BillGate có tránh khỏi được cái chết không? Steven Jobs chưa đủ tiền để được sống? Như Alan Phan từng nói, quan điểm ở Mỹ: "1 thằng chó đẻ không có tiền thì cũng là thằng chó đẻ + 0 tiền, 1 thằng chó đẻ có 1 tỷ $ thì cũng là thằng chó đẻ + 1 tỷ đô". Đây là câu của Alan Phan trong 1 bài phỏng vấn trên tivi nói về Giá trị của đồng tiền (Bạn có thể lên Youtube để search video này). Quan điểm này với mình cũng thế, hôm qua vừa đi gặp bạn bè trong lớp, có 1 thằng bạn đại gia về BĐS mà chắc trong giới BĐS nói tên nó ai cũng biết vì nọ là chủ tịch 1 tập đoàn lên tới 2300 nhân viên với nhiều công ty thành viên (thời sinh viên nó đi cắt tóc kiếm tiền khổ lắm). Mình thì đánh giá cao nó về khả năng bán hàng, cách nhìn cái gì ra tiền, cái gì sẽ ko ra tiền. Cách khéo léo trong việc dùng người, trong kinh doanh. Duy nhất có 1 cái tính khoe giàu trước mặt bạn bè là mình ko thích. Ko phải gì ganh ghét gì đâu, nhưng vì những người giàu khác chẳng cần khoe thì mình cũng rất nể, càng ko khoe thì mình lại càng nể họ. Đằng này cứ gặp bạn bè là kể lể đầu tư dự án gì, bao tiền, quen với các đại gia nào, đi chơi với bạn cùng lớp mà kéo thêm mấy em chân dài đi theo, và đi xe riêng trong khi lớp đầy người có xe nhưng lại muốn đi 1 xe tập thể cho vui... Rồi cứ gặp bạn bè cùng lớp là nói tài trợ bạn bè cả lớp đi Nha Trang, đi Phú Quốc, đi Singapour với điều kiện phải đi thật đông (mà nó biết thừa nếu huy động cả lớp thì làm sao mọi người đi được đông hết đâu), và rồi cuối cùng offer câu: Hay là đi... Đại Lải (vì quen Chủ tịch ở Đại lại nên có giá...thuê nhà rẻ). Nghe giọng nói thì đọc vị được ra là đang khoe của, khoe giàu sang mà cả lớp biết là đang khoe nên cứ trêu là: "Hay cả lớp đi Châu Âu,..." . Nếu bạn này đừng khoe, cứ nền tính đi 1 chút, trầm đi 1 chút, lời nói ko cần nhiều nhưng thật trọng lượng thì nói thật là sẽ lấy được sự nể phục của rất nhiều người. Đằng này,... nói thật là trong lớp mình ko có ai nể dù biết nó giàu thật. Thậm trí có người còn nói "TV thì vẫn chỉ là TV mà thôi"
Bây giờ nói về tiến thì có nhiều vấn đề lắm, có tiền thì nói gì cũng được nhưng không có tiền thì chỉ còn nước ngồi nhìn thôi.
Xin phép kể cho bác River sea câu chuyện của a bạn e. Khi a ấy đi cà phê với ông bạn và bị ng kia khoe mẽ nhiều quá,a ấy gọi phục vụ và xin 1 lon bia đã rỗng rồi bỏ đồng xu vào đó lắc,thật mạnh làm cả quán chú ý.chắc ai cũng biết câu thùng rỗng kêu to