, tươi, không tì vết. @Nhà Hoa Ban có biết cách nào để nhận biết được hàng loại 2 không, chia sẻ mình với.
Hầu hết mấy loại hoa quả bán ở dọc đường, trông tươi ngon nõn nà đều có xuất xứ từ trung quốc cả đấy ạ
mn ra chợ long biên sẽ gặp những người lấy hàng vào siêu thị đó ạ , hay mn cứ ra cổng sau của siêu thì nguồi uống nước uống song cốc nước khỏi mua hàng siêu thị luôn ạ , mn ăn hoa quả theo mùa thui mùa nào thức ấy mn ạ chứ sao phân biệt đk bây giờ ạ