Mấy ngày nay rầm rộ thông tin về mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, tìm lại mấy bài viết về các em bé mồ côi mà thương xót quá! Nhìn các em bé mồ côi được nuôi trong chùa mà thấy thương quá, xót xa cho các em khi không được bố mẹ vỗ về chăm sóc. Các em khóc ngằn ngặt, nức nở rồi tự phải nguôi ngoai nín dần. Nhìn hình các em mà không thể kìm được nước mắt. Thương các em, bé tí xíu mà đã không được cảm nhận hơi ấm tình thương từ mẹ... Các bà mẹ đã bỏ rơi con mình không biết có bao giờ nghĩ đến cảnh con sống như thế nào không?
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! em thấy làm vậy là ko đúng, có thể những người bán trẻ em chỉ với lợi ích của riêng mình, nhưng đối với các gia đình hiếm con cái thì các bé lại được ở trong môi trường tốt hơn đúng ko mọi người.
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! mình ko dám đọc những bài như thế vì chưa đọc đã ngồi khóc nức nở rồi. Nhìn những hình ảnh em bé tội nghiệp cứ tưởng tượng đó là con mình.xót xa quá.
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! Em cũng ngồi ở vp mà khóc nức nở chị ạ, nhìn thấy mấy đứa nằm lăn lóc trên giường, đứa khóc đứa ngủ lại nghĩ đến con mình, hơi khóc tí mình đã xót hết cả ruột rồi ấy. hic hic. Thế mà ở đấy thì cứ khóc rồi tự nín, chả được ai bế ai dỗ cả
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! nhìn các bé thương quá, có những bé bị dị tật bẩm sinh, có những bé chỉ bt ngồi cười vs khóc, lại có bé bị dị tật đầu vs bụng to bất thường, nhìn các em ngã rùi tự đứng lên, đứa bé mới mấy tháng tuổi mà phải tự bú bình, tự ăn nhờ 1 cái gối kế! hic.
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! Mình cũng đã từng ghé thăm các bé ở ngôi chùa này. Cảnh các con phải ăn uống thiếu dinh dưỡng, ngủ trong những căn phòng mốc ẩm, tồi tàn, cảnh một mẹ phải chăm nuôi đến 4, 5 em một lúc trong đói khát, bệnh tật(các mẹ chăm nuôi các bé ở đây chủ yếu là cm SM đang mang bầu sa cơ, lỡ bước hoặc các mẹ có hoàn cảnh đặc biệt bỏ nhà ra đi xin vào chùa Bồ Đề nương náu). Người có quyền ở ngôi chùa đó khi nhác thấy nhóm mình vào thăm các con với lệ khệ sữa, bỉm, áo quần thì tỏ ra không hài lòng. Và sau đó nhóm chúng mình được tiếp đón một cách nhạt nhẽo bởi những người có quyền ở đó với lời lẽ xa gần: Từ lần sau không nên mang hiện vật (í nói đồ dùng, quần áo) vì các bé ở đây không thiếu gì cả, chỉ nên mang gì ngắn gọn ở đây sẽ cần hơn( theo mình hiểu ngắn gọn ở đây là phong bì đưa cho người có quyề để họ mua đồ cần thiết khác cho các bé thay vì quần áo, sữa bỉm). Như vậy chắc cm cũng hiểu phần nào về sự đối xử của họ với các bé ở đó, và mục đích họ cưu mang các bé....
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! Đây nè các chị http://www.tinmoi.vn/hanh-trinh-mua-ban-tre-em-voi-gia-35-trieu-tai-chua-bo-de-011316283.html
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! Thế nên nhiều khi thấy báo đăng về những hoàn cảnh khó khăn, thực lòng muốn giúp đỡ họ nhưng lại nghĩ chả biết tiền mình gửi vào có đến được tay những người khó khăn hay không??? Trước em cứ nghĩ chùa Bồ Đề nhân đạo lắm, người ta thương các cháu thật lòng, không ngờ lại như thế! Thương các em bao nhiêu thì lại thấy ghét mấy người làm cha làm mẹ của các em bấy nhiêu. Em không biết có bao giờ họ hối hận không nữa? Đọc bài báo nói về mẹ của em bé bị mất trong vụ mua bán vừa rồi, thấy nó ráo hoảnh nói con mình chết rồi, không thể tưởng tượng nổi!!!
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ mồ côi.Và thật đáng trách những ai được quyền làm cha, làm mẹ mà lại bỏ đi đứa con thân yêu của mình.
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! hqua vừa xem thời sự, mc mình vẫn một mực bảo ông sư trong chùa này tốt, ko như thế ... nhưng thực sự giờ mình nhìn thấy sư đã thấy phản cảm rồi, mấy lần đi qua lăng Bác thấy mấy sư đứng trước lăng mỗi sư 1 ipad hoặc iphone để tự sướng @@
Ðề: Xót xa những em bé "vô thừa nhận"!!! Em chưa biết sự việc sẽ đi đến đâu nhưng mà sư trụ trì ở đấy làm sao mà ko liên quan cho được? không có lệnh của bà ấy thì ai dám làm??? Nhìn bé Lãi đáng yêu quá, em chỉ hy vọng bé vẫn sống cùng gia đình nào đó thôi. huuuu