Nhà mình cũng vậy, ban đầu đẻ bé hai thì cứ nghĩ thiệt thòi cho bé lớn, mà đúng là thiệt thật, lúc bận bịu bạn lớn mà mè nhèo là bị đòn ngay. Hic
em thấy cũng tùy nữa mẹ. Mẹ e thích đứa lớn, còn bố e lại thích đứa nhỏ ^^ thôi hôm nào mẹ dẫn các bé đi chơi ở khu vui chơi xả stress, đổi gió em nghĩ sẽ tốt và trở lại bình thường ngay thôi mẹ ơi
Ôi con nào cung là con nhưng với mỗi tuổi bô mẹ cũng đối với con 1 khác thoi ma, Bạn đừng snghhi qua ^^
e nghĩ là tình cảm của người mẹ với các con của mình là luôn yêu thương như nhau chứ ạ, vẫn có thể nghiêng về 1 bên thôi được ạ nếu thế thì bé 1 sẽ buồn lắm ý
Vì bé thứ 2 ít tuổi và dễ thương hơn nên như thế cũng phải. Khi nào các bé đều lớn, mọi việc lại khác.
Mình cũng có 2 bé và đều yêu cả 2 như nhau. Chỉ có điều bé thứ 2 còn nhỏ thì phải dành nhiều thời gian hơn. Lúc mình bận chăm bé thứ 2 thì bố sẽ chơi và chăm bé thứ 1. Nếu các mẹ làm ko khéo thì bé đầu tiên thường rơi vào cảm giác tủi thân và ghen tị với em của mình.
mn cũng nên giành thời gian cho chị lớn nhiều hơn, quan tâm cả hai như nhau, ko nó lớn rồi biết cảm giác rồi lại nghĩ mẹ ko thương mình bằng e, sinh ra ghét e đấy. m thì mới có 1 nhóc nên chưa biết cảm giác đó khó khăn thế nào